Dồn hết tình thương cho cháu gái mong được báo đáp lúc về già, U70 bật khóc nhận ra sự thật sau một lần nhập viện

Suốt bao năm, bà Huệ Lan hết mực yêu thương, chăm lo cho cháu gái với hy vọng đến lúc già yếu sẽ có người kề cận. Nhưng khi bệnh nặng phải nhập viện, bà cay đắng nhận ra sự thật...

Tấm lòng của người phụ nữ không con

Bà Huệ Lan (70 tuổi, Trung Quốc) từng có một đứa con nhưng chẳng may mất sớm khi chưa đầy tháng tuổi.

Vợ chồng bà đã cố gắng suốt 10 năm để có thêm con nhưng y học thời đó còn hạn chế, khiến giấc mơ làm cha mẹ mãi không thành hiện thực.

Cuối cùng, họ buộc phải chấp nhận "số trời" không cho mình con cái.

Bà Lan dồn hết tình cảm cho các cháu ruột – con của hai người em trai. Trong số đó, bà quý nhất cô cháu gái út vì hợp tính và gần gũi.

Bà không tiếc tiền nuôi dưỡng, tài trợ học phí, sinh hoạt suốt những năm cháu đi học. Ngay cả khi cháu kết hôn, bà vẫn tặng 10 vạn NDT (khoảng 34 triệu đồng) làm của hồi môn.

Bà từng bày tỏ nguyện vọng rõ ràng: nếu cháu gái đồng ý chăm sóc bà khi về già, toàn bộ tài sản sẽ được để lại cho cô. Các em trai bà cũng ủng hộ.

Hạnh phúc tưởng chừng viên mãn

Khi chồng qua đời, bà Huệ Lan sống trong nỗi cô đơn, trầm cảm. Nhưng sự hiện diện của cháu gái như ngọn lửa ấm áp.

Cô thường đến chăm sóc, cùng bà đi chợ, nấu ăn, trò chuyện, khiến bà nguôi ngoai phần nào nỗi buồn mất chồng.

Đến khi bà đổ bệnh nặng và phải nhập viện, cháu gái tiếp tục là người lo toan mọi thủ tục, ứng trước 2 vạn NDT (khoảng 68 triệu đồng) viện phí.

Ban đầu, bà yên tâm vì nghĩ mình không lầm người. Nhưng rồi, một sự thay đổi nhỏ làm bà chột dạ.

Một hôm, khi cháu rời đi, bà Huệ Lan ngồi thẫn thờ, nước mắt rơi vì tủi thân: "Giá như cháu là con ruột, chắc đã không bỏ mặc mình thế này". Ảnh minh họa

Một hôm, khi cháu rời đi, bà Huệ Lan ngồi thẫn thờ, nước mắt rơi vì tủi thân: "Giá như cháu là con ruột, chắc đã không bỏ mặc mình thế này". Ảnh minh họa

Số lần cháu gái đến viện ngày càng thưa. Mỗi ngày chỉ ghé qua buổi trưa, ăn vội cùng bà rồi lại tất bật rời đi. Hỏi lý do thì cháu chỉ nói bận đi làm.

Một hôm, khi cháu rời đi, bà Huệ Lan ngồi thẫn thờ, nước mắt rơi vì tủi thân: "Giá như cháu là con ruột, chắc đã không bỏ mặc mình thế này".

Hôm sau, bà tỏ thái độ lạnh lùng. Khi cháu gái dọn dẹp, bà buột miệng: "Cháu chẳng phải là muốn lấy tiền của bác sao?"

Cô cháu bật khóc.

Sự thật cảm động sau câu nói vô tình

Hôm sau, cả hai vợ chồng cháu gái đến thăm bà. Sau bữa ăn, cháu gái nhẹ nhàng giải thích:

"Bác ơi, cháu và chồng đã bàn bạc. Chúng cháu không cần tài sản của bác. Nhưng cháu vẫn có trách nhiệm với bác.

Cháu là con dâu, lại có hai con nhỏ, phải chăm sóc cả bố mẹ chồng. Cháu không thể toàn tâm lo cho bác như bác mong muốn.

Cháu nghĩ bác nên thuê người chăm sóc. Như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng bác yên tâm, cháu sẽ không bao giờ quên ơn bác. Cháu vẫn đến thăm, vẫn lo lắng và ở bên bác khi cần."

Nghe xong, bà Huệ Lan òa khóc. Hóa ra cháu không quên lời hứa, không vô ơn. Chỉ là thực tế cuộc sống quá nhiều gánh nặng khiến cháu không thể làm được tất cả.

Học cách buông bỏ để sống nhẹ nhõm

Sau hôm đó, bà Huệ Lan thuê một bảo mẫu chuyên nghiệp bằng chính số tiền định cho cháu gái.

Nhờ có người chăm sóc đầy đủ, bệnh tình của bà dần hồi phục. Cháu gái vẫn đều đặn qua thăm, cuối tuần còn đưa bà đi ăn, đi dạo.

Bà chia sẻ: "Tôi từng nghĩ không có con là bất hạnh lớn nhất. Nhưng giờ tôi hiểu, miễn là có người thật lòng quan tâm, dù không ruột thịt cũng đủ ấm lòng. Già rồi, biết buông bỏ kỳ vọng không cần thiết để sống thanh thản, thế là đủ."

Câu chuyện của bà Huệ Lan là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai trông đợi tình thân như một sự "đầu tư tuổi già".

Không ai có nghĩa vụ phải chăm sóc ai chỉ vì đã được giúp đỡ từ trước. Trong xã hội hiện đại, mỗi người đều có trách nhiệm riêng, có gánh nặng riêng.

Tình cảm thật sự không nên đánh đổi bằng tài sản, mà cần xuất phát từ sự tự nguyện. Đặt quá nhiều kỳ vọng có thể khiến ta thất vọng, còn buông bỏ đúng lúc mới là chìa khóa để sống an yên khi về già.

Bách Hợp (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/don-het-tinh-thuong-cho-chau-gai-mong-duoc-bao-dap-luc-ve-gia-u70-bat-khoc-nhan-ra-su-that-sau-mot-lan-nhap-vien-172250619153736521.htm