Dịu Dàng Màu Nắng: Lương Thu Trang ngoại tình vụng về, lỗi sơ đẳng cũng mắc phải
Phân đoạn nhân vật Lan Anh do Lương Thu Trang thủ vai trong Dịu Dàng Màu Nắng gây xôn xao vì lộ vết 'hickey' sau khi ngoại tình.
Một trích đoạn của Dịu Dàng Màu Nắng đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok. Trong đó, trích đoạn này nói về một vết hickey. Nhân vật Lan Anh (Lương Thu Trang) phát hiện vết hôn (hickey) trên cổ liền che lại bằng một miếng băng dán. Nhưng đi ngoại tình mà để mắc lỗi sơ đẳng thế này thì hơi nghiệp dư.
Trong ngữ cảnh phim, Lan Anh là một phụ nữ trưởng thành, có chồng và đang ngoại tình. Việc để cô sơ hở như một thiếu nữ lần đầu yêu là một nước đi thiếu logic, làm giảm độ thuyết phục của nhân vật. Nếu mục tiêu của biên kịch là đẩy nhanh mâu thuẫn gia đình, thì vẫn còn nhiều cách tinh tế và hợp lý hơn là một vết hickey.
Về phía diễn xuất, Lương Thu Trang xử lý cảnh phim với nét mặt khá mờ nhạt, không phản ứng gì khi đối mặt với chứng tích lỗi lầm mình gây ra, càng khiến phân đoạn trở nên thiếu kịch tính.

Diễn xuất mờ nhạt của Lương Thu Trang
Tưởng tượng một người ngoại tình không biết bao nhiêu lần, lại vướng vào một lỗ sơ đẳng như để lộ hickey thì đúng là đáng thất vọng. Trong “nghề” lén lút, nguyên tắc số một là ăn vụng phải biết chùi mép. Một vết đỏ to tướng ngay cổ e là bào chữa rằng bị muỗi cắn, sẽ không có ai tin.
Ở thời đại 2025, nơi kem che khuyết điểm còn mạnh hơn 10 lời xin lỗi, thì để một nhân vật nữ trưởng thành, từng trải như Lan Anh xuất hiện với dấu vết tình cảm lộ liệu không khác gì một cú trượt của nghề biên kịch. Khi mà phương án Lan Anh nghĩ ra là lấy một miếng gạc lên và... dán tạm vào vết hôn như phương án chữa cháy.

Ngồi ngay bàn trang điểm mà không chịu lấy kem che khuyết điểm bôi

Có lẽ sắp đi ngủ nên Lan Anh lấy băng dán cho an toàn.
Chi tiết không những thiếu thực tế hơn kem che khuyết điểm nhiều lần, mà còn phá hỏng hình tượng một người đàn bà đang đấu tranh nội tâm giữa hôn nhân và cảm giác tội lỗi. Quyết tâm lấp liếm như vậy rồi thì Lan Anh ăn năn cái gì nữa. Không rõ nhân vật nữ này trong phim ngây thơ thật hay biên kịch đang lười tạo nút thắt. Nhưng rõ ràng, nếu cần đẩy xung đột, còn nhiều cách cao tay hơn là “lộ dấu hôn” kiểu học sinh cấp ba. Một nước đi vừa dễ đoán, vừa… ngứa mắt!