Doanh nhân và Cuộc sống số 58/2022: Doanh nhân Lê Xuân - Tuổi thơ dữ dội như cây xương rồng được sinh ra giữa phong ba bão táp

Câu chuyện của Doanh nhân Lê Xuân sẽ có đầy đủ trong Doanh nhân và Cuộc sống số 58 phát sóng vào lúc 9h00 ngày 27/9 trên Quốc tế Media.

Lần đầu tiên Doanh nhân Lê Xuân trải lòng chia sẻ cùng Duy Mạnh trong chương trình Doanh nhân và Cuộc sống số 57 mùa 5 năm 2022.

Tuổi thơ và cả gia đình đi qua bao thăng trầm vất vả mới có thành quả như ngày hôm nay, Lê Xuân luôn trân trọng những điều ấy và coi những khó khăn là động lực phấn đấu.

Ký ức tuổi thơ là những mâu thuẫn của Bố Mẹ. Điều đáng buồn hơn, sự chào đời của Xuân lại là giọt nước tràn ly làm tan vỡ cuộc hôn nhân của Bố Mẹ. Ly hôn xong thì một mình Mẹ nhận nuôi 4 đứa con, ông bà ngoại không còn. Sau đó là những chuỗi ngày tháng đầy vất vả mà Xuân nhớ mãi về Mẹ cũng như tuổi thơ của mình. Nhiều năm trôi qua, Xuân vẫn nhớ mãi hình ảnh Bố đưa Xuân qua nhà Mẹ ở và nói rằng chơi vài ngày Bố đón về. Ngày đó còn nhỏ Xuân không hiểu gì, chỉ biết rằng từ đó mình đã ở hẳn với Mẹ.

Bao nỗi uất ức từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, Mẹ đều trút lên chị em Xuân. Ngày đó chưa hiểu chuyện nên Xuân rất giận Mẹ. Nhiều khi tự hỏi “sao Mẹ lại bắt mình nghỉ học sớm để đi bán mẹt kẹo ngay trước cổng trường, mình học rất giỏi cơ mà.” - Lê Xuân nhớ lại.

Sau khi nghỉ học được một thời gian ngắn, Mẹ đưa Xuân đi ra Hà Nội để giúp việc nhà. Xuân sợ hãi, lo lắng và hoang mang tột độ, Xuân van xin mẹ đừng đưa con đi, con chỉ muốn ở cạnh Mẹ và các chị thôi. Mẹ nói trong làn nước mắt giàn giụa: “Con ơi không phải Mẹ không nuôi được con, mà là Mẹ muốn đưa con đến nơi khác tốt hơn quê mình. Mẹ mong con đang tuổi phát triển được ăn no, ăn ngon hơn.” Sau này lớn lên, Xuân hiểu và càng thương Mẹ nhiều hơn.

Năm 15 tuổi, chính Mẹ lại tìm cho Xuân một chỗ làm mới, rồi định hướng cho Xuân đi học chụp ảnh. Đó là quãng thời gian Xuân không bao giờ quên ơn các ân nhân đã giúp đỡ Mẹ con Xuân. Học xong, Mẹ mong Xuân quay về quê khởi nghiệp. Chính Mẹ là người tìm địa điểm mở cửa hàng chụp ảnh đầu tiên.

Khi ngồi kể lại câu chuyện này cùng Duy Mạnh, Xuân cũng đắn đo rất nhiều. Nhưng năm 2022 có rất nhiều sự kiện kỷ niệm đặc biệt của Xuân. Và Xuân mong muốn được chia sẻ câu chuyện cuộc đời của mình để lòng nhẹ nhàng hơn và đón nhận những năng lượng tích cực hơn - Doanh nhân Lê Xuân tâm sự.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doanh-nhan-va-cuoc-song-so-582022-doanh-nhan-le-xuan-tuoi-tho-du-doi-nhu-cay-xuong-rong-duoc-sinh-ra-giua-phong-ba-bao-tap-199633.html