'Độc đạo' tập 6: Hồng một mình vào hang ổ của Dương 'cơ bắp' để giải cứu Khương

Trong 'Độc đạo' tập 6, Hồng đã một mình đi đến hang ổ của Dương 'cơ bắp' để giải cứu em trai Khương 'liều'.

Trong tập 6 "Độc đạo" lên sóng tối nay, Hồng đã một mình đến chỗ của Dương "cơ bắp" nhằm giải cứu người em trai Khương dại dột. Biết mình có lợi thế sân nhà, Dương "cơ bắp" đã liên tục dồn ép Hồng vào những tình huống khó xử.

Hé lộ tình tiết quan trọng về cha ruột của Hồng?

Đầu tiên, Dương ra điều kiện nếu Hồng uống hết chỗ rượu hắn rót thì sẽ thả Khương. Hồng bản lĩnh đáp lại: "Chuyển khoản cho nhanh".

Trước thái độ của Hồng, Dương "cơ bắp" đe dọa: "Mày mà không làm được, chú sẽ cho anh em gác bếp thằng Khương lên đấy. Mày nhìn xem, đất này là đất của ai mà tao không dám".

Hồng đành phải uống hết chỗ rượu mà hắn bày ra, thậm chí còn rót thêm rượu trước sự ngỡ ngàng của Dương và bọn đàn em. Với sự bản lĩnh và thông minh của mình, Hồng đã thành công giải cứu đứa em trai non nớt.

Hồng thành công giải cứu Khương "liều".

Hồng thành công giải cứu Khương "liều".

Một tình tiết quan trọng được hé lộ trong tập này chính là việc cơ quan công an lật lại điều tra về vụ án 20 năm trước ở Vân Châu. Nạn nhân là 2 người đàn ông không hề liên quan đến nhau, cùng bị sát hại trong một căn nhà trên đồi.

Theo xác minh, một nạn nhân là dân anh chị bị truy sát chạy bừa vào nhà người kia nhưng không thoát. Chẳng những thế, còn làm liên lụy đến chủ nhà.

Chủ nhà tên là Trần Xuân Hội, là bố đơn thân, có 2 người con trai. Đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi. Phía cảnh sát đã phát hiện đứa bé trong vụ án đó cũng bằng tuổi với Hồng và có nhiều điểm tương đồng đến lạ.

Hồng từ chối số cổ phần được bố nuôi cho

Trong tập 5 phát sóng tối qua, sau khi phát hiện con trai bị bắt cóc, bà Mộc yêu cầu mấy tên bạn của Khương phải khai ra Khương ở đâu, thực ra bọn chúng lại là đàn em của Dương "cơ bắp".

Chúng khai Dương đang giữ Khương, nếu ông Toàn muốn Khương sống thì phải làm theo lệnh. Ông Toàn tức giận rạch một vết ở cổ đàn em Dương mang tính cảnh cáo, rồi yêu cầu bọn chúng về báo với Dương, nếu động đến con trai ông thì chỉ có chết.

Bà Mộc trói bạn của Khương vào để hỏi về tình hình của con trai.

Bà Mộc trói bạn của Khương vào để hỏi về tình hình của con trai.

Khương bị người của Dương trói nhốt. Sau đó, bọn chúng gửi hình ảnh cho bà Mộc. Cả hai vợ chồng cùng xem hình ảnh Khương bị nhốt, ông Toàn quá sốc lăn ra bất tỉnh.

Bà Mộc gọi điện cho Hồng báo tin bố cấp cứu. Bác sĩ cho biết ông Toàn chỉ vì mệt mỏi, suy nghĩ quá độ nên bị ngất đi. Vừa tỉnh dậy, ông Toàn đã một mực đòi về nhà.

Về nhà, ông Toàn quyết định cho Hồng mấy chục phần trăm cổ phần của Toàn Lâm và giao cho Hồng nhiệm vụ quan trọng - đi giải cứu Khương.

Một mình một xe đi tới gặp Dương cơ bắp để cứu em trai, Hồng nghĩ lại lời bố nuôi nói rằng, sự dạy dỗ khắc nghiệt của ông cũng không có tác dụng với sự lì lợm của Hồng.

Ông ước giá như Khương cũng lì lợm và thông minh như Hồng thì cái thân già này có chết cũng không tiếc.

Hồng từ chối số cổ phần Lê Toàn cho.

Hồng từ chối số cổ phần Lê Toàn cho.

Hồng nói mình là cái cây không có gốc rễ, muốn bám rễ ở đây. Hồng khẳng định công ty Toàn Lâm là của em Khương.

Hồng không nhận mấy chục % cổ phần Toàn Lâm mà ông Toàn cho, nhưng anh khẳng định vẫn sẽ đưa em Khương về. Ông Toàn rất bất ngờ trước phản ứng này của Hồng.

Trong lúc chơi cờ và nhớ lại chuyện xưa, ông Toàn lần đầu hỏi vợ về lý do Hồng có điểm gì đặc biệt mà bà lại đưa về nuôi. Khi đó, bà sợ chồng không đồng ý nên đã nói dối Hồng là cháu họ xa.

Hồng mồ côi nên bà xin chồng cho cậu bé ở lại. Tuy đồng ý với đề nghị của vợ nhưng ông Toàn vẫn cho người điều tra về việc này, ông biết vợ mình không có bà con ở quê nào như vậy.

Sau nhiều năm, Lê Toàn mới hỏi vợ lý do mang Hồng về nuôi.

Sau nhiều năm, Lê Toàn mới hỏi vợ lý do mang Hồng về nuôi.

Năm đó, thấy Khương mới gặp đã quý Hồng mới chính là lý do Lê Toàn để Hồng ở nhà lại nhà mình.

Bà Mộc thú nhận Hồng đặc biệt vì ăn gói xôi của bà xong, Hồng khóc, còn những đứa trẻ khác khi ăn xôi xong, bọn chúng chỉ biết trân mắt nhìn bà.

Ông Toàn nói với vợ rằng đời ông rất mê đánh cờ, mà rất thích đi nước pháo. "Nhà mình có hai con pháo là bà và thằng Hồng. Nhà mình sau này muốn yên ổn chắc phải nhờ cậy đến nó thôi", ông tâm sự với vợ.

Bà Mộc gặp Hồng khi anh còn nhỏ.

Bà Mộc gặp Hồng khi anh còn nhỏ.

Long chính thức phụ trách chuyên án ở bản Mây, đưa Hồng vào tầm ngắm

Ở một diễn biến khác, Long được Phùng giới thiệu ra mắt, chính thức về nhận nhiệm vụ Phó trưởng công an huyện Vân Phù. Vì Long có nhiều kinh nghiệm và thành tích, chiến công nên Phùng yên tâm giao cho Long phụ trách chuyên án ở bản Mây.

Lập tức, Long đi thẳng vào vấn đề và đặt câu hỏi trước cuộc họp để cùng nhau phá án: Tình hình bản Mây thế nào? Đối tượng cầm đầu là ai?

Long cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh gần đây bắt được một chuyến hàng lớn là nhờ vào thông tin nội bộ. Theo Long, về việc nắm địa bàn, không ai hơn các đồng chí ngồi tại đây.

Anh yêu cầu các đồng chí báo cáo tình hình, đặc biệt là về bản Mây. Qua trinh sát nắm bắt thông tin cho thấy nổi nhất là Dương "cơ bắp", nhưng khả năng tên này chỉ là đại diện bề nổi, còn phía sau là ông trùm. Tiếp lời cấp dưới, Phùng cho biết Quân "già" - kẻ khả nghi nhất - chuẩn bị về nước.

Chuyên án của bản Mây được các chiến sĩ bàn bạc.

Chuyên án của bản Mây được các chiến sĩ bàn bạc.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doc-dao-tap-6-hong-mot-minh-vao-hang-o-cua-duong-co-bap-de-giai-cuu-khuong-192240911110112108.htm