Djokovic lập kỷ lục 14 lần và thử thách mang tên Jannik Sinner
Cùng với kỷ lục 14 lần lọt vào bán kết giải quần vợt Wimbledon, Novak Djokovic sẽ đối mặt thử thách mang tên Jannik Sinner.

Cobolli dẫn trước ở set 1 nhưng không thể ngăn cản Djokovic đi tiếp. Ảnh: ATP
Tay vợt lão luyện Djokovic giành quyền vào bán kết Wimbledon lần thứ 14 thiết lập kỷ lục ở nội dung đơn nam, vượt qua Roger Federer để trở thành tay vợt nam có nhiều lần lọt vào bán kết nhất tại giải đấu danh giá trên mặt sân cỏ.
Bất chấp cú ngã “khó chịu” và “vụng về” trong game cuối cùng, Nole vẫn lội ngược dòng để đánh bại tay vợt trẻ Flavio Cobolli 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4. Qua đó, giành quyền đối mặt thử thách mang tên Jannik Sinner tại vòng đấu dành cho bốn tay vợt mạnh nhất.
Cách đây 20 năm, hạt giống số 22 - Cobolli chỉ mới 3 tuổi khi thần tượng Djokovic ra mắt Wimbledon. Đây cũng là lần đầu tiên tay vợt 23 tuổi người Ý lọt vào tuần thứ hai tại một kỳ Grand Slam.
Trong khi đó với Djokovic, Nole sẽ có trận bán kết Grand Slam thứ 52 trong sự nghiệp – ngang bằng với kỷ lục của Chris Evert, Roger Federer 46 lần và Martina Navratilova 44 lần nhưng nhiều nhất lịch sử ở cả nội dung đơn nam và đơn nữ trong kỷ nguyên Mở.
Ở tuổi 38 tuổi, Djokovic cũng trở thành tay vợt nam lớn tuổi thứ hai từng lọt vào bán kết tại All England Club, chỉ sau Ken Rosewall (39 tuổi 246 ngày, năm 1974).
Djokovic cho biết: “Wimbledon là, đã và sẽ luôn là giải đấu đặc biệt nhất trong môn thể thao của chúng tôi, ít nhất là với cá nhân tôi và tôi nghĩ cũng là với nhiều tay vợt khác. Thật ý nghĩa khi ở tuổi 38, tôi vẫn có thể thi đấu ở những vòng cuối cùng của một Grand Slam”.
Mặc dù thắng trận, Djokovic đã có khởi đầu không suôn sẻ khi để mất break ở game giao bóng rồi thua set đầu sau loạt tie-break. Ở match point thứ hai, anh bị trượt ngã, thực hiện động tác “xoạc chân” khi ngã sấp người xuống mặt sân cỏ.
Tuy nhiên, Djokovic đã đứng dậy và giành luôn hai điểm sau đó để kết thúc trận đấu.
Nole chia sẻ: “Cơ thể tôi bây giờ không còn như xưa. Tôi sẽ cảm nhận rõ hơn về mức độ ảnh hưởng của cú ngã này vào ngày mai. Tôi hy vọng trong 24 đến 48 giờ tới, mọi thứ không quá nghiêm trọng để tôi có thể thi đấu ở trạng thái tốt nhất và không đau đớn”.
Trong suốt trận đấu, Djokovic thực hiện các động tác giãn cơ và thở sâu trong các lần đổi sân, đôi khi tỏ ra bực bội với ánh nắng chói chang trên sân Trung tâm. Dù vậy, anh vẫn thể hiện đẳng cấp của mình: ghi 13 cú ace, giữ game giao bóng ở 19/21 lần, thực hiện một chuỗi điểm gồm drop shot – lob – drop shot đẹp mắt và chỉ mắc 22 lỗi tự đánh hỏng (bằng một nửa so với Cobolli).
Vào ngày mai (11-7), Djokovic sẽ gặp hạt giống số 1 Jannik Sinner – người đã thắng anh 4 trận gần nhất, trong đó có trận bán kết Roland Garros tháng trước. Tuy nhiên, Djokovic đã thắng Sinner cả hai lần đối đầu tại Wimbledon: bán kết 2023 và tứ kết 2022.

Djokovic đối đầu thử thách mang tên Jannik Sinner ở bán kết Wimbledon 2025. Ảnh: ATP
Trước thử thách mang tên Jannik Sinner, Djokovic khẳng định: “Tôi sẽ phải thể hiện phiên bản tốt nhất của mình nếu muốn đánh bại Jannik. Tôi hiểu điều đó”.
Ở cặp bán kết còn lại, đương kim vô địch Carlos Alcaraz – người từng đánh bại Djokovic trong hai trận chung kết Wimbledon gần nhất – sẽ chạm trán đối thủ người Mỹ - Taylor Fritz.