Djokovic gặp sự cố

Novak Djokovic bị chai nước rơi trúng đầu vào tối 10/5 khi đang ký tặng sau chiến thắng trước Corentin Moutet ở vòng hai tại giải Italian Open.

 Djokovic ôm đầu, khụy gối, ngã xuống sàn sau khi bị trúng chai nước vào đầu. Ảnh: X.

Djokovic ôm đầu, khụy gối, ngã xuống sàn sau khi bị trúng chai nước vào đầu. Ảnh: X.

Tay vợt số 1 thế giới ký vào mũ lưỡi trai và sau đó là một tờ giấy khi đang tiến về phía lối ra thì bị một chai kim loại rơi trúng đầu, theo Athletic.

Biểu cảm cho thấy rõ ràng Djokovic rất đau. Anh ôm đầu, khụy gối, ngã xuống sàn và nằm trên mặt đất hơn 30 giây trước khi được nhân viên mặt đất đưa ra ngoài.

Ban đầu, người ta cho rằng chiếc chai có thể bị ném một cách cố ý vì cảnh quay về vụ việc bị khuất nơi xuất phát của chiếc chai.

Tuy nhiên, video cho thấy chiếc chai tuột ra khỏi ba lô của một khán giả khi người này cúi xuống cố gắng thu hút sự chú ý của nhà vô địch Grand Slam 24 lần.

Cuộc họp báo sau trận đấu của Djokovic đã bị hủy nhưng Italian Open đã đưa ra thông cáo: “Novak Djokovic rời sân Central sau khi kết thúc trận đấu đã bị chai nước rơi trúng vào đầu lúc đang ký tặng khán giả. Anh ấy đã được chăm sóc y tế thích hợp và rời Foro Italico để trở về khách sạn của mình; tình trạng không có gì đáng lo ngại”.

Tay vợt Serbia sau đó đã đưa ra tuyên bố riêng trên mạng xã hội X: “Cảm ơn các bạn vì những tin nhắn quan tâm”.

“Đây là một tai nạn và tôi vẫn ổn. Tôi nghỉ ngơi tại khách sạn với túi chườm đá. Hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật”.

Djokovic đã 6 lần vô địch Italian Open và đây sẽ là trận khởi động cuối cùng của tay vợt trước khi tiến tới chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong năm tại Roland Garros ở Paris.

Anh dự kiến gặp hạt giống số 29 Alejandro Tabilo ở vòng 3 vào chủ nhật.

Minh An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/djokovic-gap-su-co-post1474850.html