Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam chia sẻ nỗi mất mát với người dân vùng động đất Myanmar
Song song với tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại Khách sạn Jade City, đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Myanma cũng tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất tại địa phương.

Ngoài những hoạt động chuyên môn, đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an tích cực tham gia vào công tác hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả động đất. Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ đoàn Bộ Công an Việt Nam trao tặng lều dã chiến, thuốc và một số thiết bị y tế cho Bệnh viện 1.000 giường tại Thủ đô Naypyidaw (Myanmar).

Bệnh viện này đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi đợt động đất ngày 28/3 vừa qua. Do lo sợ, nhiều bệnh nhân đã chủ động di dời ra bên ngoài khuôn viên để điều trị.

Thấu hiểu sự thiếu thốn này, đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã quyết định tặng và dựng 2 lều dã chiến ngay tại khuôn viên bệnh viện. Mỗi lều có sức chứa khoảng 10-12 bệnh nhân. Hành động đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Đoàn cũng chuẩn bị lá Quốc kỳ Việt Nam để gắn lên mỗi lều.

Người dân địa phương trao cho các chiến sĩ trong đoàn những chai nước mát. Trong những ngày có mặt tại đất nước của Chùa Vàng, 2 đoàn công tác của Việt Nam đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và đất nước Myanmar.

Đoàn công tác cũng chủ động tới thăm hỏi, trao quà, tiền để chia sẻ với những bệnh nhân chịu ảnh hưởng bởi đợt động đất vừa qua.

Toàn bộ số tiền là do các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn tự quyên góp, với tinh thần "lá lành đùm lá rách".

PV Báo Nhân Dân có mặt tại đây không khỏi xót xa cho những người bệnh, người dân Myanmar đang phải chịu những nỗi đau thể xác mà còn phải phải chịu cảnh màn trời chiếu đất

Chính những lúc khó khăn hoạn nạn người dân nơi đây lại càng trân trọng tấm chân tình của đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam.

Những món quà thiết thực như thuốc và một số thiết bị y tế đã được đoàn được trao cho bệnh viện 1.000 giường tại Thủ đô Naypyidaw (Myanmar).

Địa điểm thứ 2 mà đoàn công tác đến là 1 bệnh viện dã chiến 100 giường Shwe Kyarpin Footbal stadium, Zabuthiri. Đây là bệnh viện dã chiến hiện đang điều trị cho 96 bệnh nhân chịu ảnh hưởng bởi động đất.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gửi lời chúc tới các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Đại tá mong họ sớm vượt qua thảm họa để tái thiết cuộc sống.

Những người nhà bệnh nhân vẫn còn đang trong cảnh màn trời chiếu đất...

"Tôi rất trân trọng những nỗ lực cũng như tình cảm mà đoàn Việt Nam dành cho chúng tôi", một bệnh nhân chia sẻ.

Món quà nhỏ mang nặng nghĩa tình quốc tế