Điều tra vụ nam thanh niên 22 tuổi bị sát hại vì không chịu xóa video trên điện thoại
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, nam thanh niên đã sát hại bạn mình và kéo người thân vướng vòng lao lý.
Theo The Times of India, 3 đối tượng đã bị bắt hôm thứ Ba (18/2), vài ngày sau khi thi thể của một người đàn ông 22 tuổi được tìm thấy tại nhà của một trong những nghi phạm ở làng Syau, Chandpur, quận Bijnor, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Nạn nhân là Harsh Verma, đến từ Mohalla Kayasthan. Thi thể của Verma được phát hiện bên trong bao tải trong kho chứa thức ăn chăn nuôi tại nhà Lavi Singh vào ngày 14/2. Singh bị cáo buộc đã sát hại Verma.
![Ảnh minh họa.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_20_296_51524269/d17dcf05e74b0e15575a.jpg)
Ảnh minh họa.
Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án chống lại Lavi Singh, Lekhraj Singh (cha của Lavi), một người bảo vệ nhà đã nghỉ hưu và một người chưa rõ danh tính sau khi anh trai của Verma nộp đơn khiếu nại.
Nội dung đơn cho biết nạn nhân Verma đã đến nhà Lavi 1 ngày trước khi thi thể của anh được tìm thấy. Một con dao găm được cho là hung khí trong vụ án, được tìm thấy gần thi thể nạn nhân.
Hôm thứ Ba, cảnh sát đã bắt giữ Lavi cùng với chú của anh ta là Bhupendra đến từ Sarayrafi Viveknagar và Tushar từ làng Ismailpur.
Cảnh sát cho biết nghi phạm Lavi và nạn nhân Verma vốn là bạn bè. Lavi đã sử dụng điện thoại của Verma để trò chuyện với một phụ nữ trên Snapchat. Một số video của người phụ nữ đã được lưu trên điện thoại của Verma nhưng anh ta từ chối xóa mặc dù Lavi đã nhiều lần yêu cầu.
Ngày 13/2, Lavi "dụ" Verma đến nhà mình với lý do uống rượu và một lần nữa yêu cầu anh xóa video. Khi Verma nói rằng điện thoại của mình bị mất, một cuộc tranh cãi đã nổ ra.
Lavi đã tấn công Verma bằng dao găm, trong khi một đồng phạm khác bóp cổ và đánh nạn nhân bằng gậy. Sau khi gây án, Lavi cùng với cha mình là Lekhraj và chú là Bhupendra cho xác nạn nhân vào một bao tải bên trong kho chứa thức ăn gia súc với ý định sau đó sẽ phi tang.
Cảnh sát cho biết ông Lekhraj vẫn đang lẩn trốn và sẽ sớm bị bắt. "Lekhraj không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ án nhưng khi biết con trai mình đã sát hại Verma, ông ta đã giúp che giấu thi thể. Trong khi đó Lavi là vốn là đối tượng bất hảo tại địa phương", sĩ quan cảnh sát cho biết thêm.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Minh Hoa (t/h)