Đoạn video ăn lẩu trên xe điện bị chỉ trích ở Trung Quốc

Đoạn phim quảng cáo của thương hiệu xe điện Zeekr bị dân mạng chỉ trích dữ dội, buộc lãnh đạo công ty phải lên tiếng xin lỗi.

 Đoạn clip ăn lẩu trên xe điện bị chỉ trích ở Trung Quốc.

Đoạn clip ăn lẩu trên xe điện bị chỉ trích ở Trung Quốc.

Yang Dacheng, Phó Chủ tịch thương hiệu xe điện Trung Quốc Zeekr, đã đăng một clip quảng cáo cho thấy ông ăn lẩu ở ghế sau xe hơi. Ý định ban đầu của Yang là muốn giới thiệu sự tiện lợi của việc thưởng thức đồ ăn trên xe.

Ông đã dẫn đầu một nhóm giám sát viên và một người nổi tiếng trên Internet quay video cảnh ăn lẩu. Khi người nổi tiếng hỏi: "Tại sao phải ăn trong xe? Tại sao không ra cửa hàng để ăn?". Yang tự hào đáp trả: "Bạn có thể chuyển quán lẩu đến nơi cắm trại không? Bạn có thể bật điều hòa khi đi cắm trại à?".

Tuy nhiên, trái với ý định của Yang, clip lan truyền trên Weibo nhưng theo hướng hoàn toàn tiêu cực. Người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi về tính tiện dụng của việc ăn uống trong xe hơi và nêu lên mối lo ngại về mùi thức ăn.

Đầu năm nay, Zeekr đã ra mắt mẫu xe mới tại Triển lãm ôtô Bắc Kinh. Không gian rộng lớn là điểm đặc biệt nhất của chiếc xe. Vào thời điểm đó, chương trình khuyến mãi đã đề cập rằng "xe có thể biến thành một nhà hàng trong vài giây" và "bạn có thể ăn lẩu trong ôtô".

Yang cho biết ông đã nghĩ ra thiết kế này, cho phép hành khách chơi bài, uống trà, trò chuyện và thậm chí thưởng thức nguyên nồi lẩu trên xe. Ông cũng quảng cáo xe được trang bị hệ thống lọc không khí hiệu suất cao.

Đoạn video nói trên đã lọt top tìm kiếm trên Weibo, nhưng thiết kế mới lạ của xe dường như không gây được ấn tượng tốt với cư dân mạng. "Ngay cả khi bạn muốn ăn lẩu, tại sao không đặt một chiếc bàn nhỏ ở không gian thoáng đãng để ăn?", "Mùi lẩu sẽ tràn ngập trong xe", "Thật là một ý tưởng kỳ lạ"... là những bình luận của dân mạng.

Sau khi vấp phải nhiều ý kiến phản đối, Yang đã phải công khai xin lỗi, theo Sixth Tone.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/doan-video-an-lau-tren-xe-dien-bi-chi-trich-o-trung-quoc-post1504309.html