Đoàn Tây Sơn sát cánh cùng dân
Ba năm qua, dải đất biên cương Lạng Sơn và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc đã liên tiếp phải hứng chịu hậu quả của ba cơn bão mang tên Yagi (2024), Matmo (2025) và mới đây nhất là bão Narra (2026). Giữa muôn vàn gian khó, hiểm nguy, những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 (Đoàn Tây Sơn anh hùng) - Sư đoàn 3, Quân khu 1 luôn sát cánh cùng người dân.

Hình ảnh những người lính dầm mình trong nước lũ cứu dân trong bão Yagi 2024 mãi in đậm trong tâm trí người dân
Ra đời từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến trên quê hương Quảng Bình khói lửa, Trung đoàn bộ binh 12 - Đoàn Tây Sơn đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Đơn vị từng lập nên những chiến công vang dội trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, tham gia giải phóng miền Nam, rồi lại mang theo bước chân thần tốc hành quân ra Bắc để bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Đóng quân tại vùng đất Hữu Lũng, Lạng Sơn, bao năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Tây Sơn không chỉ huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao mà còn là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Mệnh lệnh cứu dân không chỉ nằm trên giấy, mà đó là mệnh lệnh từ trái tim...
Yagi 2024 - Đêm trắng cùng dân
Trở lại những ngày tháng 9 năm 2024, cơn bão số 3 mang tên quốc tế Yagi đổ bộ vào đất liền mang theo sức gió giật trên cấp 14 và những trận mưa như trút nước. Hoàn lưu bão đã gây ra một đợt lũ lụt lịch sử trên diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Lạng Sơn. Nước ở sông Thương, sông Cầu dâng cao kỷ lục, nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà, chia cắt vô số bản làng.
Ngay khi có chỉ thị của Sư đoàn, Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn 12 đã lập tức kích hoạt phương án phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn. Hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện đặc chủng, xuồng máy, áo phao được lệnh hành quân xuyên đêm tiến về các “rốn lũ”.
Tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng (cũ), nước lũ lên nhanh trong đêm khiến nhiều hộ dân trở tay không kịp. Mất điện, thông tin liên lạc gián đoạn. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, các lực lượng của Trung đoàn 12 đã có mặt kịp thời, lao vào dòng nước xiết cứu người, cứu tài tài sản, đưa đến nơi an toàn.
"Nước ngập đến ngang ngực, có chỗ lút đầu người. Chúng tôi phải bơi vào tận các ngõ sâu, dỡ ngói, phá cửa sổ để đưa người già và trẻ em ra ngoài. Không ai nghĩ đến hiểm nguy, chỉ biết rằng chậm một phút là tính mạng người dân bị đe dọa." - Trung tá Nguyễn Quốc Tùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 12 nhớ lại đêm trắng năm 2024.
Hình ảnh những người lính kiên cường, áo quần ướt sũng, lấm bùn đất nhưng vòng tay vẫn ôm chặt những em bé đang khóc thét vì sợ hãi, hay cõng trên lưng những cụ già vượt qua dòng nước cuộn xiết, đã in đậm trong tâm trí người dân vùng lũ. Trong suốt 3 ngày đêm bão Yagi hoành hành, bộ đội Trung đoàn 12 chỉ chợp mắt vài mươi phút trên những chiếc xe tải hay nền đất ẩm ướt, ăn vội phong lương khô, uống ngụm nước suối rồi lại tiếp tục lao vào tâm lũ.
Không chỉ cứu người, sau khi nước rút, hàng trăm người lính Trung đoàn 12 lại tỏa đi các trường học, trạm y tế, nhà dân để dọn dẹp bùn đất. Bùn đặc quánh, bốc mùi hôi tanh, nhưng với khẩu hiệu "nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó", chỉ trong vòng một tuần, các trường học đã sạch sẽ để đón học sinh tựu trường, người dân được trở về ngôi nhà yêu dấu.
Matmo 2025 - Vững vàng giữa cuồng phong
Nếu bão Yagi là bài toán về lũ lụt ngập úng diện rộng, thì bão Matmo diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14/10/2025, lại mang đến một cơn ác mộng khác: Ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão kết hợp với gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, gây mưa lớn kéo dài, lũ dâng cao, sạt lở đất tại một số khu vực ven sông và vùng đồi núi các xã của tỉnh Lạng Sơn. Mưa lũ nhiều ngày làm vùi lấp nhà cửa, cắt đứt nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch. Hàng ngàn hộ dân bị cô lập hoàn toàn, không điện, không nước sạch, không lương thực, không chăm sóc y tế.
Ngay sau khi bão đổ bộ, Trung đoàn đã huy động hơn 2.800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ chính quyền và Nhân dân trên địa bàn 5 xã: Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân, Tuấn Sơn khắc phục và giảm nhẹ hậu quả mưa bão gây ra.

Phút quyến luyến chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 giúp dân khắc phục hậu quả bão Narra 2026
Trong cơn bão Matmo, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 12 cùng các lực lượng của Sư đoàn 3 và Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã phải làm việc khẩn trương, bất kể mưa gió để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống; giúp Nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn, khắc phục sạt lở, ngập úng… Hàng chục điểm sạt lở được giải phóng, nhiều cầu tạm được dựng lên, hàng chục cây số đường giao thông nông thôn bị chia cắt đã được thông suốt, nối lại nhịp sống hằng ngày.
"Nhìn thấy bà con mỏi mòn chờ đợi, trẻ con lem luốc bùn đất vây quanh nhận từng gói mì tôm, gói lương khô từ tay bộ đội, sống mũi tôi cay xè. Cảm giác mệt mỏi sau những đợt cứu hộ dường như tan biến hết." - Thượng úy Phạm Hồng Tuyên, Phó Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 6 chia sẻ.
Những ngày sau đó, bộ đội Trung đoàn 12 tiếp tục dựng lán trại dã chiến, nhường giường chiếu, nhường phần khẩu phần ăn của mình cho người dân, giúp bà con dần ổn định cuộc sống. Hình ảnh ấy đã để lại trong lòng Nhân dân niềm xúc động, cảm phục và trân trọng trước tinh thần “vì Nhân dân quên mình” của người lính Đoàn Tây Sơn anh hùng.
Bão Narra 2026 - Chủ động vào tâm lũ
Kinh nghiệm từ Yagi và Matmo đã tôi luyện cán bộ, chiến sĩ Đoàn Tây Sơn trở nên bản lĩnh và sắc bén hơn trong công tác phòng chống thiên tai. Năm 2026, khi bản tin dự báo thời tiết phát đi cảnh báo đỏ về bão Narra - cơn bão đang tiến thẳng vào Vịnh Bắc Bộ và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến miền núi phía Bắc, toàn bộ Trung đoàn 12 đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.
Lần này, với phương châm "phòng hơn chống", các tổ công tác của Trung đoàn đã chủ động liên hệ với địa phương, tỏa về các khu vực trọng điểm ngay từ khi bão chưa đổ bộ. Cán bộ, chiến sĩ đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động và hỗ trợ di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở và lũ ống nguy hiểm.
Trong 5 ngày thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ, từ ngày 22 đến ngày 26/8/2026, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hữu Lũng hỗ trợ di chuyển người, tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cùng địa phương tổng dọn vệ sinh các tuyến đường, hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp nhà cửa, đưa tài sản trở lại nơi ở, vệ sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS -THPT Hữu Lũng và Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng… Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, điều kiện làm nhiệm vụ nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích, không quản ngại gian khổ, góp phần giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống Nhân dân.
Trung tá Nguyễn Sỹ Phương, Phó Chính ủy Trung đoàn 12 khẳng định: "Giúp dân không phải là làm lấy lệ, mà phải làm đến nơi đến chốn, làm bằng cái tâm của người lính Cụ Hồ. Nhà cửa của dân chưa vững, trường học của các cháu chưa sạch, hoa màu chưa được thu hoạch xong thì cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 vẫn chưa rời vị trí".
Thắm tình quân dân
Nhìn lại hành trình ba năm đối phó với ba cơn bão lớn, những đóng góp của Trung đoàn 12 không chỉ được đo đếm bằng những con số. Đó còn là biết bao giọt mồ hôi, nước mắt, lo lắng, áp lực và cả hiểm nguy để giành giật sự sống cho người dân. Trong gian khổ, phẩm chất của người lính Đoàn Tây Sơn càng thêm ngời sáng. Họ không chỉ là những chiến sĩ tinh nhuệ trên thao trường, mà còn là những người con hiếu thảo, quả cảm của nhân dân, sẵn sàng lao vào nơi hiểm nguy nhất để giành lại bình yên cho cuộc sống. Lịch sử Trung đoàn 12 không chỉ trưởng thành qua chiến đấu, lớn lên trong lòng Nhân dân mà còn lớn lên trong cơn phong ba.
Giông bão rồi sẽ qua đi, dòng sông Thương trở lại hiền hòa, những ngôi nhà mới lại được dựng lên, học sinh lại đến trường, cuộc sống trở lại bình yên. Và trong trái tim của người dân Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân, Tuấn Sơn, hình ảnh những chiến sĩ Trung đoàn 12 dũng cảm, kiên cường, không ngại gian khổ, đầy tình yêu thương luôn tỏa sáng. Họ đang ngày ngày viết tiếp bản hùng ca của người lính Cụ Hồ trong thời bình, xứng danh là Đoàn Tây Sơn anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Biến đổi khí hậu có thể sẽ còn mang đến những cơn bão mạnh hơn, những trận lũ quét tàn khốc hơn. Thiên nhiên có thể phẫn nộ vô thường, nhưng có một điều luôn bất biến là tinh thần thép, là tấm lòng vàng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Bất cứ khi nào Tổ quốc gọi, bất cứ nơi đâu Nhân dân cần, những người lính Đoàn Tây Sơn sẽ lại lên đường. Với họ, cứu dân không chỉ là một nhiệm vụ, mà đó là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, mệnh lệnh thiêng liêng nhất, mệnh lệnh từ trái tim.


