Đoạn kết kịch tính
Có đến 2 HLV 'xin' từ chức ngay trong vòng 23, khi V.League 2024/25 chỉ còn 3 vòng đấu, sân cỏ Việt Nam đang chứng kiến hồi kết đầy kịch tính.

Phan Văn Long (trái) trừng phạt sai lầm của thủ môn Văn Công
Những món quà bất ngờ từ đối thủ
Kết quả trận derby trên sân Hà Tĩnh được quyết định bởi một sai lầm. Được đánh giá cao hơn SLNA, chủ nhà Hà Tĩnh tràn trề hy vọng đánh bại người hàng xóm để tạm thời vượt qua Thể Công Viettel đặt chân vào top 3, bởi chỉ kém đội bóng áo lính 1 điểm. Ấy nhưng, đội mở tỷ số lại là SLNA. Từ sai lầm mất bóng của Adou Minh, tiền đạo Kuku đã cướp bóng từ giữa sân và thoát xuống sút vào lưới trống khi thủ môn Thanh Tùng đã băng ra. Đây mới chỉ là phút thứ 8 của trận đấu. Những gì mà Hà Tĩnh làm được chỉ là bàn thắng không được công nhận của Mbo ở phút 57.
Kết quả này giúp SLNA tích lũy được 23 điểm, vượt qua CLB Quảng Nam để chiếm vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Hà Tĩnh vẫn dậm chân ở hạng 4 và mong Thể Công Viettel cũng sẩy chân tương tự trên sân Quy Nhơn để khỏi bị đối thủ nới rộng khoảng cách về điểm số.
Trên sân Tam Kỳ, phải thắng mới hy vọng thoát khỏi vị trí chót bảng nhưng SHB Đà Nẵng sớm đã gặp bất lợi ngay phút thứ 3 khi Lê Quang Hùng nhận thẻ đỏ từ trọng tài người Thái Lan Songkran vì lỗi đá cao chân. Trong thế 10 chống 11 và bị áp đảo, ở một pha lên bóng không mấy nguy hiểm của SHB Đà Nẵng, thủ môn Văn Công lao ra khỏi khu vực 16m50 và… tung cú phá bóng như chuyền để Văn Long dễ dàng đoạt bóng sút thẳng vào khung thành trống ở phút 45. Đây cũng là bàn thắng duy nhất ở sân Tam Kỳ, nơi chủ nhà là đội khách trong khi đội khách là chủ. 3 điểm quý giá giúp SHB Đà Nẵng (20 điểm) tạm vượt qua Bình Định (19đ) 1 ngày để lần đầu tiên thoát vị trí "đội sổ" suốt hơn 20 vòng đấu. Với CLB xứ Quảng, thất bại này khiến họ bị SLNA đẩy xuống hạng 12 và là nguyên nhân HLV Văn Sỹ Sơn đã nhắn tin xin từ chức như HLV Tomislav Steinbruckner, người trước đó cũng cùng Thanh Hóa nhận thất bại 1-2 trên sân của Hải Phòng.
Nam Định tiến gần hơn ngôi vô địch
Trước sức ép bị SHB Đà Nẵng "vượt mặt", Bình Định tiếp Thể Công Viettel trên sân nhà trong bối cảnh khó khăn vì HLV Trần Minh Chiến chân ướt chân ráo đến đất Võ, trong khi Giám đốc kỹ thuật Bùi Đoàn Quang Huy cũng lên bàn mổ. Với chất lượng đội hình hơn hẳn, đặc biệt là ngoại binh, đội khách nhanh chóng dẫn 2-0 từ 2 bàn thắng của các chân sút ngoại Wesley (15) và Pedro Henrique (30. Trước khi hiệp 1 khép lại, Dương Văn Khoa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà. Hiệp 2 bắt đầu được 16 phút, Lê Thành Phong cân bằng tỷ số 2-2 cho Bình Định. 1 điểm giúp Bình Định có 20 điểm, bằng SHB Đà Nẵng, nhưng nhỉnh hơn về hiệu số (- 14 so với – 19, đá ít hơn 1 trận) đẩy đội bóng sông Hàn xuống lại đáy bảng, chỉ sau 1 ngày "đổi gió".
Tại Thiên Trường, trước đối thủ gặp tổn thất lớn về lực lượng và thi đấu không tốt trong những chuyến làm khách như HAGL, Nam Định chiếm lĩnh thế trận và ngay trong hiệp 1 đã ghi đến 4 bàn vào lưới của thủ môn trẻ Trần Trung Kiên. Đức Huy mở tỷ số ngay ở phút thứ 5, Jairo Filho gỡ hòa cho HAGL ở phút 13 trên chấm 11m, nhưng Caio Cesar, Văn Toàn và Brenner lần lượt đưa Nam Định chiếm lợi thế 4-1. Vào hiệp 2, chủ nhà Nam Định vẫn áp đảo, Brenner hoàn tất cú đúp ở phút 54 và Tuấn Anh tiếp bước Văn Toàn gieo sầu cho đội bóng cũ ở phút 82.
Thắng đậm, Nam Định vững vàng ngôi đầu bảng, chạm một tay vào chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp.
Kết quả trận Hà Nội FC vs TPHCM: 5 - 1.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/doan-ket-kich-tinh-post313278.html