Điều cấm kỵ của Triệu Lệ Dĩnh
Triệu Lệ Dĩnh không ngần ngại lên tiếng bảo vệ con trai trước ống kính truyền thông.
Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng trong giới giải trí với hình ảnh một nữ diễn viên tài năng, chăm chỉ và gần gũi. Ở tuổi 37, cô không chỉ là một diễn viên hàng đầu mà còn là một người mẹ giàu tình thương. Con trai của cô và Phùng Thiệu Phong, bé Tưởng (thường được gọi thân mật là Tưởng Tưởng), hiện đã tròn sáu tuổi. Thời gian trôi đi nhanh chóng và chính sự lớn lên từng ngày của con đã khiến Triệu Lệ Dĩnh thêm thấu hiểu giá trị của vai trò làm mẹ.

Triệu Lệ Dĩnh không ngần ngại lên tiếng bảo vệ con trai trước ống kính truyền thông (Ảnh: Weibo).
Mỗi khi không bận rộn trên phim trường, nữ diễn viên đều cố gắng dành trọn thời gian để đưa con trai đi dạo phố, mua sắm hay đơn giản chỉ là ở bên cạnh trò chuyện, chơi đùa. Với cô, những khoảnh khắc đời thường ấy mới là tài sản vô giá. Chính vì vậy, bất kỳ sự xâm phạm nào đến không gian riêng tư của con trai cũng khiến cô không thể im lặng.
Sự việc khiến Triệu Lệ Dĩnh tức giận
Mới đây, khi đưa con trai đi mua sắm cùng bảo mẫu, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị paparazzi chụp trộm. Dù hình ảnh của bé đã được làm mờ, nữ diễn viên vẫn tỏ ra không hài lòng. Ngay sau đó, cô đăng tải một bài viết trên mạng xã hội, bày tỏ sự tức giận và nhắc nhở phóng viên rằng trẻ em, đặc biệt là trẻ vị thành niên, cần được tôn trọng sự riêng tư.
Cô chia sẻ thẳng thắn: Làm mẹ là một vai trò quan trọng trong cuộc đời mình, và đi cùng con trong hành trình trưởng thành là điều tự nhiên mà bất kỳ phụ huynh nào cũng làm. Vì thế, việc con bị chú ý quá mức, nhất là khi đang ở độ tuổi đi học, sẽ gây ra nhiều hệ lụy không mong muốn. Triệu Lệ Dĩnh mong giới truyền thông giữ một khoảng cách nhất định và tuyệt đối không tiết lộ dung mạo hay thông tin nhận dạng của bé.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và con trai ra ngoài cùng nhau bị lan truyền (Ảnh: Weibo).
Phát biểu của Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự đồng tình mạnh mẽ từ công chúng. Trong xã hội hiện đại, không ít trẻ em của các ngôi sao bị đặt dưới ánh đèn truyền thông quá sớm, vô tình trở thành “người nổi tiếng bất đắc dĩ”. Điều này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn có thể ảnh hưởng đến tâm lý, nhân cách và sự phát triển của các em.
Triệu Lệ Dĩnh nhấn mạnh rằng môi trường học đường và sự trưởng thành tự nhiên của trẻ cần được bảo vệ. Nếu hình ảnh con bị lan truyền rộng rãi, danh tính sẽ bị lộ và đi kèm theo đó là những áp lực không đáng có. Quan điểm này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, khi nhiều nước ban hành luật nghiêm cấm việc khai thác hình ảnh trẻ em dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh.
Thỏa thuận ngầm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong
Dù đã ly hôn từ năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn thể hiện sự đồng thuận trong việc nuôi dạy con. Truyền thông nhiều lần ghi lại khoảnh khắc nam tài tử đưa con trai ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên không có cảnh anh tỏ ra khó chịu với sự soi mói. Nhiều khán giả cho rằng cả hai đã có một thỏa thuận ngầm: không để con xuất hiện công khai trước ống kính.
Chính vì thế, hành động đăng bài cảnh cáo của Triệu Lệ Dĩnh lần này không chỉ là cảm xúc bột phát mà còn là lời nhắc nhở mang tính nguyên tắc dành cho giới săn ảnh. Dù dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng thái độ kiên quyết của cô cho thấy tình mẫu tử cùng ý thức bảo vệ con cái luôn đặt lên hàng đầu.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hiện vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng nhau nuôi dạy Tưởng Tưởng (Ảnh: Weibo).
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai bén duyên từ phim trường, rồi công khai kết hôn vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Đầu năm 2019, nữ diễn viên xác nhận mang thai, và đến ngày 8 tháng 3 cùng năm, bé Tưởng Tưởng chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hai năm. Đến năm 2021, cả hai chính thức tuyên bố ly hôn, khép lại mối duyên nhưng vẫn cùng nhau đảm nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con. Hơn bốn năm trôi qua, dù đã “đường ai nấy đi” nhưng tình cảm của họ dành cho con trai vẫn nguyên vẹn. Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường xuyên xuất hiện bên con, chứng minh rằng sự nghiệp bận rộn không khiến cô lơ là thiên chức làm mẹ.
Nỗi niềm của người mẹ nổi tiếng
Là một trong những minh tinh hàng đầu Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh thừa hiểu cái giá của sự nổi tiếng. Cô từng nhiều lần đối diện với áp lực từ dư luận, những lời bình phẩm từ ngoại hình, diễn xuất cho đến đời tư. Tuy nhiên, khi điều này chạm đến con trai, cô buộc phải lên tiếng.
Việc Triệu Lệ Dĩnh mạnh mẽ bảo vệ con cũng phản ánh nỗi lo chung của nhiều phụ huynh nổi tiếng khác: làm sao để con có tuổi thơ bình thường trong khi cha mẹ luôn sống dưới ánh đèn công chúng. Sự thẳng thắn của cô đã góp phần mở ra cuộc thảo luận rộng rãi về đạo đức và trách nhiệm xã hội của truyền thông.

Mỹ nhân họ Triệu nhấn mạnh quyền riêng tư của trẻ em cần được tôn trọng (Ảnh: Weibo).
Điều nghịch lý là: càng được bảo vệ, con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong càng khiến công chúng tò mò. Nhiều khán giả dự đoán rằng cậu bé chắc chắn thừa hưởng nét đẹp từ cả cha lẫn mẹ: khuôn mặt sáng, đôi mắt to, làn da trắng mịn và vóc dáng cân đối. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ hình ảnh chính diện nào của bé được công khai.
Một số người cho rằng đây là cách làm khôn ngoan, bởi việc giữ bí mật sẽ giúp Tưởng Tưởng có được tuổi thơ trọn vẹn. Ngược lại, sự tò mò của công chúng cũng vô tình trở thành một chiếc khiên để tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh luôn được nhắc đến trên truyền thông nhưng theo một hướng tích cực và nhân văn hơn.
Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là minh tinh của màn ảnh Hoa ngữ mà còn là hình mẫu của một người mẹ mạnh mẽ, hết lòng vì con. Việc cô lên tiếng bảo vệ quyền riêng tư của con trai không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn góp phần định hướng lại nhận thức về quyền trẻ em trong xã hội hiện đại.
Trong ánh hào quang showbiz, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chọn làm một người mẹ bình thường, mong con trai có thể lớn lên trong sự yên bình, tránh xa những soi mói không cần thiết. Và chính điều này, hơn cả sự nghiệp rực rỡ, đã khiến hình ảnh của cô ngày càng đẹp trong mắt công chúng.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/dieu-cam-ky-cua-trieu-le-dinh-202509200204256828.html