Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công

Câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công' không chỉ là phương châm hành động, mà đã trở thành một chân lý của cách mạng Việt Nam. Trải qua mọi biến thiên của thời cuộc, từ những cuộc kháng chiến giữ nước đến các giai đoạn phát triển đất nước, chân lý ấy vẫn sáng rõ, vẫn nguyên vẹn giá trị.

Trong thời điểm này, đất nước đang bước vào một giai đoạn chuyển mình lịch sử – với công cuộc sắp xếp lại đơn vị hành chính, cải cách mạnh mẽ tổ chức bộ máy chính quyền – lời hiệu triệu ấy một lần nữa được khơi dậy và tiếp nối trong bài viết sâu sắc, đầy trí tuệ và cảm xúc của Tổng Bí thư Tô Lâm về "Sức mạnh của đoàn kết". "Không có vũ khí nào lợi hại và hiệu quả hơn sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn dân" - đó không phải chỉ là lời nhắc nhở, mà là kim chỉ nam cho mọi thành công hôm nay và ngày mai.

Một sức mạnh đã được chứng minh bởi lịch sử

Từ buổi đầu dựng nước, tinh thần đoàn kết đã là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta. Trong huyền thoại Lạc Long Quân – Âu Cơ, hình ảnh trăm trứng nở thành trăm người con là biểu tượng đầu tiên của tình “đồng bào”, biểu tượng của sự thống nhất trong đa dạng. Lịch sử Việt Nam, từ thời các vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh, là lịch sử của những con người biết vượt qua khác biệt để chung sức, đồng lòng vì mục tiêu cao cả: bảo vệ và phát triển đất nước.

Chính sự đoàn kết đã đưa dân tộc ta đi qua bao cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, từ Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, đến Điện Biên, chiến thắng nào cũng là kết quả của lòng dân quy tụ, của trên dưới một lòng, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng chính nhờ đoàn kết mà sau chiến tranh, chúng ta đã hàn gắn vết thương, bước vào công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập với một ý chí không gì lay chuyển được.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trung tâm dịch vụ hành chính công tại xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trung tâm dịch vụ hành chính công tại xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong bài viết “Sức mạnh của đoàn kết”, Tổng Bí thư Tô Lâm viết: “Đoàn kết là chiến lược xuyên suốt của Đảng”. Điều này không chỉ đúng với quá khứ mà còn vang vọng như một mệnh lệnh trong hiện tại. Đoàn kết không còn là điều gì trừu tượng, mà là một nguyên tắc sống còn, là điều kiện quyết định thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đoàn kết trong thử thách mới

Cuộc cải cách lớn mà đất nước đang thực hiện – sáp nhập các đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, đây là một bước chuyển mình lớn lao, cần thiết nhưng không dễ dàng. Bởi nó động chạm đến thói quen quản trị, đến cấu trúc quyền lực địa phương, đến tâm lý cộng đồng gắn bó với tên gọi quê hương từ bao đời nay. Nếu không có sự đồng thuận từ trong Đảng, từ chính quyền đến từng người dân, thì cải cách dễ bị ngắt quãng, thậm chí phản tác dụng.

Trong bài viết, Tổng Bí thư cảnh báo: “Thiếu đoàn kết, đồng thuận sẽ làm chệch hướng hoặc kìm hãm hiệu quả vận hành bộ máy”. Quả đúng như vậy, đoàn kết lúc này không chỉ là yêu cầu tinh thần, mà là điều kiện hành động, một nền tảng chính trị - xã hội để cải cách thành công. Sự phối hợp giữa các cấp, sự chia sẻ lợi ích giữa các vùng, sự cảm thông giữa thế hệ cũ và mới, sự nhường nhịn giữa cái tôi địa phương và cái chung quốc gia… tất cả chỉ có thể thành hiện thực nếu được xây dựng trên tinh thần đại đoàn kết.

Là đại biểu Quốc hội, tôi đã có dịp tiếp xúc với nhiều cán bộ, đảng viên, người dân ở các địa phương đang sắp xếp lại, có những trăn trở rất chân thành: tên tỉnh mới có giữ được hồn cốt xưa? Ai sẽ là người đứng đầu sau khi sáp nhập? Các chính sách phân bổ có công bằng không? Những câu hỏi đó không phải là biểu hiện của sự phản đối, mà là tín hiệu cho thấy người dân quan tâm và kỳ vọng. Và trách nhiệm của chúng ta là biến những kỳ vọng đó thành niềm tin – bằng sự minh bạch, công tâm và thực thi chính sách một cách nhân văn, có lý, có tình.

Hơn 20 năm trước, khi còn là du học sinh tại Anh, tôi đã trải nghiệm một cảm giác đặc biệt – lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của hai tiếng “đồng bào”. Trong một buổi chiều se lạnh ở London, giữa dòng người xa lạ, tôi chợt nghe tiếng Việt cất lên ở góc phố. Ngay lúc ấy, tôi như thấy quê nhà hiện về. Không cần quen biết, không cần chung tỉnh thành, chỉ cần biết đó là người Việt Nam đã thấy ấm lòng, đã thấy thân thuộc. Từ trải nghiệm đó, tôi hiểu sâu sắc rằng: người Việt Nam dù ở trong nước hay ngoài nước, đều mang trong mình một tình cảm thiêng liêng với hai chữ đồng bào. Câu chuyện “đồng bào” không chỉ gói gọn trong một giai đoạn hay một địa phương, đó là biểu tượng cho khát vọng thống nhất, cho sự gắn bó keo sơn giữa con người với con người, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa quá khứ và tương lai. Và chính tinh thần ấy – tinh thần “triệu người như một” – đã và sẽ luôn là cội nguồn sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam đứng vững trước mọi thách thức.

Đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, một kỳ họp có tính lịch sử khi quyết định nhiều vấn đề quan trọng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, một kỳ họp có tính lịch sử khi quyết định nhiều vấn đề quan trọng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ảnh: Quochoi.vn

Hôm nay, khi đất nước bước vào một bước ngoặt lớn với việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, cải cách chính quyền địa phương, tôi lại nhớ về những buổi chiều London, khi chỉ cần nghe tiếng Việt cũng đủ khiến tim mình thổn thức. Đó là lúc tôi hiểu rằng: nơi nào có người Việt Nam, nơi đó là quê hương, và nơi nào có tình “đồng bào”, nơi đó sẽ có niềm tin, sự đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Đoàn kết là khởi đầu cho mọi thành công mới

Tôi tin rằng, khi chúng ta bước vào những giai đoạn khó khăn nhất – từ thiên tai, dịch bệnh đến những cải cách sâu rộng như hôm nay, đoàn kết vẫn luôn là ngọn lửa giữ ấm tinh thần dân tộc, là ánh sáng soi đường để chúng ta bước tiếp một cách vững vàng, tự tin. Không có thử thách nào là không thể vượt qua, nếu chúng ta đồng lòng; không có mục tiêu nào là quá xa vời, nếu chúng ta cùng chung một khát vọng.

Từ những công nhân ở khu công nghiệp, người nông dân ở các vùng miền, cán bộ địa phương trong bộ máy mới, đến các trí thức trẻ khởi nghiệp, nhà khoa học miệt mài trong phòng thí nghiệm hay nhà giáo đang ngày ngày đứng lớp – mỗi người đều có thể góp phần vào thành công chung của dân tộc, nếu cùng nhau hướng về một mục tiêu: vì một Việt Nam mạnh mẽ, nhân văn và thịnh vượng. Sự đóng góp ấy không nhất thiết phải là điều gì lớn lao, đôi khi chỉ là một việc làm có trách nhiệm, một quyết định đặt lợi ích cộng đồng lên trên cái tôi cá nhân.

Thanh niên phường Đống Đa tham gia dọn dẹp, vệ sinh tại khu vực trụ sở phường, chuẩn bị cho ngày 1/7/2025 chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Thanh niên phường Đống Đa tham gia dọn dẹp, vệ sinh tại khu vực trụ sở phường, chuẩn bị cho ngày 1/7/2025 chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tinh thần đoàn kết không phải điều gì xa xôi hay chỉ dành cho những thời khắc lịch sử, mà hiện diện hằng ngày, trong từng ánh mắt tin cậy giữa cán bộ và người dân; trong những cuộc họp dân chủ nơi cơ sở, nơi mọi người cùng thảo luận để tìm ra tiếng nói chung; trong những phiên họp Quốc hội nơi mỗi đại biểu thay mặt cho tiếng nói cử tri. Tinh thần đoàn kết có trong từng cái bắt tay giữa các địa phương vừa sáp nhập, nơi những khác biệt đang dần được hóa giải bởi khát khao kiến tạo một tương lai chung.

Đoàn kết không phải là sự đồng thuận hình thức, mà là sự đồng cảm thực chất. Nó không triệt tiêu khác biệt, mà là biết chấp nhận khác biệt để cùng hướng về mẫu số chung cao nhất: lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Đó là lý do vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định dứt khoát: “Đoàn kết đã, đang và sẽ mãi là sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam”. Đó không chỉ là lời nhấn mạnh một giá trị cốt lõi, mà là một định hướng hành động cho toàn Đảng, toàn dân trong thời kỳ mới.

Trong hành trình vươn tới mục tiêudân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mỗi bước đi đều cần điểm tựa của lòng dân, đều cần sự đồng thuận của cộng đồng, đều cần những bàn tay nắm chặt nhau vượt qua bão giông. Tôi tin, bằng tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công” – tinh thần đã đưa dân tộc ta vượt qua chiến tranh, giành độc lập, đổi mới thành công, hội nhập vững vàng – chúng ta, toàn thể dân tộc Việt Nam, sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời kỳ mới, với những khát vọng lớn lao hơn và quan trọng nhất – luôn đi lên bằng chính sức mạnh vô hình nhưng vững chắc nhất đó là: tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hà Nội

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/doan-ket-doan-ket-dai-doan-ket-thanh-cong-thanh-cong-dai-thanh-cong.751367.html