Độc đáo 'chợ ma' mùa nước nổi ở An Giang

Khi trời còn tối đen, hầu hết mọi người đang say giấc, tại ấp Cây Châm (xã Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) đã có một phiên chợ đặc biệt bắt đầu vào họp, với tên người dân thường gọi 'chợ ma' - tên của chợ cá Tha La.

Độc đáo phiên ‘chợ ma’ mùa nước nổi ở An Giang

 Ghi nhận của phóng viên, vào lúc 3 giờ sáng ngày 21/10, trời mưa rả rích, người dân đánh bắt cá từ khắp các cánh đồng lũ ở An Giang dồn về 'chợ ma' Tha La để bán thành quả thu được của một đêm cho thương lái. Ảnh: Hòa Hội

Ghi nhận của phóng viên, vào lúc 3 giờ sáng ngày 21/10, trời mưa rả rích, người dân đánh bắt cá từ khắp các cánh đồng lũ ở An Giang dồn về 'chợ ma' Tha La để bán thành quả thu được của một đêm cho thương lái. Ảnh: Hòa Hội

 Những chiếc xuồng chở theo thành quả đánh bắt của cả đêm tụ tập về chợ để gom bán cho thương lái. Ảnh: Hòa Hội

Những chiếc xuồng chở theo thành quả đánh bắt của cả đêm tụ tập về chợ để gom bán cho thương lái. Ảnh: Hòa Hội

 Chợ cá Tha La được gọi 'chợ ma' - bởi chợ chỉ họp lúc rạng sáng từ 3 - 6 giờ mỗi ngày. Giữa không gian tối om, chẳng ai nhìn rõ mặt ai. Người bán, người mua giao dịch hoàn toàn dưới ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn pin.

Chợ cá Tha La được gọi 'chợ ma' - bởi chợ chỉ họp lúc rạng sáng từ 3 - 6 giờ mỗi ngày. Giữa không gian tối om, chẳng ai nhìn rõ mặt ai. Người bán, người mua giao dịch hoàn toàn dưới ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn pin.

 Bà Mười ở xã Vĩnh Tế (bên phải) cùng chồng dỡ 30 dớn đặt trên đồng lũ, đem cá ra chợ bán được hơn 300.000 đồng.

Bà Mười ở xã Vĩnh Tế (bên phải) cùng chồng dỡ 30 dớn đặt trên đồng lũ, đem cá ra chợ bán được hơn 300.000 đồng.

 Người mua cầm đèn rọi lựa cá, người bán đội đèn trên đầu để cân cá, đếm tiền.

Người mua cầm đèn rọi lựa cá, người bán đội đèn trên đầu để cân cá, đếm tiền.

 Nhìn từ xa, khu chợ như một vùng “ánh sao” đêm lấp lánh, xua tan sự tĩnh mịch của vùng biên giới đầu nguồn.

Nhìn từ xa, khu chợ như một vùng “ánh sao” đêm lấp lánh, xua tan sự tĩnh mịch của vùng biên giới đầu nguồn.

 Hàng năm, từ tháng 7 đến cuối tháng 10 Âm lịch, miền Tây bước vào mùa nước nổi. Nước từ thượng nguồn Mekong đổ về, mang theo sản vật thủy sản vô cùng phong phú. Đây cũng là thời điểm “chợ ma” Tha La bước vào mùa họp chợ, mua bán nhộn nhịp nhất.

Hàng năm, từ tháng 7 đến cuối tháng 10 Âm lịch, miền Tây bước vào mùa nước nổi. Nước từ thượng nguồn Mekong đổ về, mang theo sản vật thủy sản vô cùng phong phú. Đây cũng là thời điểm “chợ ma” Tha La bước vào mùa họp chợ, mua bán nhộn nhịp nhất.

 Từ khoảng 3 giờ sáng, trên đoạn đường Cây Châm dài chừng 100m dưới chân cầu Tha La, không khí mua bán đã vô cùng náo nhiệt. Tiếng xuồng máy lạch tạch từ các cánh đồng xa vọng về bến chợ. Rạng sáng 21/10, bất chấp trời mưa lớn, chợ vẫn họp bình thường.

Từ khoảng 3 giờ sáng, trên đoạn đường Cây Châm dài chừng 100m dưới chân cầu Tha La, không khí mua bán đã vô cùng náo nhiệt. Tiếng xuồng máy lạch tạch từ các cánh đồng xa vọng về bến chợ. Rạng sáng 21/10, bất chấp trời mưa lớn, chợ vẫn họp bình thường.

 Suốt mùa lũ, ngày nào chợ Tha La cũng họp.

Suốt mùa lũ, ngày nào chợ Tha La cũng họp.

 Dưới sông mưa lất phất, người dân tất bật xúc cá, phân loại, còn trên bờ, tiểu thương đã xúm lại, í ới gọi nhau, hỏi han chủ xuồng khuya nay "trúng" cá gì.

Dưới sông mưa lất phất, người dân tất bật xúc cá, phân loại, còn trên bờ, tiểu thương đã xúm lại, í ới gọi nhau, hỏi han chủ xuồng khuya nay "trúng" cá gì.

 Những người tham gia phiên chợ này chủ yếu là bà con ngư dân sống bằng nghề giăng câu, thả lưới và các tiểu thương thu mua cá đồng rồi chở đi các chợ khác để bán.

Những người tham gia phiên chợ này chủ yếu là bà con ngư dân sống bằng nghề giăng câu, thả lưới và các tiểu thương thu mua cá đồng rồi chở đi các chợ khác để bán.

 Cảnh mua bán ở đây diễn ra nhanh chóng, mỗi xuồng ghe thường chỉ bán cho một “mối” quen, thỏa thuận xong giá cả rồi cân, trả tiền là xong, mạnh ai nấy đi về.

Cảnh mua bán ở đây diễn ra nhanh chóng, mỗi xuồng ghe thường chỉ bán cho một “mối” quen, thỏa thuận xong giá cả rồi cân, trả tiền là xong, mạnh ai nấy đi về.

 “Chợ ma” Tha La hội tụ gần như đầy đủ đặc sản của mùa nước nổi. Từ những loại cá chủ lực như cá linh, cá lóc đồng, cá rô đồng, cá chốt, cho đến lươn, chạch, ếch....

“Chợ ma” Tha La hội tụ gần như đầy đủ đặc sản của mùa nước nổi. Từ những loại cá chủ lực như cá linh, cá lóc đồng, cá rô đồng, cá chốt, cho đến lươn, chạch, ếch....

 Cá chạch đồng

Cá chạch đồng

 Các loại cá tôm được thương lái thu mua từ chợ Tha La sẽ tỏa đi khắp vùng nội địa để tiêu thụ.

Các loại cá tôm được thương lái thu mua từ chợ Tha La sẽ tỏa đi khắp vùng nội địa để tiêu thụ.

 'Chợ ma' Tha La đã hình thành tự phát khoảng 30 năm, ban đầu chỉ vài người bày bán mớ cá ở cặp lộ ngay cầu Tha La. Dần dà, chợ họp ngày càng đông rồi dời vào bên trong đường Cây Châm, cách đó tầm 100m. Nhờ có chợ tự phát này, dân câu lưới không phải chở cá đi xa bán. Họ giăng câu lưới xong tầm 1 - 2 giờ khuya mang thẳng ra đây bán, nhanh gọn rồi về nghỉ ngơi. Ảnh: Hòa Hội

'Chợ ma' Tha La đã hình thành tự phát khoảng 30 năm, ban đầu chỉ vài người bày bán mớ cá ở cặp lộ ngay cầu Tha La. Dần dà, chợ họp ngày càng đông rồi dời vào bên trong đường Cây Châm, cách đó tầm 100m. Nhờ có chợ tự phát này, dân câu lưới không phải chở cá đi xa bán. Họ giăng câu lưới xong tầm 1 - 2 giờ khuya mang thẳng ra đây bán, nhanh gọn rồi về nghỉ ngơi. Ảnh: Hòa Hội

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/doc-dao-cho-ma-mua-nuoc-noi-o-an-giang-post1789132.tpo