Dịp Quốc khánh 2/9 đầu tiên của các tân sinh viên có gì đặc biệt?

Hòa chung với không khí tưng bừng hướng về ngày Quốc khánh 2/9 của cả nước, kỳ nghỉ lễ năm nay có lẽ đặc biệt hơn cả với các tân sinh viên 2K5 khi đan xen tâm trạng háo hức và nôn nao với nhiều dự định khác nhau để chuẩn bị cho bậc học mới.

Mai Ngọc Thư - Tân sinh viên trường ĐH Ngoại thương.

Mai Ngọc Thư - Tân sinh viên trường ĐH Ngoại thương.

Nhận được kết quả trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước - ĐH Ngoại thương vào những ngày cuối tháng 8, Mai Ngọc Thư giờ đây đã có thể lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ 2/9 như một phần thưởng cho bản thân với nhiều hoạt động thú vị.

Ngọc Thư cùng bạn bè đã háo hức chuẩn bị cho chuyến đi chơi cùng nhau từ một tuần trước ngày Quốc khánh. Nữ sinh cho biết: “Bọn mình đã lên kế hoạch sẽ đi biển cùng nhau vì trước đây phải ôn thi tốt nghiệp THPT nên bọn mình không có cơ hội đi chơi với nhau nhiều. Vì vậy, chuyến đi lần này bọn mình đã chuẩn bị rất cẩn thận và kỹ lưỡng.”

Cũng trong kỳ nghỉ, nữ sinh gốc Thanh Hóa dự định sẽ về quê thăm ông bà và dành thời gian bên gia đình trước khi ra Hà Nội nhập học. Ngọc Thư chia sẻ: “Sau dịp lễ Quốc khánh cũng là lúc học sinh, sinh viên chuẩn bị cho một năm học mới nên bên cạnh niềm háo hức được đi chơi, mình còn cảm thấy rất mong chờ cho năm học sắp tới nữa. Đặc biệt là năm nay mình còn trở thành tân sinh viên của ngôi trường đại học mà mình mơ ước nên mình cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết.”

Những ngày này, Ngọc Thư cũng muốn tìm hiểu trước về ngành học mà mình đã chọn và sẽ cùng bạn bè tranh thủ sắm sửa các đồ dùng cần thiết cũng như tìm trọ cho kịp thời gian nhập học. Ngay sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Thư dự định 5/9 sẽ ra Hà Nội để có một tuần làm quen với nhịp sống nơi đây trước khi chính thức bước vào năm học mới.

Lê Quang Anh - Tân sinh viên Học viện Ngoại giao.

Lê Quang Anh - Tân sinh viên Học viện Ngoại giao.

Tân sinh viên Học viện Ngoại giao - Lê Quang Anh luôn có nhiều cảm xúc đặc biệt đối với dịp lễ Quốc khánh: “Mình thấy bồi hồi và tự hào cho một ngày trọng đại của dân tộc, đồng thời cũng có niềm thương tiếc với Hồ Chủ tịch khi Người ra đi vào đúng ngày 2 tháng 9 năm 1969.”

Quốc khánh năm nay của Quang Anh có một điểm khác biệt khi diễn ra trùng với thời điểm chàng trai đang bước sang một chương mới của cuộc đời: “Mình chuẩn bị học đại học, bước vào môi trường mới với nhiều háo hức và thậm chí cả những điều lạ lẫm. Tâm trạng mình rất nôn nao, muốn nhanh đi học để gặp các bạn mới. Đây là điều mà những năm trước không có.”

Mặc dù có ba năm học THPT tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhưng Quang Anh vốn lại sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Vì vậy, việc quay lại Thủ đô sinh sống và học tập có lẽ sẽ không khiến chàng trai trẻ gặp khó khăn khi hòa nhập.

Hiện tại, vì vẫn chưa nhập học nên Quang Anh sẽ đón kỳ nghỉ lễ tại Đắk Lắk. Nói về dự định của bản thân, nam sinh cho biết: “Mình nghĩ là năm nay sẽ như mọi năm, mình sẽ chỉ đơn giản là ở nhà chơi với các em và… bấm điện thoại. Bởi đặc thù công việc bố mẹ mình vào những dịp lễ, Tết hay phải trực nên thường sẽ không có thời gian để cả gia đình cùng nhau đi du lịch. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ chú trọng dành thêm thời gian để trau dồi thêm các kỹ năng trước khi đi học đại học, như tiếng Anh chẳng hạn.”

Nguyễn Anh Thư - Tân sinh viên trường ĐH Fulbright Việt Nam.

Nguyễn Anh Thư - Tân sinh viên trường ĐH Fulbright Việt Nam.

Không giống với các bạn khác, Nguyễn Anh Thư đã bắt đầu quá trình chuẩn bị nhập học trường ĐH Fulbright Việt Nam từ đầu tháng 8 và hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh tham gia những hoạt động đầu tiên của trường.

Nữ sinh gốc Quảng Trị chia sẻ: “Quốc khánh với mình 17 năm trước đều là đường về nhà ngoại, đi qua cầu Hiền Lương rực rỡ cờ đỏ sao vàng, là gia đình tụ hội, là những bữa ăn ngon từ hương vị quen thuộc đến tinh thần ấm áp. Còn năm nay, dù được nghỉ tận 4 ngày nhưng mình chẳng thể về nhà, cũng không còn là dịp Quốc khánh quen thuộc như bao năm trước. Thay vào đó, mình sẽ đón Quốc khánh ở Sài Gòn đầy tấp nập, cảm giác nhớ nhà sẽ nhiều hơn, lạ lẫm hơn nhưng cũng sẽ là một trải nghiệm mới ở một nơi xa hơn.”

Anh Thư cũng đã vạch ra cho mình một kế hoạch cụ thể cho 4 ngày nghỉ lễ: “Mình dự định là sẽ có một ngày đi chơi, ăn uống đó đây cùng một chị đồng hương cũng là sinh viên trường Fulbright. Ngày tiếp theo mình sẽ đi chơi cùng chị gái mình - cũng đang học ở một trường đại học khác ở Sài Gòn. Một ngày nữa mình sẽ dành để tụ tập với những người bạn ở kí túc xá và ngày cuối cùng mình muốn khám phá các bảo tàng trong thành phố.”

Tất nhiên kế hoạch của Anh Thư ít nhiều sẽ có sự thay đổi ví dụ như ngày cuối có thể sẽ được ưu tiên dành để “chạy deadline” với những dự án đang dang dở hay đơn giản là chỉ dành để đi cà phê một mình. Nhưng dù có thế nào thì Anh Thư đều sẽ thuận theo tự nhiên, miễn là bản thân cảm thấy thoải mái và tận hưởng nó.

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dip-quoc-khanh-29-dau-tien-cua-cac-tan-sinh-vien-co-gi-dac-biet-post1564119.tpo