Đổ xô check-in cánh đồng hoa hướng dương ven sông Sài Gòn trước khi thu dọn, trồng đợt hoa mới

Hàng nghìn bông hoa hướng dương bung nở rực rỡ tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TP.HCM) tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

 Những ngày giữa tháng 2, đông đảo người dân đã đổ về công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TP.HCM) để tham quan, vui chơi cũng như lưu lại những khoảnh khắc thật rực rỡ bên cánh đồng hoa hướng dương.

Những ngày giữa tháng 2, đông đảo người dân đã đổ về công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TP.HCM) để tham quan, vui chơi cũng như lưu lại những khoảnh khắc thật rực rỡ bên cánh đồng hoa hướng dương.

 Tại khu vực trung tâm công viên, những luống hoa hướng dương bung nở, nhuộm vàng một góc trời, thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Tại khu vực trung tâm công viên, những luống hoa hướng dương bung nở, nhuộm vàng một góc trời, thu hút ánh nhìn của nhiều người.

 Theo đó, hoa hướng dương được chọn làm biểu tượng của TP Thủ Đức, vì vậy TP Thủ Đức thường xuyên trồng mới loài hoa này để tô điểm cho vẻ đẹp dọc công viên bờ sông Sài Gòn.

Theo đó, hoa hướng dương được chọn làm biểu tượng của TP Thủ Đức, vì vậy TP Thủ Đức thường xuyên trồng mới loài hoa này để tô điểm cho vẻ đẹp dọc công viên bờ sông Sài Gòn.

 Ông Lưu Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức - cho biết lứa hoa hướng dương hiện tại được trồng trước Tết Nguyên đán 2025 khoảng một tháng với số lượng 18.000 cây.

Ông Lưu Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức - cho biết lứa hoa hướng dương hiện tại được trồng trước Tết Nguyên đán 2025 khoảng một tháng với số lượng 18.000 cây.

 Ông Tấn cũng cho biết thêm, đồng hoa hướng dương sẽ được giữ để phục vụ người dân tham quan, vui chơi đến hết tháng 2, sau đó hoa sẽ bị nhổ bỏ, thu dọn để chuẩn bị cho đợt trồng mới phục vụ dịp lễ 30-4 và 1-5.

Ông Tấn cũng cho biết thêm, đồng hoa hướng dương sẽ được giữ để phục vụ người dân tham quan, vui chơi đến hết tháng 2, sau đó hoa sẽ bị nhổ bỏ, thu dọn để chuẩn bị cho đợt trồng mới phục vụ dịp lễ 30-4 và 1-5.

 Những ngày cuối tuần, dòng người đổ về công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) càng đông đúc hơn.

Những ngày cuối tuần, dòng người đổ về công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) càng đông đúc hơn.

 Ai cũng tranh thủ ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm cùng gia đình, bạn bè bên cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.

Ai cũng tranh thủ ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm cùng gia đình, bạn bè bên cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.

 Tại một số góc “sống ảo” nổi bật, nhiều người phải kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chụp.

Tại một số góc “sống ảo” nổi bật, nhiều người phải kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chụp.

 Chị Ngọc Châu (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ: “Tôi từng đến nhiều điểm trồng hoa hướng dương, tuy nhiên cánh đồng hoa hướng dương tại công viên bờ sông Sài Gòn rất khác biệt. Hoa ở đây được trồng với số lượng lớn, trong một không gian mở kết hợp phong cảnh sông nước, các tòa nhà cao tầng đã tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ, vừa hiện đại”.

Chị Ngọc Châu (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ: “Tôi từng đến nhiều điểm trồng hoa hướng dương, tuy nhiên cánh đồng hoa hướng dương tại công viên bờ sông Sài Gòn rất khác biệt. Hoa ở đây được trồng với số lượng lớn, trong một không gian mở kết hợp phong cảnh sông nước, các tòa nhà cao tầng đã tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ, vừa hiện đại”.

 Chị Trần Thị Thanh Tâm (34 tuổi) hào hứng: “Ban đầu tôi nghĩ công viên chỉ có một vườn hoa nhỏ, nhưng khi đến nơi tôi thật sự bất ngờ khi quy mô quá hoành tráng. Hoa hướng dương được trồng số lượng nhiều, nở rộ rất đẹp, có lẽ chúng đã được chăm sóc rất tỉ mỉ, cẩn thận”.

Chị Trần Thị Thanh Tâm (34 tuổi) hào hứng: “Ban đầu tôi nghĩ công viên chỉ có một vườn hoa nhỏ, nhưng khi đến nơi tôi thật sự bất ngờ khi quy mô quá hoành tráng. Hoa hướng dương được trồng số lượng nhiều, nở rộ rất đẹp, có lẽ chúng đã được chăm sóc rất tỉ mỉ, cẩn thận”.

 Không chỉ thu hút người dân tại TP.HCM, cánh đồng hoa hướng dương còn hấp dẫn du khách của các tỉnh lân cận. Chị Phạm Thị Hà Hạnh (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) cho biết: “Năm trước tôi cũng đến công viên bờ sông Sài Gòn nhưng thời điểm đó hoa đã tàn, chụp ảnh không đẹp. Lần này, tôi quay lại đúng dịp hoa nở rộ, tôi rất hào hứng".

Không chỉ thu hút người dân tại TP.HCM, cánh đồng hoa hướng dương còn hấp dẫn du khách của các tỉnh lân cận. Chị Phạm Thị Hà Hạnh (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) cho biết: “Năm trước tôi cũng đến công viên bờ sông Sài Gòn nhưng thời điểm đó hoa đã tàn, chụp ảnh không đẹp. Lần này, tôi quay lại đúng dịp hoa nở rộ, tôi rất hào hứng".

 Khuôn viên công viên rộng rãi, thoáng đãng, nhiều cây xanh, tiểu cảnh không chỉ là địa điểm ngắm hoa lý tưởng mà còn trở thành nơi vui chơi, thư giãn tuyệt vời cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.

Khuôn viên công viên rộng rãi, thoáng đãng, nhiều cây xanh, tiểu cảnh không chỉ là địa điểm ngắm hoa lý tưởng mà còn trở thành nơi vui chơi, thư giãn tuyệt vời cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.

NHẬT DIỄM

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-xo-check-in-canh-dong-hoa-huong-duong-ven-song-sai-gon-truoc-khi-thu-don-trong-dot-hoa-moi-post834590.html