Điệp viên Mossad: Khởi động Chiến dịch Smicha
Đầu thập niên 1970, khi bóng ma của Cuộc chiến Sáu ngày vẫn còn ám ảnh Trung Đông, một nhóm điệp viên Mossad đã thực hiện một nhiệm vụ không giống bất kỳ một điệp vụ nào trước đó. Họ không đi tìm thông tin tuyệt mật, cũng không đi săn lùng đối thủ. Thứ họ đi tìm là những cô gái Do Thái đang bị 'lãng quên' trong những khu phố cổ Damascus. Chiến dịch Smicha (Tấm chăn) chính thức khởi đầu.
Xâm nhập Damascus
Giữa cơn cuồng nộ của biển cả vào một đêm tháng 11-1971, một con tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Israel lặng lẽ rẽ sóng Địa Trung Hải, tới điểm dừng chân là một vùng biển vắng lặng sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu thả neo. Từ boong tàu, Đội đặc nhiệm Hải đội 13 bắt đầu triển khai xuồng cao su. Cùng lúc đó, những điệp viên Mossad cũng xuất hiện, khuôn mặt họ ẩn sau lớp khăn Keffiyeh, mang theo đầy đủ giấy tờ giả, thiết bị liên lạc và súng đầy đạn đã lên nòng. Không ai trên tàu biết họ là ai và đổ bộ lên bờ biển tối đen trước mặt với mục đích gì.

Quảng trường Al Hijaz ở Damascus vào thập niên 1970. Ảnh: Reddit
Họ lặng lẽ nhảy xuống xuồng, hướng thẳng về phía bãi biển. Khi tiến sát bờ biển, họ rời xuồng, trầm mình xuống làn nước lạnh buốt, bơi vào bờ. Trong bóng tối lờ mờ của bãi cát, Prosper (mật danh của một điệp viên Mossad) đã đợi sẵn. Sau cái gật đầu xác nhận, họ nhanh chóng trút bỏ bộ đồ ướt, thay trang phục khô ráo và tiến về phía chiếc xe đang nấp sẵn sau bụi cây. Một điệp viên nằm vùng khác của Mossad đã sẵn sàng sau tay lái, nhấn ga đưa cả nhóm hòa vào dòng người tấp nập trên tuyến cao tốc hướng về phía Damascus.
Sau khi chia nhau lưu trú tại hai khách sạn riêng biệt để tránh nghi ngờ và tranh thủ nghỉ ngơi, nhóm điệp viên Mossad tập hợp lại để bắt đầu thực hiện một chiến dịch kỳ lạ và đặc biệt nhất trong sự nghiệp của mình.
Mệnh lệnh từ “Bà đầm thép”
Thủ đô Damascus của Syria vào thập niên 1970 không phải là nơi dễ sống đối với cộng đồng người Do Thái. Sau ngày 14-5-1948, khi Israel tuyên bố độc lập, số phận của khoảng 40.000 người Do Thái tại Syria trở nên bất định trong khi cuộc đối đầu trong khu vực dần nóng lên.
Đến năm 1970, cộng đồng Do Thái tại Syria chỉ còn là một mảnh vụn nhỏ bé và già cỗi. Nhiều đạo luật dành riêng cho người Do Thái được ban hành, cấm người Do Thái đi lại quá 5km từ nơi cư trú, đóng băng tài khoản ngân hàng, không cho phép người Do Thái được tham gia hoạt động trong chính quyền và quân đội. Mukhabarat, cơ quan mật vụ Syria, được phép dõi theo mọi di biến động và kiểm soát thư tín của người Do Thái.
Trong bối cảnh đó, người Do Thái lặng lẽ tìm đường ra đi. Những thanh niên Do Thái trẻ tuổi và khỏe mạnh nhất đã trốn dần khỏi Syria qua các ngả đường biên giới. Họ ra đi để lại một thế hệ những cô gái trẻ Do Thái cô độc. Theo giáo luật và truyền thống, họ không thể kết hôn với người ngoại đạo, trong khi đàn ông cùng cộng đồng thì cứ dần biến mất. Họ bị kẹt lại trong những ngôi nhà cổ ở khu Do Thái, không tương lai, không hy vọng, và luôn sống trong nỗi sợ bị ngược đãi.
Thông tin từ các lãnh đạo cộng đồng Do Thái tại Damascus cuối cùng cũng tới Tel Aviv. Khi đọc được những báo cáo về tình cảnh của các cô gái ở đây, Thủ tướng Israel lúc bấy giờ là bà Golda Meir được mệnh danh là “Bà đầm thép”, đã triệu tập một cuộc họp tối mật tại trụ sở Mossad. Giám đốc Mossad khi đó là Zvi Zamir nhận một chỉ thị ngắn gọn nhưng sắt đá: “Zamir, ông phải đưa những cô gái đó về nhà. Bằng mọi giá”.

Thủ tướng Israel Golda Meir phát biểu trong một sự kiện của Cộng đồng Druze. Ảnh: Văn phòng Chính phủ Israel
Ngay lập tức, trong nội bộ Mossad nổ ra một cuộc tranh luận nảy lửa. Một số quan chức cấp cao cho rằng đây không phải là công việc của một cơ quan tình báo ngoại tuyến. Họ nhấn mạnh rằng Mossad không phải là một “văn phòng môi giới hôn nhân” và không nên lãng phí nguồn lực tinh nhuệ nhất của Mossad để thực hiện một nhiệm vụ vốn thuộc về Cơ quan Do Thái vì Israel (Jewish Agency for Israel).
Trước những câu hỏi đó, Zvi Zamir chỉ nhắc lại một tôn chỉ cốt lõi: Mossad không chỉ tồn tại để tiêu diệt đối phương, mà còn để bảo vệ cộng đồng Do Thái ở bất cứ nơi nào khó khăn. Chiến dịch giải cứu với mật danh “Smicha” (tiếng Do Thái có nghĩa là “Cái chăn”, tượng trưng cho sự che chở và sưởi ấm những linh hồn lạnh giá) chính thức khởi động.
Cosa Nostra - Đội đặc vụ ngậm dao
Để thâm nhập vào một trong những quốc gia có lực lượng an ninh có tinh thần cảnh giác nhất thế giới như Syria, Mossad cần những gương mặt mới, những người chưa từng bị lộ diện và có kỹ năng tác chiến cao. Mike Harari, người đứng đầu đơn vị Caesarea (bộ phận tác chiến đặc biệt của Mossad), đã chọn ra bốn chàng trai trẻ trong độ tuổi từ 23 đến 27.
Bốn thanh niên được chọn đều từng là đặc nhiệm Hải đội 13 (Shayetet 13), lực lượng biệt kích hải quân tinh nhuệ nhất của Israel, có thể so sánh với SEALs của Hải quân Mỹ. Hải đội 13 có nhiệm vụ thâm nhập, đột kích từ bờ biển, chống khủng bố, phá hoại đối phương và thu thập thông tin tình báo. Họ cũng là bạn thân và cả bốn người đều từng tham gia nhiều chiến dịch cùng nhau. Họ không chỉ có kỹ năng chiến đấu, bơi lặn giỏi mà còn có một lợi thế là sinh ra ở Bắc Phi, thông thạo tiếng Pháp và tiếng Arab như tiếng mẹ đẻ. Nhóm tự gọi mình là “Cosa Nostra”, có sự gắn bó khăng khít và phong cách làm việc “không để lại dấu vết”. Trong số đó, Yonatan (mật danh Prosper) là đội trưởng và Emanuel Allon (mật danh Claudie) là một trong những thành viên chủ chốt.
Trong cuộc họp với Giám đốc Mossad Zamir, họ được thông báo rằng một số cô gái Do Thái ở Syria đã cố gắng trốn sang Israel qua đường Lebanon với sự giúp đỡ của những kẻ buôn lậu. Một số sau đó bị bắt, bị đánh đập, tra tấn, thậm chí bị bắn chết. Một số ít vẫn đến được Beirut, tìm đến được ngôi nhà mật của Mossad ở thủ đô Lebanon, được hỗ trợ chăm sóc cho đến khi được đưa về Israel.
Giờ đây những kẻ buôn lậu mà những cô gái Do Thái ở Syria hối lộ để được đưa sang Lebanon đã không còn đáng tin nữa. Vì vậy, nhiệm vụ của nhóm là thâm nhập Damascus dưới các vỏ bọc khác nhau để thực hiện kế hoạch giải cứu. Để kế hoạch được tiến hành hoàn hảo, Mossad đã chuẩn bị cho họ một bộ hồ sơ giả tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ hộ chiếu được làm giả tinh vi đến những vật dụng nhỏ trong túi quần như vé tàu điện, hóa đơn nhà hàng hay những đồng xu lẻ.
Thót tim ở khu chợ Damascus
Vào một ngày cuối năm 1971, nhóm Cosa Nostra đáp xuống sân bay Damascus. Dù đã được huấn luyện kỹ lưỡng, họ vẫn không khỏi căng thẳng khi bước qua trạm kiểm soát của Mukhabarat. Sau khi nhận phòng tại các khách sạn khác nhau để tránh gây chú ý, họ bắt đầu quá trình trinh sát địa bàn.

Hàng rong trên một khu phố Damascus. Ảnh: Business Insider
Một tình huống nghẹt thở đã xảy ra khi Prosper và Claudie đang dạo quanh một khu chợ sầm uất ở trung tâm thành phố. Khi họ bước vào một cửa hàng trang sức và trò chuyện bằng tiếng Pháp để giả vờ mua hàng, chủ cửa hàng là một người đàn ông Syria trung niên đột nhiên cúi sát vào tai họ run rẩy hỏi: “Các anh là Bnai Amenu (người của chúng ta) phải không?”
Các đặc vụ sững lại. Nếu một thương nhân bình thường cũng có thể nhận ra họ, thì liệu họ có còn an toàn trước lực lượng Mukhabarat? Trong thế giới tình báo, bị nhận diện đồng nghĩa với một bản án tử hình. Prosper và Claudie vẫn giữ một cái đầu lạnh. Họ phớt lờ câu hỏi và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, hòa mình vào dòng người đông đúc để cắt đuôi bất kỳ kẻ nào theo dõi nếu có. Sự cố đó là một lời nhắc nhở với nhóm Cosa Nostra: Tại Damascus, một sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ dẫn đến quảng trường Marjeh, nơi điệp viên huyền thoại Eli Cohen của Mossad từng bị treo cổ vài năm trước đó. Nhưng niềm khao khát được rời đi của những cô gái trẻ và mệnh lệnh từ Thủ tướng Golda Meir đã thúc đẩy họ tiếp tục tiến lên.
Họ bắt đầu thiết lập liên lạc với các “mắt xích” địa phương, những người hỗ trợ thầm lặng của Mossad, để lên lịch trình cho chuyến “vận tải người” đầu tiên.
(còn nữa)
......................
Tài liệu tham khảo
- “Thank God, there are almost no Jews in Syria now,” says the woman who rescued most of them (The Times of Israel)
- Exhibition tells about Mossad's rescue of oppressed Jews around the world (The Jerusalem Post)
- From Syria with love (Ynet Global)
- Jews in Islamic Countries: Syria (Jewish Virtual Library)
- When Israel’s Mossad Saved Jewish Virgin girls from Syria, Operation Smicha - Blanket (HD Ravi)











