Điều ám ảnh sau 'phiên tòa' online của Phạm Thoại và mẹ bé Bắp
Vụ livestream công khai sao kê của TikToker Phạm Thoại và mẹ bé Bắp tối 25/2 khiến tôi mất ngủ. Nếu chuyện tranh cãi về tiền từ thiện chỉ xảy ra giữa những người lớn, thì có lẽ câu chuyện bớt ám ảnh.
Tối 25/2, Phạm Thoại và mẹ bé Bắp đã phát sóng trực tiếp trên TikTok để trả lời các câu hỏi xung quanh số tiền từ thiện quyên góp được từ cộng đồng. Cùng với đó, để giải đáp những nghi vấn về sức khỏe của bé Bắp, người mẹ đã phải dùng điện thoại quay hình ảnh bé đang nằm trên giường bệnh để khán giả cùng thấy. Đã có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này.
Dưới đây là chia sẻ của độc giả Việt Hoàng. VietNamNet trân trọng đăng tải.
Tôi phải tắt vội máy tính khi chứng kiến hình ảnh bé Bắp đang điều trị bệnh, với dây nhợ máy móc quấn quanh đầu, bị đưa lên sóng để hàng triệu người xem xét, bình phẩm và thậm chí cả cười cợt.
Hành động này đã đặt ra câu hỏi lớn về nhận thức và trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ trẻ em, đối tượng luôn cần được ưu tiên bảo vệ cao nhất.
Phiên livestream giải đáp nghi vấn của cộng đồng mạng diễn ra tối 25/2
Quyền riêng tư của trẻ em
Luật Trẻ em năm 2016 của Việt Nam quy định, trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư.
Luật Khám bệnh, chữa bệnh cũng nhấn mạnh hồ sơ bệnh án và thông tin sức khỏe của người bệnh là dữ liệu cần được bảo mật.
Việc đăng tải hình ảnh một đứa trẻ đang trong tình trạng được điều trị lên trên mạng xã hội, nhằm "phục vụ" cho những cuộc tranh cãi online, là một hành vi cảm tính không nên thực hiện.
Trẻ em, đặc biệt là những em đang đối mặt với bệnh tật, vốn đã mong manh và dễ tổn thương. Hình ảnh của các em không thể là công cụ phục vụ cho bất kỳ mục đích nào, dù là minh bạch tài chính hay thỏa mãn sự hiếu kỳ của đám đông.
Thế nhưng, trong "phiên tòa" online vừa qua, từ người livestream đến một bộ phận khán giả hùa theo đều dường như quên mất rằng, phía sau những hình ảnh đó là một sinh linh cần được che chở, chứ không phải là phán xét.
Những giá trị không thể đánh mất
Cộng đồng mạng là một khái niệm mơ hồ, nơi tập hợp hàng triệu cá nhân với đủ cảm xúc và động cơ khác nhau. Khi không có sự kiểm soát, một số cá nhân sẵn sàng phán xét một cách tùy tiện, không màng đến hậu quả.
Trong vụ việc này, đứa trẻ không chỉ bị phơi bày hình ảnh mà còn trở thành nạn nhân của những lời lẽ bình luận quá đà, chỉ để phục vụ nhu cầu "hóng chuyện" của một số người.
Khi cảm xúc lấn át lý trí, khi sự hiếu kỳ vượt qua lòng trắc ẩn, cái giá phải trả luôn là sự tổn thương của những người yếu thế nhất.
Việc lên án những hành vi thiếu văn minh là cần thiết nhưng chưa đủ. Để bảo vệ hình ảnh và thông tin cá nhân của trẻ em trong thời đại mạng xã hội, chúng ta cần những hành động cụ thể hơn.
Trước hết, giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh, không chỉ cho người lớn mà cả trẻ em, để mọi người hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình. Các nền tảng mạng xã hội cần kiểm duyệt chặt chẽ hơn nội dung liên quan đến trẻ em.
Quan trọng hơn, mỗi cá nhân cần tự ý thức, phía sau mỗi hình ảnh, mỗi thông tin được tung lên mạng là một con người với đầy đủ cảm xúc và quyền lợi. Trẻ em cần được che chở bằng tất cả sự tử tế và trách nhiệm của người lớn.
Văn minh không phải là thứ tự nhiên mà có. Nó đòi hỏi sự học hỏi, tôn trọng và trên hết là lòng trắc ẩn – những giá trị mà chúng ta không thể đánh mất, đặc biệt khi đứng trước những đứa trẻ cần được bảo vệ.