Đình Cù Vân - Một chứng tích lịch sử
Đã 80 năm trôi qua, nhưng sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra tại đình Cù Vân (xóm Đình, xã An Khánh, nay là xóm 8) vẫn còn vẹn nguyên trong lòng người. Bởi đó là kí ức của thời 'đất nước đứng lên'. Nơi được lịch sử lựa chọn làm địa điểm dừng chân, tụ nghĩa của đoàn quân cách mạng.

Đình Cù Vân được nhân dân trong vùng công đức xây dựng lại.
Những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi lại có dịp tìm về Di tích lịch sử đình Cù Vân để nghe kể về một vùng đất cách mạng. Đó là câu chuyện trước giải phóng TX. Thái Nguyên 3 ngày, đồng chí Võ Nguyên Giáp dẫn đầu đội quân cách mạng từ Tân Trào (Sơn Dương - Tuyên Quang) về tập kết ở sân đình Cù Vân.
Hôm ấy, chiều 17/8/1945, bà con xóm Đình cùng nhân dân trong vùng nô nức chào đón, tham gia ủng hộ Việt Minh. Cụ Trương Văn Thiết, thợ may trong vùng, được giao nhiệm vụ may lá cờ Tổ quốc để phục vụ buổi mít tinh diễn ra vào sớm ngày hôm sau.
Và lá cờ ấy đã rực rỡ tung bay dưới bầu trời Thu tháng Tám, nhân dân trong vùng phấn chấn tụ về hưởng ứng lời kêu gọi của Xã bộ Việt Minh, nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp phổ biến thông báo lệnh Tổng khởi nghĩa giành độc lập; công bố thành lập Ủy ban Giải phóng xã Cù Vân; thành lập Hội Thanh niên cứu quốc; Hội Phụ nữ cứu quốc của xã Cù Vân.
Đồng chí kêu gọi nhân dân tham gia Tổng khởi nghĩa, ủng hộ lương thực, thực phẩm, vũ khí. Ngay sau mít tinh, đồng chí Võ Nguyên Giáp dẫn đoàn quân giải phóng đi theo đường mòn từ Cù Vân qua làng Sòng, xã An Khánh, tiến về chùa Đán, phường Quyết Thắng, chỉnh huấn lực lượng rồi tiến đánh phát xít Nhật đang cố thủ ở trung tâm TX. Thái Nguyên.
Những ngày tháng hào hùng ấy đã đi vào sử xanh đất nước. Nhưng còn đọng lại trong lòng người xóm Đình một niềm hào sảng, mãi mãi sáng ngời tinh thần đấu trang cách mạng. Ký ức ấy như ngọn đuốc soi sáng lòng người các thế hệ xóm Đình đi đến bến bờ no ấm, hạnh phúc.
Hiện xóm Đình có 173 hộ, 623 nhân khẩu, thu nhập của bà con chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, bình quân đạt 57 triệu đồng/người/năm 2024.

Nhân đân xóm Đình tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn.
Tuy kinh tế còn chưa hết khó khăn, nhưng người dân xóm Đình luôn có tinh thần đồng thuận, phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, tích cực đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở.
Bên ngôi đình Cù Vân thờ Thành hoàng làng, nhân dân xóm Đình đã đóng góp xây dựng nhà văn hóa khang trang làm nơi cho nhân dân hội họp. Trong nhà văn hóa có tủ sách pháp luật, trên tường treo trang trọng những bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành trao tặng.
Anh Trương Văn Thăng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận xóm Đình, cho biết: Nhà văn hóa, sân chơi thể thao của xóm được xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Đến nay, 100% đường nội xóm đã được đổ bê tông, nhiều tuyến đường ra đồng được bà con hiến đất cùng Nhà nước bê tông hóa đạt chuẩn nông thôn mới...