Đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp
Từ ngày mai (1-7), mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, tạo dấu mốc quan trọng trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Cũng như mỗi người dân, trong hành trang của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn có truyền thống, niềm tự hào về quê hương-nơi mình sinh ra và trưởng thành. Vậy trước sự kiện quan trọng này, họ có suy nghĩ, tâm tình gì? Trang Ý kiến chiến sĩ chia sẻ một số ý kiến xung quanh nội dung này.
Trung tá TRẦN HUY PHỤNG, Chính trị viên phó đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân:
Phát triển nhưng vẫn giữ hồn cốt xưa
Sau khi sắp xếp, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình quê tôi trở thành xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên. Quê tôi là một vùng đất thuần nông với truyền thống cách mạng, hiếu học, đoàn kết, trọng lễ nghĩa-đó là điều tôi luôn tự hào. Ẩm thực quê tôi cũng rất phong phú với món bánh cáy, canh cá Quỳnh Côi hay món rươi đặc sản theo mùa... Khi tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên hợp nhất, chúng tôi có thêm cơ hội tiếp cận những chính sách mới, hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ, giao thương với các địa phương trong vùng thuận lợi hơn. Người dân cũng được hưởng lợi nhiều hơn từ các chương trình phát triển nông thôn mới, y tế, giáo dục... Có thể nói, quê hương tôi như được khoác lên mình một “tấm áo mới”, phát triển nhưng vẫn giữ được hồn cốt xưa.
Là người con của quê hương Trà Giang, dù đang công tác ở đảo xa, tôi vẫn luôn theo dõi từng bước phát triển của địa phương. Tôi cảm thấy rất tự hào và vui mừng khi thấy quê hương đổi thay từng ngày. Với tôi, mỗi ngày đứng gác nơi đảo xa, mỗi hành động nhỏ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng chính là góp phần giữ gìn bình yên cho đất nước, tạo nền tảng để quê hương phát triển bền vững. Thời gian tới, tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều dịp trở về quê nhà để tham gia các hoạt động cộng đồng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp sức trong công cuộc xây dựng quê hương. Bằng cả trái tim người lính, tôi nguyện sẵn sàng cống hiến để Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, quê hương Trà Giang mãi tươi đẹp và phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui cùng đoàn công tác ra thăm đảo. Ảnh: XUÂN ÁNH
-----------------
Đại úy PHẠM QUÝ HIẾU, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Lữ đoàn 214, Quân khu 3:
Đoàn kết xây dựng TP Hải Phòng mới giàu đẹp
Quê tôi ở thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, nay là xã Thanh Miện, TP Hải Phòng. Khi tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng hợp nhất theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, tôi và nhiều người dân trên địa bàn cư trú đều háo hức, kỳ vọng. Bởi việc điều chỉnh địa giới hành chính và tổ chức lại chính quyền địa phương là chủ trương mới, mang tính đột phá, lần đầu tiên được thực hiện. Chúng tôi đều mong chờ chính quyền địa phương hai cấp trên cả nước nói chung và TP Hải Phòng mới nói riêng đi vào hoạt động. Là công dân của TP Hải Phòng mới, tôi cùng gia đình xác định sẽ tích cực tham gia các hoạt động do cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tổ chức; loại bỏ tâm lý cục bộ địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tôi cũng mong rằng, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính mới sẽ giúp phát huy tốt văn hóa truyền thống, thế mạnh sẵn có của địa phương.
---------------------
Thiếu tá QNCN LÊ VĂN AN, nhân viên thông tin, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn Pháo phòng không 573, Quân khu 5:
"Bản giao hưởng" văn hóa đa sắc màu
Quê tôi là một làng chài ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với dòng sông Trà Bồng xanh ngắt, nơi tôi và chúng bạn cứ sau mỗi buổi chăn trâu lại nô đùa, ngụp lặn... Với tôi, đó là một miền ký ức không thể nào quên. Từ ngày mai, tỉnh Quảng Ngãi mới (hợp nhất hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum) sẽ chính thức đi vào hoạt động. Tôi và người thân trong gia đình đều cảm thấy vui vì quy mô dân số tăng lên, diện tích mở rộng, đem đến nhiều cơ hội phát triển. Khi văn hóa Sa Huỳnh kết hợp với văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên chắc chắn sẽ tạo nên "bản giao hưởng" văn hóa đa sắc màu, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ. Quảng Ngãi bây giờ không chỉ có những bãi cát vàng mà có thêm những cánh rừng xanh; hành lang Đông-Tây được nối liền; có cả cảng biển và cửa khẩu...
Tôi luôn tự hào về nơi tôi sinh ra và quê hương Quảng Ngãi mới. Là một quân nhân trong Quân đội, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào con đường đổi mới do Đảng lãnh đạo, tin tưởng đất nước ta nói chung, quê hương tôi nói riêng sẽ sớm vươn mình. Cá nhân tôi sẽ luôn phấn đấu học tập và rèn luyện, quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng Quân đội ngày càng chính quy, hiện đại, xứng đáng với truyền thống quê hương.
-------------------
Thượng úy QNCN HỨA MẠNH HÙNG, nhân viên tuyên huấn, Phòng Chính trị, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 799, Quân khu 1:
Phát huy tốt truyền thống
Thái Nguyên và Bắc Kạn là hai địa phương có nhiều nét tương đồng, từng chung mái nhà Bắc Thái (giai đoạn 1965-1996) nên có sự gắn bó, giao thoa về văn hóa, truyền thống, lịch sử cách mạng. Với diện tích hơn 8.300km², dân số khoảng 1,68 triệu người, việc hợp nhất sẽ giúp tỉnh Thái Nguyên mới trở thành một trong những tỉnh lớn cả về quy mô và tiềm năng. Hy vọng rằng, cuộc "tái ngộ" lần này sẽ là cơ hội để cộng hưởng, làm giàu thêm bản sắc, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên mới ngày càng phát triển toàn diện, vững mạnh. Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, tôi sẽ luôn cố gắng công tác tốt để góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh mới giàu mạnh hơn.
----------------------
Binh nhất NGUYỄN ĐÌNH VĂN, chiến sĩ Tiểu đội 10, Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7:
Tỉnh mới đem đến nhiều hy vọng
Sau khi sắp xếp, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh quê tôi có tên gọi mới là phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Tây Ninh là vùng đất của di sản, nơi hội tụ nhiều địa danh, giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh như: Núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, Tòa thánh Tây Ninh... Tôi rất vui và có thêm nhiều hy vọng khi tỉnh Tây Ninh hợp nhất với tỉnh Long An thành tỉnh Tây Ninh mới. Sự hợp nhất này giúp tận dụng thế mạnh công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao của Long An và du lịch tâm linh, kinh tế biên mậu của Tây Ninh. Hạ tầng giao thông sẽ được xây dựng đồng bộ, nâng cấp mạnh mẽ, kết nối với cảng biển, giảm chi phí logistics và thúc đẩy du lịch, thương mại biên giới... Với trách nhiệm của một quân nhân, đảng viên trẻ, tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, tôi sẽ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương; chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương mới ngày càng giàu mạnh.
--------------------
Trung tá TRẦN VĂN TOÁN, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Quân khu 9:
Đất nước là quê hương
Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Tân Hưng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Sau khi sáp nhập, quê tôi thuộc xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Cũng như hầu hết người dân Việt Nam, hình ảnh quê hương luôn ăn sâu trong tâm trí tôi và tôi luôn tự hào vì được sinh ra, lớn lên trên quê hương Đồng khởi. Thế nhưng đã là người Việt Nam thì ở đâu trên đất nước mình cũng là quê hương. Hơn nữa, sáp nhập đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng, Nhà nước, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của toàn dân. Tôi tin là sau khi sáp nhập, tinh gọn sẽ tạo ra động lực mới để các địa phương phát triển; tạo ra quy mô, tiềm lực lớn hơn để thực hiện các mục tiêu một cách thuận lợi. Tôi cũng hy vọng bộ máy mới sẽ gần dân, hiểu dân, phục vụ người dân tốt hơn, nhất là khi cấp tỉnh, cấp xã được trao nhiều thẩm quyền hơn.