Độc đáo sản phẩm 'made in Tiểu đoàn 2'

Ngày nào cũng vậy, sau bữa cơm chiều, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5) lại quây quần chuyện trò, đàn hát, đọc thư, đánh cờ bên những bộ bàn ghế giả đá xếp dọc các lối đi trong khuôn viên đơn vị. Từ đôi bàn tay khéo léo, tài hoa, những người lính trẻ nơi đây đã tự đúc, tự làm được hàng chục bộ bàn ghế độc lạ, nhỏ xinh, khiến mọi người phải trầm trồ, thán phục.

Trước đây, mỗi trung đội ở Tiểu đoàn 2 thường có 2-3 bộ bàn ghế giả đá kiểu cũ, đặt dưới những tán cây xanh để chiến sĩ trẻ sinh hoạt, vui chơi, tiếp khách, chuyện trò trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Tuy nhiên, do kích thước lớn, trọng lượng nặng nên mỗi khi đơn vị tổ chức sinh hoạt văn hóa-văn nghệ, sinh nhật đồng đội, diễn đàn thanh niên, bộ đội mất rất nhiều thời gian, công sức để chuyển đi chuyển lại. Sau nhiều năm sử dụng, các bộ bàn ghế bị xuống màu, sứt mẻ, rất mất thẩm mỹ. Theo khảo sát giá cả thị trường, Ban chỉ huy Tiểu đoàn nhận thấy nếu thay mới toàn bộ 40 bộ bàn ghế giả đá của các trung đội, đại đội thì số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đầu năm 2023, sau khi tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, phát hiện trong số đó có nhiều đồng chí từng làm thợ xây, thợ nề, Ban chỉ huy Tiểu đoàn chủ động gặp gỡ, tìm hiểu chuyên môn, tay nghề của từng người. Được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách tổ lính thợ, Binh nhất Nguyễn Anh (Đại đội 6, khi đó là Binh nhì) đã liên hệ nhờ người thân đặt mua giúp một bộ đồ nghề, khuôn đúc. Hằng ngày, sau giờ huấn luyện, tổ lính thợ lại có mặt đông đủ để thi công, tất bật xúc vữa, trộn hồ, lắp cốt, đổ khuôn. Trung bình mỗi ngày, bộ đội đúc được một chiếc bàn tròn và hai chiếc đôn ghế hình tang trống.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5) bên những bộ bàn ghế giả đá tự làm.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5) bên những bộ bàn ghế giả đá tự làm.

Để sản phẩm sau khi xuất xưởng không bị nứt vỡ, ngoài tỷ lệ pha trộn 3 cát-1 xi, bộ đội còn tận dụng những thanh sắt, tấm lưới kim loại cũ tháo dỡ được từ các công trình xây dựng để làm cốt trụ bên trong. Sau 3-4 ngày tháo khuôn, dưỡng ẩm, bàn ghế được chà nhám, sơn lót, tạo độ bóng và vân đá. Trên mỗi thân ghế thường được trang trí bằng những bức tranh dân gian giả đồng, phác họa phong cảnh làng quê; còn trên mặt bàn là những hoa văn, họa tiết trang trí và bàn cờ vua, cờ tướng để bộ đội tranh tài cao thấp khi rảnh rỗi.

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, trước kỳ kiểm tra “3 nổ”, tổ lính thợ đúc được gần 50 bộ bàn ghế giả đá (mỗi bộ gồm 1 bàn tròn và 6 đôn ghế) để Tiểu đoàn bàn giao cho các trung đội, đại đội. Ngày 1-6 vừa qua, khi đơn vị tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, có dịp đến tham quan khuôn viên doanh trại của Tiểu đoàn 2, nhiều đại biểu không giấu nổi sự ngạc nhiên, thán phục trước độ tinh xảo của những bộ bàn ghế giả đá mang thương hiệu “made in Tiểu đoàn 2”. Binh nhất Nguyễn Anh cho biết: “Tuy giá sản phẩm chỉ bằng 1/3 so với thị trường nhưng chất lượng, tính thẩm mỹ của các bộ bàn ghế lại không hề kém cạnh. Đặc biệt, nhờ thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, mỗi khi đơn vị tổ chức các hoạt động tập trung, đông người, bộ đội có thể di chuyển các bộ bàn ghế từ chỗ này đến chỗ khác rất thuận tiện”.

Tiếng lành đồn xa, nhiều cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn 143 và Sư đoàn 315 liên hệ “đặt hàng”, nhờ các chiến sĩ đúc bàn ghế đá, làm chậu cảnh. Trong môi trường quân ngũ, năng khiếu, sở trường được trọng dụng, phát huy, đánh giá cao nên cánh lính trẻ luôn tự hào, phấn khởi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài và ảnh: THUẬN AN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/doc-dao-san-pham-made-in-tieu-doan-2-746638