Diễn viên Trương Minh Cường: Chấp nhận sai lầm để đứng dậy

Trương Minh Cường từng là gương mặt 'vàng' trong làng quảng cáo và là cái tên thuộc hàng 'ngôi sao' trên màn ảnh Việt. Nam diễn viên còn được nhớ đến với gương mặt mang nhiều nét giống tài tử Jang Dong Gun của xứ sở Kim Chi. Sau một thời gian vắng bóng, anh trở lại với vai diễn ấn tượng trong tác phẩm điện ảnh 'Lật mặt 7' do Lý Hải sản xuất và đạo diễn. Anh đã có những chia sẻ cởi mở xung quanh sự trở lại bất ngờ này.

Tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình

- Phóng viên: Chào Trương Minh Cường, nhìn lại chặng đường rời xa nghệ thuật trong nước, có bao giờ anh thấy nuối tiếc không?

- Diễn viên Trương Minh Cường: Trong cuộc sống chúng ta rất khó mà biết trước ngày mai như thế nào, tương lai của mình sẽ ra sao. Khi đứng trước những ngã rẽ, có khi chúng ta không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Nếu chẳng may chọn không đúng thì phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó, không thể than phiền hay trách móc ai. Tôi cũng từng trải qua vấp váp nhưng sau cùng tôi hiểu, dù có đưa ra quyết định sai thì đó cũng là bài học giúp mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu được quay trở lại tôi vẫn sẽ chọn lựa như vậy. Đó là quyết định tốt nhất vào thời điểm ấy. Nếu tôi chọn khác thì chắc gì mọi chuyện đã tốt hơn. Tới giờ, khi đã trải qua nhiều chuyện rồi, tôi thấy điều quan trọng nhất là đã vượt qua được chính mình.

- Anh từng chia sẻ về giai đoạn rơi vào bế tắc vì mọi thứ đều đổ vỡ. Chắc hẳn đó là khoảng thời gian rất khó vượt qua?

- Anh từng chia sẻ về giai đoạn rơi vào bế tắc vì mọi thứ đều đổ vỡ. Chắc hẳn đó là khoảng thời gian rất khó vượt qua?

- Quả thật đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Tôi gần như kiệt sức khi phải đối diện với mọi thứ. Thậm chí tôi rơi vào trầm cảm đến mức bác sĩ lưu ý, nếu gọi 2 cuộc mà tôi không nghe máy thì sẽ có xe cứu thương đến nhà vì có thể tôi đã… xảy ra chuyện. Đó là giai đoạn tôi cảm thấy không thể chấp nhận được chính mình, luôn sống trong dằn vặt và trách móc. Từ một người vui vẻ, nhiều năng lượng, nhiều ước mơ, tôi trở nên buồn bã với những suy nghĩ tiêu cực. Song, đối mặt với những khó khăn, thất bại, kể cả sai lầm, tôi dần nhận ra mình không thể yếu đuối mãi như vậy mà phải mạnh mẽ, phải có sức khỏe mới có cơ hội làm lại. Tôi chấp nhận những sai lầm và đứng dậy.

- Anh đã tìm lại chính mình như thế nào giữa những tháng ngày nhiều giông bão đó?

- Tôi nhận ra thất bại lớn nhất trong cuộc đời chính là không vượt qua được bản thân. Tôi bắt đầu gượng dậy, cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày. Việc cứ gặm nhấm mãi về những việc đã qua cũng không thể thay đổi được thực tại. Tôi bắt đầu nhớ lại quãng thời gian mình từng rất khó khăn, thậm chí rất nghèo, song vẫn vượt qua và gây dựng được sự nghiệp, vẫn chăm lo được cho mẹ và các em. Tôi cũng từng có những ngày tháng là người có sức ảnh hưởng nhất định tới mọi người, vì vậy mà không thể nào buông xuôi như vậy mãi được.

Từ những suy nghĩ đó, tôi không còn trách móc bản thân nữa, chỉ hướng tới việc làm sao để sống tốt hơn và yêu thương bản thân mình hơn. Tôi trở lại với công việc, cố gắng từ những gì nhỏ nhất, làm mọi thứ một cách trách nhiệm nhất và cố gắng lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Nếu như trước kia tôi sống khá cảm tính, có khi hơi bốc đồng, vội vã, thì dần dần tôi học được cách làm gì cũng cân nhắc một cách kỹ lưỡng, cẩn thận hơn, nghĩ rộng hơn và nghĩ cho người khác nhiều hơn, thương mình cũng nhiều hơn. Cuộc sống với tôi trở nên đơn giản, không còn nhiều mong cầu hay đòi hỏi.

Nỗ lực sống tốt, điều đẹp đẽ sẽ đến

- Việc anh quyết định quay lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng cũng là điều mà nhiều người hâm mộ chờ đợi từ lâu. Anh có thể chia sẻ về cơ duyên dẫn đến sự tái ngộ này không?

- Thật ra, rời xa nghệ thuật lâu tôi cũng không biết mình còn có cơ hội quay trở lại không. Nhất là khi sự quay lại đó là lúc tôi đang ở vị thế không còn thành công như trước. Điều đó khiến tôi cảm thấy lo lắng và ngại ngần. Tôi cũng gửi tín hiệu mong muốn về sự quay lại này. Cho tới năm ngoái, khi vợ chồng Lý Hải liên lạc hỏi, liệu tôi có thể sắp xếp để về nước tham gia đóng phim không. Ngay sau đó, Lý Hải cũng gửi cho tôi một đoạn kịch bản và mong muốn tôi diễn thử để anh ấy xem qua video cũng được. Đó là cảnh nhân vật đang đi làm thì nhận được tin báo mẹ mình không may đột ngột qua đời.

Thú thật lúc ấy tôi đang ngồi giữa chỗ đông người nên diễn cảnh đau khổ sẽ rất khó. Tuy nhiên, tôi hiểu cơ hội đến thì cần nắm bắt, vì vậy tôi cố gắng hết sức và khóc ngay giữa quán. Sau khi xem đoạn video diễn xuất của tôi, Lý Hải đã quyết định mời tôi về đồng hành cùng dự án phim “Lật mặt 7”. Tôi cũng tìm thấy sự đồng cảm với vai diễn mà tôi đảm nhận, một người đàn ông ở tuổi trung niên với rất nhiều gánh nặng, áp lực, biến cố xảy đến trong cuộc sống.

- Sau nhiều năm không đứng trước ống kính máy quay, anh cảm thấy thế nào?

- Sau nhiều năm không đứng trước ống kính máy quay, anh cảm thấy thế nào?

- Thú thật, lúc mới nhận vai diễn này tôi cảm thấy khá vô tư, không quá áp lực tâm lý. Đến lúc về nước tôi mới cảm nhận được hết tình cảm và cả những kỳ vọng mà mọi người dành cho mình và bộ phim. Khi ấy tôi mới thấy sợ. Tôi sợ làm không tốt thì sẽ phụ lòng tin yêu của mọi người, tôi sợ thất bại. Nhất là nhân vật tôi đóng có diễn biến tâm lý khá nặng và khó. Lúc ra phim trường, tôi đã cố vượt qua những áp lực đó để có thể làm tròn vai của mình một cách tốt nhất. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tập thoại, tôi đã rơi nước mắt. Tôi cũng tự trấn an mình, lần quay lại này không vì bất cứ thứ gì như danh vọng hay hào quang, mà tất cả là để được sống với đam mê, được thể hiện công việc mà mình tâm huyết nhất. Đặc biệt may mắn là ê-kíp sản xuất đã cho tôi cảm giác ấm áp như gia đình và tất cả đều rất cố gắng với mong muốn đóng góp vào sự thành công chung của bộ phim. Tôi hạnh phúc vì đã được làm việc, diễn xuất và chia sẻ những gì mình có tới mọi người.

- Trở lại với cuộc sống hiện tại, anh cảm thấy ở thời điểm này mình là người thế nào?

- Vượt qua được mọi chuyện, tôi càng thấu hiểu câu “người tính không bằng trời tính”. Thế nên, tôi không mong mọi thứ phải thật hoàn hảo, chỉ cần tâm hồn được thanh thản, nhẹ nhõm thì có thể lan tỏa những điều tích cực đến mọi người. Để ai đó nếu rơi vào hoàn cảnh khó khăn cũng có thể mạnh mẽ vượt qua để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiện tại, tôi đang ở giai đoạn của sự chữa lành. Tôi mong mình có thể có những hoạt động như ra mắt sách, làm talkshow… nhưng mọi thứ còn tùy thuộc vào duyên nữa. Tôi nghĩ, điều gì phải đến sẽ đến, chúng ta không chọn được. Chỉ cần sống tốt hơn thì những điều đẹp đẽ sẽ đến.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Mộc Mộc

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dien-vien-truong-minh-cuong-chap-nhan-sai-lam-de-dung-day-post586425.antd