Đoạt mạng dân quân tự vệ vì lời nhắc nhở

Bị anh Huy yêu cầu di chuyển để tránh kẹt xe, Tuấn quay lại dùng dao đoạt mạng người dân quân tự vệ.

Ngày 13/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Quốc Tuấn (51 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng 16h40, ngày 4/4/2022, Tuấn đi đón con gái ở đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp. Tới nơi, do con chưa tan học nên anh ta đỗ xe dưới lòng đường, trước trụ sở Ban điều hành khu phố 9 để đợi.

Lúc này, anh Nguyễn Thành Huy là dân quân tự vệ đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực, thấy vậy đã tới yêu cầu Tuấn nhanh chóng di chuyển để tránh kẹt xe. Hai bên xảy ra cự cãi. Được mọi người can ngăn, Tuấn bỏ đi còn anh Huy tiếp tục công việc.

Bị cáo Lương Quốc Tuấn tại tòa

Bị cáo Lương Quốc Tuấn tại tòa

Tuy nhiên, theo lời khai của Tuấn, khi đi một đoạn thì nghe tiếng anh Huy chửi bới mình. Tuấn tức giận dừng xe, mở cốp lấy con dao bấm quay lại đâm liên tiếp vào người anh Huy.

Bị tấn công bất ngờ nhưng anh Huy vẫn phản xạ quay lại đánh trả, vật ngã Tuấn xuống rồi nằm đè lên người. Ở phía dưới, Tuấn tiếp tục đâm liên tiếp vào người anh Huy. Dù rất đông người chứng kiến nhưng thấy Tuấn có dao, hành động côn đồ, hung hãn nên không ai dám vào can ngăn.

Sau khi gây án, Tuấn lấy xe bỏ về, tới 22h cùng ngày đã tới cơ quan công an đầu thú.

Về phần nạn nhân Huy, dù được đưa đi cấp cứu nhưng do sốc mất máu, vết thương trúng tim và 2 phổi nên đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại CQĐT và tại phiên tòa, thừa nhận đã mở cốp lấy con dao nhưng Tuấn cho rằng, mình bị anh Huy tấn công trước nên mới chống trả lại.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tuấn tù chung thân.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xet-xu-ke-giet-nguoi-ve-vi-loi-nhac-nho-2164933.html