Điều tài xế xe ôm từ TPHCM tới Tây Ninh để sát hại rồi cướp xe
Không có tiền trả cho tài xế xe ôm, Dư 'điều' nạn nhân vào hẻm vắng rồi xuống tay sát hại, cướp luôn chiếc xe gắn máy.
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thành Dư (21 tuổi, ngụ Long An).
Trước đó, Dư bị TAND tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là tử hình. Sau phiên sơ thẩm, Dư kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Cha mẹ ly hôn, Dư theo mẹ về huyện Đức Hòa làm nghề thợ sơn. Đến tháng 5/2024, Dư bỏ làm, tới tiệm game để chơi và xin làm giúp việc tại tiệm. Không những nghiện game, Dư còn nghiện cả ma túy.

Bị cáo Lê Thành Dư. Ảnh: báo Long An
Giữ tháng 7/2024, Dư xuống nhà bạn gái ở An Giang chơi. Vài ngày sau giữa gã và bạn gái xảy ra cãi vã nên gã bắt xe quay về.
Khoảng 19h30 ngày 24/7/2024, Dư về tới bến xe Miền Tây (TPHCM) và thỏa thuận với ông Đỗ Ngọc T.(hành nghề lái xe ôm) chở về Đức Hòa với giá 200 ngàn đồng. Tuy nhiên, lúc này Dự chỉ còn có 50 ngàn đồng.
Trên đường đi, khi ghé vào ăn cơm, Dư nhờ ông T. trả tiền giùm và hứa về tới phòng trọ sẽ trả lại. Sau đó, Dư tiếp tục nhờ ông D. chở tới quán cà phê bên cạnh tiệm game nơi gã làm thuê để lấy ma túy ra sử dụng. Một lát sau, Dư quay ra yêu cầu ông T. chở về phòng trọ. Do mẹ không có nhà, không có tiền trả cho ông T. nên Dư ở im trong phòng.
Đợi lâu, sợ Dư ăn quỵt ông T. tri hô, yêu cầu ra trả tiền. Nghe vậy, chủ nhà trọ chạy ra yêu cầu Dư trả tiền cho người xe ôm. Lúc này, gã nảy sinh ý định lừa ông T. đến chỗ vắng để sát hại rồi cướp xe.
Sau đó, Dư ra nói với ông T. chở mình tới nhà bạn để mượn tiền trả. Trên đường đi, Dư yêu cầu ông T. đi vào con hẻm trên đoạn đường vắng thuộc xã Mỹ Hạnh Nam. Tới trước cửa một căn nhà hoang, lợi dụng lúc ông T. không để ý, Dư rút con dao trong người ra đâm liên tiếp. Hoảng hốt, ông T. điều khiển xe bỏ chạy còn Dư bỏ trốn vào nhà hoang.
Tuy nhiên, chạy xe được một đoạn thì ông T. bị ngã nên đứng lại hô “Cướp cướp”. Thấy vậy, Dư tiếp tục chạy tới đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Ông T. chống cự lại, giật con dao trên tay Dư, Dư bỏ chạy ra đầu hẻm. Một lát sau khi quay lại thấy ông nằm gục trên yên xe gắn máy, gã lấy tay hất nạn nhân xuống rồi cướp chiếc xe đem đi cầm được 1 triệu đồng.
Sáng ngày 25/7/2024, Dư nhờ xe ôm chở tới gặp ông Hồ Quốc L. mời ông L. mua chiếc xe của ông T. với giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi xem xe, ông L. chỉ đồng ý mua với giá 1,3 triệu đồng.
Tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Xét thấy, cấp sơ thẩm đã đánh giá, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của bị cáo.