Diễn viên Nguyệt Hằng kể chuyện vượt sóng gió hôn nhân

'Theo lịch hẹn của Tòa án, chúng tôi đến để giải quyết thì không hiểu sao hôm đó lại đóng cửa. Hai đứa rủ nhau ra làm bát phở xong rồi ra về. Vậy là không bỏ nhau được nữa', Nguyệt Hằng kể về lần ly hôn hụt và nhờ thế mà chị có được hôn nhân trọn vẹn đến hôm nay.

Nổi tiếng với các phim "Những người sống quanh tôi", "Bí mật Eva", "Vệt nắng cuối trời", "Bánh đúc có xương"… và gần đây là "Hãy nói lời yêu" đang phát sóng trên VTV, Nguyệt Hằng nói rằng chính các vai diễn trong sự nghiệp đã giúp chị có nhiều vốn sống, kinh nghiệm để thích ứng với người bạn đời "hổ báo" như diễn viên Anh Tuấn.

Nguyệt Hằng và Anh Tuấn quen nhau khi cùng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Chị kể, ban đầu chúng tôi ghét nhau lắm, vì tôi rất nguyên tắc, già dặn, còn Anh Tuấn thì cá tính, phá phách, nghịch ngợm. Thế mà rồi yêu nhau lúc nào không biết, không giải thích được. Chắc do "lửa gần rơm" và sau những lần đi chơi, ăn uống thấy hợp nhau. 4 năm sau, chúng tôi làm đám cưới. Và để sống được với nhau đến giờ là gói gọn trong chữ "nhịn".

Nguyệt Hằng - Anh Tuấn

Nguyệt Hằng - Anh Tuấn

Diễn viên Nguyệt Hằng nói rằng làm diễn viên có một cái lợi để chị áp dụng được vào cuộc sống gia đình, đó là biết nắm bắt tâm lý để ứng xử với chồng. Anh Tuấn là người nóng tính, chị lại biết nhịn nên cuộc sống gia đình nhờ đó mà qua được nhiều phen sóng gió.

"Mỗi lần vợ chồng căng thẳng, tôi nhịn là vì mình không cãi được hoặc không thèm nói nữa. Anh Tuấn nóng tính, thậm chí hơi khô khan. Tôi chưa nghe lời ngọt ngào nào từ chồng cả, cũng không bao giờ mua quà cho mấy mẹ con vào những ngày lễ. Nhưng anh ấy đem lại những niềm hạnh phúc khác mà tôi thấy giá trị hơn nhiều. Đó là cử chỉ chăm sóc hàng ngày những lúc tôi mệt mỏi, biết chiều vợ con và sống trách nhiệm với gia đình", Nguyệt Hằng nói.

Quãng thời gian khó khăn nhất với vợ chồng chị là khi mới cưới nhau và sinh con. Lương của hai vợ chồng ở nhà hát quá thấp, Anh Tuấn rời xa sân khấu để ra ngoài kinh doanh. Thời gian Nam tiến của nam diễn viên cũng chính là lúc cuộc sống của hai vợ chồng rơi vào khủng hoảng khi Nguyệt Hằng nghe nhiều tin đồn về việc chồng có người khác. Cô bay vào để gặp chồng để tìm hiểu thực hư và rồi quyết định viết đơn ly hôn. Giờ nhớ lại "biến cố" đó, Nguyệt Hằng không khỏi bật cười: "Theo lịch hẹn của tòa án, chúng tôi đến để giải quyết thì không hiểu sao hôm đó lại đóng cửa. Hai đứa rủ nhau ra làm bát phở xong rồi ra về. Vậy là không bỏ nhau được nữa".

Nguyệt Hằng vẫn giữ được sự trẻ trung

Nguyệt Hằng vẫn giữ được sự trẻ trung

Chị bảo, thật ra chuyện "rung rinh" ở người đàn ông rất khó tránh. Bản thân Anh Tuấn còn là nghệ sĩ nữa nên mình cũng thông cảm. Chỉ có điều nó phải ở mức độ nào, nếu không còn biết tôn trọng vợ con, gia đình thì mình chả nên giữ. Còn đó chỉ là "lỡ bước", biết quay đầu lại thì tôi mới níu kéo. Bản thân Anh Tuấn là người quá thấm cảnh chia lìa từ lúc mới 6 tuổi nên anh rất sợ ly hôn và cần tình cảm gia đình. Anh cũng biết mình từng có thời mải chơi, còn mình cũng có nhiều khuyết điểm nhưng vì những đứa con, bọn mình cố gắng hòa hợp.

Đến giờ, sau rất nhiều sóng gió, bọn mình vẫn đi cùng nhau cũng là một "thành tích" rồi. Bởi trong môi trường nghệ thuật mà đi được đường dài như thế cũng không có nhiều đâu. Còn sau này thế nào thì không ai nói trước được nhưng chúng tôi xác định hạnh phúc được ngày nào hay ngày ấy, những gì mình bỏ qua được, thông cảm được cho nhau nên bỏ qua. Vì vậy nên đến bây giờ, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đang tạm thời ổn định.

Khó khăn về kinh tế cũng là một thử thách không nhỏ tác động đến cuộc sống vợ chồng diễn viên Nguyệt Hằng – Anh Tuấn. Từng có thời khó khăn quá, Anh Tuấn nghĩ đến chuyện chạy xe ôm để có tiền lo cho gia đình.

"Tôi hỏi anh có ngại không khi đang là diễn viên cũng được khán giả biết tới, nhỡ có ai nhận ra thì có ngại không? Anh lắc đầu bảo anh sẽ bịt khẩu trang. Tối lại bỏ khẩu trang ra để đưa tôi đi diễn. Tấm chân tình đó giờ tôi cũng không thể nào quên", Nguyệt Hằng nhớ lại.

Hạnh phúc trọn vẹn của diễn viên Nguyệt Hằng - Anh Tuấn

Hạnh phúc trọn vẹn của diễn viên Nguyệt Hằng - Anh Tuấn

Mỗi khi Anh Tuấn kinh doanh thua lỗ, một tay Nguyệt Hằng phải lo lắng hết. Từ việc đi thuê nhà cho đến nuôi sống gia đình, con cái học hành… Chị bảo, có lúc hỏng cái xe cũng không đủ tiền để sửa. Chúng tôi mất 15 năm quá vất vả, may là tôi có ông bà hỗ trợ, chăm con cho để làm nghề. Còn Anh Tuấn sau nhiều lần mở nhà hàng bị thua lỗ thì mấy năm gần đây mới thành công. Dù không phải giàu có gì nhưng cuộc sống của chúng tôi đến giờ đã ổn định hơn, không còn quá vất vả nữa.

Năm 2018, cô con gái đầu của chị du học ở Đức (sau đó kết hôn và định cư tại đó) thì chị sinh thêm bé gái. Làm mẹ ở tuổi 45, Nguyệt Hằng tâm sự, chị không gặp khó khăn nhiều vì có ông bà hỗ trợ. Thêm thành viên, gia đình chị cũng hạnh phúc hơn vì "Anh Tuấn thích có nhiều con. Anh là con trai một nhưng không đặt nặng chuyện có con trai con gái. Chỉ đơn giản là thích có nhiều con thôi", Nguyệt Hằng chia sẻ với niềm vui rạng ngời trong ánh mắt.

Minh Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dien-vien-nguyet-hang-ke-chuyen-vuot-song-gio-hon-nhan-20210427184930105.htm