Độc đáo chợ phiên Bộc Bố

Cứ đến ngày mùng 9, 19, 29 âm lịch hằng tháng, chợ phiên Bộc Bố, xã Bằng Thành lại như một điểm hẹn không thể thiếu của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng. Người dân từ nhiều xã lân cận tụ hội về đây để mua bán, trao đổi hàng hóa, gặp gỡ, trò chuyện và lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của vùng cao.

Một góc bán đồ nông sản địa phương của phụ nữ Sán Chỉ.

Một góc bán đồ nông sản địa phương của phụ nữ Sán Chỉ.

Những ngày họp chợ, khi trời còn mờ sương, khoảng 5-6 giờ sáng, từ những nẻo đường núi quanh co, người dân vùng cao nô nức kéo nhau về trung tâm xã Bằng Thành. Trên lưng họ gùi hàng, tay xách nách mang nào là măng, rau, rượu, thịt…

Những bước chân nhanh nhẹn, tiếng gọi nhau í ới dọc đường, báo hiệu một phiên chợ đầy sắc màu đang đến gần.

Từ 6 giờ sáng, những gùi hàng đã đặt xuống các góc quen thuộc, dòng người từ khắp nơi đổ về, đến khoảng 7h30 sáng chợ Bộc Bố bắt đầu nhộn nhịp, tiếng cười nói, tiếng mời chào rộn ràng khắp các lối đi.

Những chiếc váy thổ cẩm rực rỡ, những gùi hàng xanh mướt rau, nải chuối chín vàng, bơ đỗ trắng, mớ măng rừng… khiến bức tranh chợ phiên trở nên sống động, chân thực như một lễ hội vùng cao.

Chợ được chia thành nhiều khu vực với đầy đủ sản vật đặc trưng. Ở góc bán nông sản, những bó rau cải nương, những nải chuối chín vàng, những bơ đỗ trắng căng tròn, củ gừng thơm lừng... đều được người dân mang từ bản về bày bán. Giá cả rất phải chăng, như đỗ trắng 10.000 đồng một bơ, chuối chỉ 5.000 đồng một nải, rau cải nương từ 3.000 đến 5.000 đồng một bó.

Dãy hàng bán rượu ngô tại chợ phiên.

Dãy hàng bán rượu ngô tại chợ phiên.

Trong khu bán nông sản, bà Triệu Thị Nhiên, xã Bằng Thành ngồi bán hàng chia sẻ: Tôi đi từ lúc 6 giờ sáng, mang theo rau cải, chuối, gừng, đỗ trắng, những thứ này tôi tự trồng thôi, bán sắp hết rồi, chắc lúc nữa là hết thôi. Gần đó là góc thịt lợn ta, nơi người dân bày bán thịt lợn bản địa tự nuôi, tự thịt, tươi rói, giá khoảng 120.000 đồng/kg.

Ngay bên cạnh là những thúng rau cải nương xanh mướt, non tươi được bó thành từng bó nhỏ gọn gàng. Xen lẫn trong đó là những chiếc lồng tre, bên trong có những chú cún con, tạo nên một góc chợ vừa gần gũi, vừa rộn ràng sắc màu cuộc sống.

Khu bán rượu ngô ngay từ sáng sớm đã đông khách. Khoảng 10 phụ nữ người Dao, Tày, mỗi người mang 10 đến 20 lít rượu nấu bằng ngô men lá, một đặc sản vùng cao. Khách đến ai cũng được nếm thử thoải mái trước khi chọn mua. Hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến rượu ngô ở đây luôn đắt hàng, giá bán chỉ 20.000 đồng một lít.

Phụ nữ dân tộc thiểu số đi chợ phiên vừa là dịp để gặp gỡ, chia sẻ, tạo nên không khí ấm áp mà gần gũi.

Phụ nữ dân tộc thiểu số đi chợ phiên vừa là dịp để gặp gỡ, chia sẻ, tạo nên không khí ấm áp mà gần gũi.

Bà Trịnh Thị Dất, xã Nghiên Loan, người bán rượu gần 20 năm tại chợ hồ hởi: Hôm nay tôi mang 20 lít, bán được 15 lít rồi. Rượu ngô men lá uống thơm ngon lắm, uống say cũng không bị đau đầu. Đến khoảng 9 giờ sáng, những bữa rượu dân dã bắt đầu thành nhóm lên ngay tại góc chợ. Người già, thanh niên đến từ các bản làng ai uống được rượu đều ngồi thành nhóm. Rượu ngô được rót vào bát lớn, chia nhau uống vui vẻ. Mồi nhắm là gà đồi luộc sẵn, thịt trâu gác bếp, măng rừng, đậu phụ, lạc rang, có món mua ở chợ, có món họ tự chuẩn bị từ nhà mang theo. Không khí rôm rả, cười nói huyên náo, không ít phụ nữ uống được khá nhiều mà tỉnh táo, má hồng rạng rỡ trong nắng sớm.

Góc bán trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu được sắp xếp thành từng khu riêng biệt: Khu dành cho váy áo người Dao, khu dành cho váy áo người Mông, khu của người Tày và khu bán trang phục của người Sán Chỉ...

Bên cạnh đó, còn có đủ loại phụ kiện như khăn, mũ trẻ em, túi thổ cẩm, vòng tay, vòng cổ hay những hoa văn tinh xảo gắn trên áo bằng hợp kim hoặc bạc trắng, tất cả đều do đồng bào khéo léo làm thủ công. Chính vì sự phong phú và mang đậm dấu ấn văn hóa ấy mà góc bán trang phục truyền thống lúc nào cũng đông người tìm đến mua sắm... tạo nên nét đăc trưng riêng, độc đáo của một phiên chợ vùng cao.

Thu Giang

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202508/doc-dao-cho-phien-boc-bo-eae4555/