Thời bao cấp từ năm 1976-1986 là khoảng thời gian đầy khó khăn khi cả nước. Dù cuộc sống ngày nay đã đủ đầy hơn, thế nhưng đối với nhiều người, ký ức về thời bao cấp vẫn còn in sâu trong tâm trí, để rồi mỗi khi nhắc lại, cảm xúc lại trào dâng.
Sau 1975, tuổi thơ của tôi đã có hơn 10 năm sống trong thời bao cấp cho đến công cuộc đổi mới vào năm 1986. Những câu chuyện của thời bao cấp đôi khi bị chìm xuống, nhưng khó nguôi quên mà vẫn ở đâu đó trong một ngăn ký ức. Rồi bất chợt, một câu chuyện nào đó chợt đánh thức tất cả, bừng dậy với những vui buồn, mến thương và xa xót.