Điều đặc biệt ở làng đảo Trí Nguyên
Đảo Trí Nguyên (làng đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa) như một điểm đến ấn tượng với nhiều người trong hành trình tham quan Nha Trang.
Tách biệt với nhịp sống sôi động của TP Nha Trang, làng đảo Trí Nguyên nằm yên bình giữa bốn bề sóng nước, người dân chủ yếu làm nghề chài lưới.
Không sôi động nhưng những năm tháng cơ hàn dần lùi xa, người dân đảo Trí Nguyên hiện nay đang vươn lên phát triển mạnh mẽ, nhà kiên cố mọc san sát quanh đảo thay cho những căn nhà cũ sập sệ trước đây.
Tuy nhiên, một số thói quen như 'đặc sản" của làng đảo vẫn được từng người gìn giữ. Tiêu biểu, cuối tuần nhà nhà lại đi dọn rác, bảo vệ môi trường xanh cho làng. Đồng thời, người dân buôn bán ở chợ đảo Trí Nguyên có một nguyên tắc là không ai được nói thách, khách đến làng mua cá, tôm đều nói chung một giá, không đòi giá cao với người lạ.

Làng đảo Trí Nguyên yên bình giữa sóng nước.
Bà Bích Đào và một số người dân ở Trí Nguyên chia sẻ, có thời điểm giữa lúc nắng gắt nhưng cả dân và du khách đều xắn tay vào dọn rác khi chúng từ ngoài biển dạt vào theo các đợt sóng lớn. Sống ở làng đảo, ai cũng tâm niệm phải bảo vệ môi trường xanh, sạch ở mức tốt nhất.

Cứ cuối tuần, người dân và du khách lại đi nhặt rác do sóng đánh vào.
Buôn bán ở chợ Trí Nguyên nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Hậu cũng cho biết, là chợ ở đảo nhưng hàng hóa luôn tươi ngon. Kinh nghiệm của nhiều người buôn bán ở làng đảo là thời điểm nhiều khách đến tham quan thì đưa hàng về nhiều, thời điểm vắng khách thì nhập hàng về ít.

Những con đường trên làng đảo luôn sạch đẹp.
Gắn bó với đảo Trí Nguyên gần nửa thế kỷ qua, ông Nguyễn Minh Quế - Bí thư Chi bộ Trí Nguyên 2 thổ lộ, người dân trên đảo góp lại từ nhiều tỉnh khác nhau như Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa… và sống với nhau như một gia đình lớn. Nhà này khó khăn thì nhà khác đến giúp đỡ, gia đình nào có hiếu, hỷ… thì xem đó như việc chung của làng đảo. Đặc biệt, những thói quen tốt đẹp như dọn rác, không nói thách, không gây gổ cãi nhau, không dính đến tệ nạn… được từng người trên làng đảo cam kết thực hiện tốt.

Ngay khi đến cầu cảng Trí Nguyên, du khách sẽ được đội xe ôm của làng chở đi tham quan quanh đảo với giá chỉ 20 đến 40 ngàn đồng.
Cũng theo ông Quế, vùng biển bao quanh đảo Trí Nguyên hiện nay đã có hàng trăm lồng bè hải sản. Tuổi đã cao nhưng ông Quế vẫn thường xuyên nhắc nhở người dân, chỉ những bè được nhà nước cấp phép cho nấu nướng ăn uống trên bè mới được tổ chức. Nếu chưa được cấp phép, phải hướng dẫn khách vào quán ăn trên làng đảo.
Đặc biệt, nhiều năm qua, ông Quế cùng một số người lớn tuổi trên đảo miệt mài kể cho khách nghe những câu chuyện đổi thay, tình yêu mỗi người dành cho vùng biển đảo này. Vậy nên, hầu hết du khách đến tham quan làng đảo đều ấn tượng với lối sống mộc mạc, chân tình của người dân nơi đây.
Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Nguyên, đảo Trí Nguyên đang có khoảng gần 3.000 người dân. Đời sống trên đảo ngày càng phát triển, phân trạm y tế và trường học được xây dựng ngay trên đảo.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dieu-dac-biet-o-lang-dao-tri-nguyen-16925061509180861.htm