Đồ án tốt nghiệp lấy ý tưởng từ truyền thuyết bí ẩn của sinh viên ĐH Văn Lang

Đồ án tốt nghiệp của nữ sinh Khánh Hà (chuyên ngành Thiết kế Thời trang, Đại học Văn Lang) gây sốt mạng xã hội vì ý tưởng trình diễn thiết kế độc đáo, người mẫu bịt kín mặt mang cảm giác ma mị, kỳ bí.

Đồ án tốt nghiệp Anemoths của NTK Võ Vy Khánh Hà được lấy cảm hứng từ con ngài trắng và hoa phong quỳ thảo. NTK trẻ sử dụng kỹ thuật Macrame (kỹ thuật thắt nút thủ công của người Arab để tạo thành hoa văn) đầy ấn tượng trong các thiết kế của mình.

NTK trẻ kết hợp kĩ thuật macrame cùng cách đính kết hạt cườm để khắc họa chi tiết các đường nét của cánh con ngài trắng hay nhụy hoa phong quỳ thảo.

NTK trẻ kết hợp kĩ thuật macrame cùng cách đính kết hạt cườm để khắc họa chi tiết các đường nét của cánh con ngài trắng hay nhụy hoa phong quỳ thảo.

Kỹ thuật đan dây, thắt nút này vốn chỉ được nhìn thấy nhiều trong trang trí nội thất như mành treo tường, thảm trải bàn, chụp đèn, võng, móc khóa… hay được sử dụng trong thời trang như túi xách, set đồ mặc đi biển... Tuy nhiên, ở BST Anemoths, Võ Vy Khánh Hà đem đến cái nhìn thú vị hơn khi sử dụng kỹ thuật Macrame làm trọng điểm chứ không chỉ còn là phụ kiện nữa.

Khánh Hà chọn mẫu đầm trắng cúp ngực là thiết kế mang đậm tinh thần của BST Anemoths nhất. Cô bạn chia sẻ: “Sáng tạo ẩn dụ về hình ảnh những nàng tiên cai quản khu rừng trong đêm tối, vừa nhẹ nhàng vừa bí ẩn. Đây là sáng tạo có thời gian thực hiện khá lâu vì kỹ thuật thắt này tốn nguyên liệu, thời gian cắt, chắp cũng như thắt dây. Sau đó, tôi cần đính kết hạt thành hình bông hoa và các chi tiết lông dựng để hoàn thành. Phần lông màu đen dễ gãy, gây khó khăn cho quá trình vận chuyển. Tôi phải thay mới lông liên tục để đảm bảo về mức độ hoàn thiện của trang phục”.

Trên sân khấu trình diễn, các thiết kế của NTK sinh năm 2000 nổi bật nhờ tông màu đen trắng đơn sắc. BST mang theo không khí kì bí, ma mị hơn khi các người mẫu bịt kín người trong trang phục bodysuit. Nhiều khán giả liên tưởng hình ảnh bóng đen thường dùng để mô tả nhân vật “hung thủ” trong truyện tranh Thám tử lừng danh Conan.

Đồ án tốt nghiệp Anemoths được hoàn thành trong vòng 3 tháng với chi phí khoảng 80-100 triệu đồng. NTK Khánh Hà cho biết đây là sáng tạo tâm đắc nhất của cô cho tới hiện tại.

Đồ án tốt nghiệp Anemoths được hoàn thành trong vòng 3 tháng với chi phí khoảng 80-100 triệu đồng. NTK Khánh Hà cho biết đây là sáng tạo tâm đắc nhất của cô cho tới hiện tại.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online về ý tưởng độc đáo này, Khánh Hà cho biết: “Việc bịt kín người xuất phát từ ý tưởng “các nàng tiên trong rừng sâu”. Khi nhắc đến họ, chưa có ai thật sự gặp hay thấy mặt của họ bao giờ, họ vẫn mãi là bí ẩn trong các truyền thuyết từ xưa đến nay. Tôi muốn đưa sự bí ẩn đó vào BST, mọi người sẽ không biết ai là người trình diễn, vẻ đẹp của trang phục sẽ toát lên thông qua từng cử động của người mẫu”.

Trang phục của NTK Võ Vy Khánh Hà từng được fashionista Châu Bùi lựa chọn.

Trang phục của NTK Võ Vy Khánh Hà từng được fashionista Châu Bùi lựa chọn.

NTK Khánh Hà chia sẻ cô lựa chọn ngành Thiết kế thời trang một cách tình cờ và dần trở nên yêu thích sau khi thử sức: “Từ đầu, tôi chọn ngành này không phải vì mình thích. Tôi được thầy dạy vẽ gợi ý, ôn thi 5-6 tháng và rồi đậu vào Văn Lang, chuyên ngành Thiết kế Thời trang. Tôi yêu thời trang hơn sau khi học và trải qua những khó khăn từ ngành mình nghĩ là 'dễ ẹc'!”.

Một số các sáng tạo khác của NTK Khánh Hà trong quá trình theo học tại ĐH Văn Lang.

Một số các sáng tạo khác của NTK Khánh Hà trong quá trình theo học tại ĐH Văn Lang.

Khánh Hà nhận định kỹ thuật Macrame sẽ trở thành điểm đặc biệt trong các sáng tạo của cô. NTK chia sẻ rằng cô yêu thích những điều đơn giản, có chút mộng mơ như hoa, bướm, tiên,... sử dụng kỹ thuật yêu thích để tạo nên các thiết kế thời trang.

MIDI - Ảnh: NVCC

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/do-an-tot-nghiep-lay-y-tuong-tu-truyen-thuyet-bi-an-cua-sinh-vien-dh-van-lang-post1664939.tpo