Đoàn từ thiện GHPGVN tặng 800 phần quà đến bà con bị ảnh hưởng bão lũ tại TP.Đà Nẵng

Ngày thứ hai trong hành trình mang yêu thương đến với bà con miền Trung bị ảnh hưởng đợt mưa lũ lịch sử vừa qua do GHPGVN kết hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức đã đến với người dân tại TP.Đà Nẵng.

Người dân nhận quà chạy lũ tại xã Đại Quang cũ - Ảnh: XĐQ

Người dân nhận quà chạy lũ tại xã Đại Quang cũ - Ảnh: XĐQ

Trước giờ khởi hành để đến điểm tặng quà đầu tiên tại thôn An Mỹ, xã Đại Quang, Quảng Nam (cũ) đoàn từ thiện GHPGVN được chính quyền xã thông báo là nước lũ đang dâng cao, đường vào thôn bị chặn lại vì nguy hiểm, vậy nên đoàn đành nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ trao quà đến bà con.

Bà Nguyễn Thị Thân cùng bà con địa phương đến Nhà văn hóa thôn Phong Lục Đông nhận quà

Bà Nguyễn Thị Thân cùng bà con địa phương đến Nhà văn hóa thôn Phong Lục Đông nhận quà

Tại điểm tặng quà thứ hai - Nhà văn hóa thôn Phong Lục Đông, phường An Thắng, TP.Đà Nẵng, trước giờ trao quà, trời mưa to bất chợt nhưng bà con vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đến từ sớm và lắng nghe đầy đủ những lời chia sẻ từ chư tôn đức, bà Nguyễn Thị Thân (sinh năm 1938) bày tỏ: "Được chư Tăng Ni cùng các nhà hảo tâm thương quý hỗ trợ những phần quà đến bà con bị bão lũ, tôi cảm ơn rất nhiều".

Bà Nguyễn Thị Thân cho biết dù đã qua hơn mười ngày mưa lũ lịch sử nhưng nhớ lại bà vẫn cảm thấy sợ. Bà kể đợt lũ vừa rồi, nước lên nhanh bất ngờ, nhà ngập gần tới vai, bà chỉ có một mình ở nhà, con thì lấy chồng xa, nước lũ lên nhanh, bà không có chỗ ngồi nên bắt cái ghế dựa để lên giường ngồi tạm, may có ca-nô chạy tới hỗ trợ đưa bà lên chỗ trú cao.

Bà con nhận quà tại Nhà Văn hóa thôn Lục Đông, xã An Thắng

Bà con nhận quà tại Nhà Văn hóa thôn Lục Đông, xã An Thắng

Ngồi đợi đến lượt nhận quà tại Nhà Văn hóa khu phố Bằng An Trung, xã An Thắng, chú Trần Văn Diệp (sinh năm 1953) bày tỏ niềm xúc động. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, quý thầy, các nhà hảo tâm có lòng quan tâm tới người khó khăn như tôi là vui lắm rồi”.

Ôm chầm món quà vừa được nhận, bà Giảng Thị Năm (sinh năm 1942) cho biết vừa có tiền mặt, vừa có đủ thứ nhu yếu phẩm, một mình bà ăn cả tháng cũng chưa hết.

Cụ bà ôm chặt món quà được đoàn GHPGVN trao tặng

Cụ bà ôm chặt món quà được đoàn GHPGVN trao tặng

Xúc động khi đến trao quà cho bà con tại xã Thăng Phú, bà Nguyễn Thị Tranh, Trưởng nhóm Chia sẻ Sharing của bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, có đi tận nơi mới thấy bà con rơi vào hoàn cảnh khó khăn quá, có người mất hết tài sản, có người mất hết người thân,.. Chính vì vậy sự chia sẻ của đoàn với bà con ngoài vật chất còn tiếp thêm năng lượng, mong giảm bớt phần nào sự đau khổ, vất vả của mọi người.

Ông Trần Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng là đơn vị kết nối tại các điểm tặng quà cũng đã đại diện cho chính quyền địa phương tri ân những tình cảm mà GHPGVN, cùng các nhà hảo tâm đã dành cho bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại TP.Đà Nẵng.

Đoàn trao quà tại xã Thăng Phú

Đoàn trao quà tại xã Thăng Phú

Trong ngày 17-11, Đoàn Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, chư Tăng Ni TP.HCM; nhóm Chia sẻ Sharing của bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhóm Mãi yêu thương; cùng đại diện các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã trao tặng 800 phần quà đến bà còn tại xã An Thắng, Thăng Phú, Hà Nha của TP.Đà Nẵng. Mỗi phần quà gồm có: 5kg gạo, 1 thùng mì, cháo, sữa, nước tương, nước chấm chay, bột canh, hạt nêm, dầu nóng... và 1 triệu đồng tiền mặt.

 Đoàn Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, chư Tăng Ni TP.HCM; nhóm Chia sẻ Sharing của bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhóm Mãi yêu thương; cùng đại diện các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trao quà đến bà con tại Đà Nẵng

Đoàn Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, chư Tăng Ni TP.HCM; nhóm Chia sẻ Sharing của bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhóm Mãi yêu thương; cùng đại diện các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trao quà đến bà con tại Đà Nẵng

Như Danh/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/doan-tu-thien-ghpgvn-tang-800-phan-qua-den-ba-con-bi-anh-huong-bao-lu-tai-tpda-nang-post77829.html