Độc đáo không gian trà đạo và gốm Việt

Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, một không gian văn hóa đặc biệt đã được tạo dựng, nơi gốm Bát Tràng và trà đạo Việt cùng gặp nhau, kết nối con người hôm nay với chiều sâu của truyền thống.

Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, có một không gian được tạo dựng để con người dừng lại, lắng nghe và kết nối với chiều sâu của truyền thống. Ở đó, không gian gốm Bát Tràng và trà đạo, được những người nghệ nhân tinh tế lồng ghép với nhau như hai lát cắt văn hóa, phản chiếu tinh thần Việt Nam trong đời sống đương đại.

Trong văn hóa Việt, gốm không chỉ để sử dụng, mà còn gắn với đời sống tinh thần, với không gian thờ tự và những giá trị bền vững được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại TP.HCM, không gian trưng bày gốm Bát Tràng được hình thành như một nơi giới thiệu tinh hoa gốm Việt trong bối cảnh đô thị hiện đại. Ở đây, gốm không còn là vật dụng đơn thuần, mà trở thành một phần của đời sống tinh thần, gắn với sự tĩnh tại giữa lòng thành phố năng động.

Ông Vũ Đình Mạnh – Nhà sáng lập Không gian gốm Bát Tràng chia sẻ: "Ở đây có một điều đặc biệt nữa là về nghệ thuật tượng pháp Việt, khi gốm Bát Tràng là một chất liệu rất đặc biệt chuyên về loại nghệ thuật này. Chúng tôi thực hiện các dòng tượng về anh linh của dân tộc, tượng Phật giáo và các dòng tượng dân gian khác, tất cả đều được làm thủ công bằng tay với kích thước lên đến 1,4m. Với sự tài hoa của nghệ nhân cùng sự đầu tư chỉn chu, công phu, chúng tôi đã tạo nên những tác phẩm trong thời đại bây giờ có thể coi là gần như xuất sắc nhất."

Kết hợp với gốm Bát Tràng là không gian trà đạo mở ra một nhịp điệu riêng, nơi con người lắng lại giữa nhịp sống đô thị. Điểm nhấn đặc biệt của không gian này là loại trà được sử dụng trong các buổi thưởng trà: trà Shan Tuyết. Đây là dòng trà quý, được hái từ những cây chè hàng trăm năm tuổi, sinh trưởng ở độ cao gần 2.000 mét trên dãy núi Tây Côn Lĩnh, vùng núi được mệnh danh là “nóc nhà Đông Bắc” của Việt Nam.

Nghệ nhân văn hóa trà Nguyễn Cao Sơn cho hay: "Ở đây, chúng tôi chọn tiêu chí là thuần Việt, cho nên 100% các sản phẩm từ ấm chén, trà cụ cho đến trà đều do người Việt sản xuất. Chúng tôi đang cố gắng duy trì mỗi tuần giới thiệu một phẩm trà đặc trưng của một tỉnh trong số 34 tỉnh thành có trà tại Việt Nam, với mong muốn đưa văn hóa trà đến gần hơn với người Việt."

Song hành cùng trà là những bộ trà cụ An Thổ Túc, được chế tác từ nguồn đất Tràng An, trải qua quy trình xử lý nghiêm ngặt và nung ở nhiệt độ cao. Sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và công nghệ hiện đại giúp ấm trà giữ nhiệt tốt, lan tỏa hương trà, đồng thời thể hiện giá trị mỹ thuật tinh tế.

Nhà nguyên cứu văn hóa trà Việt Trịnh Quang Dũng cho biết: "Trà Việt thì phải có ấm Việt để uống. Chỉ cách đây 5 năm thôi, chúng ta dường như không có dụng cụ riêng để uống trà Việt mà đều phải dùng đồ Trung Hoa, nhưng đến ngày hôm nay, An Thổ Túc đã tạo nên một bước tiến lớn. Điều thứ hai là về chất lượng, có thể nói đây là một bước tiến dài của gốm Việt. Như các bạn thấy, từ nước men cho đến đặc biệt là chất đất hiện nay đã không thua kém gì trà cụ Tử Sa của Trung Quốc; đó chính là những yếu tố rất quan trọng và là thành tựu lớn của chúng ta."

Từ gốm Bát Tràng, dòng chảy của đất, đến trà Shan Tuyết, tinh hoa của núi rừng và trà cụ An Thổ Túc, tất cả cùng hòa quyện vào nhau giữa lòng TP.HCM năng động. Không gian văn hóa trà đạo đã trở thành điểm dừng chân cho những ai tìm kiếm sự tĩnh tại giữa đời sống hiện đại.

Thế Bình

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doc-dao-khong-gian-tra-dao-va-gom-viet-381697.htm