Do nắng nóng, một thị trấn 300 tuổi 'lộ thiên' giữa con đập ở Philippines
Sau một đợt nắng nóng gay gắt kéo dài và ít mưa, mực nước tại con đập ở Pantabangan, tỉnh Nueva Ecija, Philippines, đã hạ xuống mức thấp, để lộ ra một thị trấn cổ 300 tuổi vốn đã bị nhấn chìm từ lâu.
Theo Guardian, các tàn tích còn lại của thị trấn cổ bao gồm một nhà thờ, các bia mộ và nền móng của các công trình kiến trúc. “Khi tôi nghe tin rằng nhà thờ bị chìm ở thị trấn cổ Pantabangan nổi lên, tôi rất hứng thú và rất muốn được xem nó,” bà Aurea Delos Santos - một y tá đã về hưu, cho biết.
Một số người dân địa phương đã tận dụng điều này để biến nơi đây thành địa điểm tham quan và kiếm thêm thu nhập bằng việc đưa đón khách du lịch đến xem. Một ngư dân tên Nelson Dellera cho biết: “Hồi trước, tôi chỉ kiếm được khoảng 200 Pesos (3,5 USD) từ đánh cá. Nhưng từ khi khách du lịch đến đây, tôi kiếm được từ 1.500 – 1.800 Pesos (26 – 32 USD)/ngày.
Con đập Pantabangan đóng vai trò là nguồn cung cấp nước và tưới tiêu chính cho tỉnh Nueva Ecija và các tỉnh lân cận. Từ đầu năm đến nay, mực nước tại đập Pantabangan đã giảm 26 mét. Mực nước hiện tại của con đập thấp hơn 7 mét so với một năm trước đó.
Trong những tuần gần đây, Philippines và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á đã phải vật lộn với tình trạng nắng nóng cực độ. Chính phủ nước này đã phủ kêu gọi người dân ở trong nhà để ngăn chặn tình trạng say nắng, trong khi nhiều trường học buộc phải tạm dừng các lớp học.