Đoàn viên, sinh viên tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỉ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ
Nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 được các bạn đoàn viên, sinh viên các trường đại học phía Nam tổ chức nhằm tri ân công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước đối với Tổ quốc.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp cùng Ban Thanh niên CAND vừa tổ chức Lễ thắp nến tri ân gần 16 ngàn ngôi mộ các Anh hùng liệt sĩ. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhân văn nhằm tri ân, tưởng nhớ những người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm, Tuổi trẻ Tây Ninh đã kính dâng anh linh các Anh hùng liệt sĩ lẵng hoa tươi thắm, đại diện cho tình cảm và lòng thành kính của đoàn viên, sinh viên tỉnh Tây Ninh. Tại buổi lễ, gần 16.000 ngôi mộ đã được sưởi ấm, thắp sáng bằng những nén nhang, ngọn nến của gần 500 đoàn viên, sinh viên với lòng khắc ghi công lao những anh hùng đã không tiếc máu xương, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


Trước đó, tối ngày 26/7, tại Khu di tích lịch sử Kho bom Phú Thọ Hòa, Đoàn Phường Tân Hòa (TP. HCM) phối hợp Đoàn Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.
Kho bom Phú Thọ Hòa – nơi từng là điểm máu lửa, hứng chịu bao trận bom đạn khốc liệt của chiến tranh, giờ đây đã trở thành nơi ghi dấu ký ức bất khuất và là chứng tích sống động về sự hy sinh anh dũng của bao thế hệ chiến sĩ cách mạng. Việc tổ chức buổi lễ tại đây mang ý nghĩa thiêng liêng, là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay không quên quá khứ, càng trân quý hiện tại và có trách nhiệm hơn với tương lai.



Trong không gian linh thiêng tại khu kho bom lịch sử, các đại biểu đã dâng hoa và thắp sáng hàng trăm ngọn nến tri ân tại đài tưởng niệm. Những ánh nến lung linh như những ngọn lửa ký ức, truyền lại quá khứ hào hùng của Tổ quốc Việt Nam, tiếp thêm ánh sáng của lòng yêu nước, của đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Buổi lễ là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nhất là đoàn viên, sinh viên – những bạn trẻ tiếp nối lý tưởng và khát vọng phát triển đất nước. Hình ảnh những bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện, tay cầm ngọn nến nghiêng mình trước anh linh liệt sĩ là minh chứng cho sức sống bất diệt của truyền thống "đền ơn đáp nghĩa" trong lòng dân tộc.
Dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM cũng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; các cô, chú cựu cán bộ Đoàn là thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn TP. HCM.

Tại các gia đình đến thăm, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.