Diễu binh, diễu hành A80: Tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ thiêng liêng

Chỉ còn ít giờ nữa, cả dân tộc Việt Nam sẽ bước vào thời khắc trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trên khắp cả nước, nhân dân hân hoan hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử – nơi sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành chương trình A80. Đằng sau sự chỉnh chu, uy nghiêm của những đội hình chuẩn bị cho thời khắc lịch sử bước qua lễ đài là vô vàn câu chuyện xúc động về tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của những người lính đã nén đau thương, gạt niềm riêng để lo cho việc nước, để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc...

Nhân dân cả nước đang hân hoan hướng đến lễ diễu binh, diễu hành A80 vào sáng ngày mai (2/9/2025)

Nhân dân cả nước đang hân hoan hướng đến lễ diễu binh, diễu hành A80 vào sáng ngày mai (2/9/2025)

Trong những ngày cao điểm tập luyện cho lễ diễu binh, một chiến sĩ công an trẻ bất ngờ nhận tin mẹ qua đời, nhưng anh đã tình nguyện ở lại để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là binh nhất Giang Trí Nhân đang tham gia khối diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội. Ngày 31/8, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Công an do Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn đã đến viếng mẹ của binh nhất Giang Trí Nhân. Thiếu tướng Phùng Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ chia sẻ mất mát, gửi lời chia buồn đối với gia đình chiến sỹ trẻ Giang Trí Nhân. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của binh nhất Giang Trí Nhân khi đã nén nỗi đau, tình nguyện ở lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm A80...

Trước đó, một tân binh quê Quảng Trị cũng đã nén nỗi đau mất cha, ở lại đội hình diễu binh A80… Đó là vào sáng 26/8, sau buổi tập luyện, binh nhất Phan Gia Huy (thuộc đội hình diễu binh A80, Quân khu 4) bất ngờ nhận tin dữ về người cha ở quê nhà Quảng Trị qua đời sau thời gian dài lâm bệnh.

Nỗi đau mất cha ập đến trong lúc Huy đang cùng đồng đội bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Theo quy định, Ban tổ chức diễu binh đã cử cán bộ cùng Huy về quê chịu tang. Nhưng sau nhiều giờ suy nghĩ, chàng binh nhất quyết định ở lại, gác nỗi đau riêng để hoàn thành nhiệm vụ. “Nếu em trở về lúc này, đội hình sẽ khuyết đi một vị trí, ảnh hưởng đến cả tập thể. Đây là nhiệm vụ đặc biệt mà đất nước giao phó... ” - Phan Gia Huy chia sẻ những suy nghĩ khi quyết định ở lại tập luyện.

Câu chuyện của Trí Nhân và Gia Huy cũng như không ít trường hợp các chiến sỹ, quân nhân tham gia tập luyện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (A50) trước đó và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80) đã lay động lòng người. Không chỉ đổ mồ hôi và thậm chí cả máu, trên thao trường, có người đã kìm nén những nỗi đau riêng… tất cả để giữ trọn đội hình, hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta luôn đề cao nghĩa lớn. Từ những lớp người “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" đến những chiến sĩ hy sinh trên mọi chiến trường để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, hôm nay, những câu chuyện ở thao trường A80 đã một lần nữa khẳng định truyền thống ấy chưa bao giờ vơi cạn. Các chiến sĩ đã gác lại niềm riêng, giữ trọn kỷ luật, quyết tâm hoàn thành bằng được phần việc của mình, để góp phần làm nên thành công của ngày lễ trọng đại. Mỗi bước chân không chỉ là sự rèn luyện của cá nhân, mà còn là hình ảnh của tập thể, của sức mạnh đoàn kết dân tộc…

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 không chỉ là một hoạt động kỷ niệm. Đây là dịp để toàn thế giới nhìn thấy hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự cường, kỷ luật và đoàn kết. Mỗi bước chân của đội hình A80 sẽ vang vọng tinh thần của 80 năm lịch sử, từ ngày Tuyên ngôn Độc lập được vang lên đến chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Minh Thư

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dieu-binh-dieu-hanh-a80-tinh-than-trach-nhiem-cao-voi-nhiem-vu-thieng-lieng-418512.html