Độc đáo Thư viện sách Nga giữ lòng phố biển Nha Trang
Giữa lòng phố biển Nha Trang có một Thư viện sách Nga mới ra đời, được ví như 'đóa hoa văn hóa' vừa hé nở. Nơi đây, những trang sách thấm đẫm hồn Nga lặng lẽ kể câu chuyện về một đất nước vĩ đại, một nền văn chương rực rỡ.

Lễ ra mắt Thư viện sách Nga
Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng Phát xít (9.5.1945 – 9.5.2025), Công ty TNHH Hải Đăng đã phối hợp Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan ra mắt Thư viện sách Nga tại Galina, TP Nha Trang.
Chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa này có sự hiện diện của ông Iurii Nemtsov, Phó Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh, đại diện Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cùng đông đảo những trái tim yêu mến văn hóa Nga và những du khách quốc tế tò mò khám phá.
Bước chân vào thư viện, chúng ta ngỡ như lạc giữa đất nước Nga thu nhỏ. Hàng trăm đầu sách quý giá bằng cả tiếng Nga và tiếng Việt được trân trọng trưng bày, mở ra cánh cửa khám phá thế giới tâm hồn Nga bao la.
Từ những kiệt tác văn học bất hủ của Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Alexander Pushkin, Sergey Yesenin, Nikolai Ostrovski... đến những trang sử hào hùng, những khám phá khoa học diệu kỳ, cả thế giới tuổi thơ trong những câu chuyện cổ tích Nga... tất cả đều hội tụ nơi đây.
Thêm vào đó, hình ảnh trang nghiêm của tượng Lenin và năm nhà văn, nhà thơ Nga lừng danh càng làm tăng thêm vẻ đẹp văn hóa sâu sắc cho không gian tri thức này. Những ấn phẩm về cuộc cách mạng Nga và hành trình xây dựng nước Nga hiện đại cũng được giới thiệu một cách trang trọng.
Trong niềm hân hoan, nhiều đại biểu đã trao tặng những cuốn sách quý, góp phần làm giàu thêm kho tàng tri thức của thư viện.

Ông Lê Xuân Thơm (thứ 2 từ trái sang phải) giới thiệu với các vị khách Nga về Thư viện sách Nga tại Galina Nha Trang
Nha Trang - Khánh Hòa là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, thu hút lượng khách quốc tế lớn. Trước dịch Covid-19, lượng khách Trung Quốc chiếm đến hơn 70% lượng khách quốc tế của tỉnh, khách Nga chiếm khoảng 10%.
Hiện nay, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Việt Nam) đang phối hợp với các hãng hàng không đối tác để mở rộng mạng lưới chuyến bay charter đưa khách Nga đến Khánh Hòa. Theo đó Thư viện sách Nga sẽ là điểm đến thú vị, thu hút khách Nga đến với Nha Trang.
Ông Lê Xuân Thơm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Đăng, người đã ấp ủ giấc mơ này trong nhiều năm sinh sống tại xứ sở bạch dương, nghẹn ngào chia sẻ: Thư viện sách Nga tại Galina Nha Trang không chỉ là một dự án kinh doanh, mà còn là kết tinh tình cảm sâu nặng của ông dành cho nước Nga.
Ông mong muốn nơi đây sẽ trở thành một điểm đến văn hóa độc đáo, một nhịp cầu nối liền trái tim của người dân Nha Trang, Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung với nền văn hóa Nga giàu bản sắc.
Với tâm nguyện đó, Thư viện sách Nga mở ra không gian tri thức cho tất cả mọi người: du khách phương xa muốn tìm hiểu về nước Nga, người dân địa phương trân trọng văn hóa đọc, khách nghỉ dưỡng tại Galina mong muốn khám phá những điều mới lạ. Nơi đây lưu giữ không chỉ những trang sách mà còn cả tấm lòng của người con đất Việt dành trọn tình yêu cho nước Nga.


Bạn đọc đến với Thư viện sách Nga
“Thư viện tự hào giới thiệu những tác phẩm văn học Nga được dịch sang tiếng Việt, những trang sử vàng về cách mạng và xây dựng đất nước Nga vĩ đại, những câu chuyện cảm động về cuộc đời và sự nghiệp của những nhà văn, nhà thơ tên tuổi như: Lev Tolstoy, Maxim Gorky, Alexander Pushkin…”, ông Lê Xuân Thơm nói.
Ông Iurii Nemtsov cho rằng, trong bối cảnh văn hóa đọc đang đối diện với nhiều thách thức, sự ra đời của Thư viện sách Nga đã mang đến những tác phẩm giá trị, giàu tính nhân văn, góp phần bồi dưỡng tâm hồn và khơi dậy những lý tưởng sống cao đẹp cho thế hệ trẻ.
Đây còn là nơi hội tụ những người có chung tình yêu với văn hóa Nga, vun đắp thêm tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt - Nga. Thư viện sách Nga tại Galina Nha Trang, một đóa hoa nở muộn nhưng rực rỡ, hứa hẹn sẽ là điểm đến văn hóa đầy ý nghĩa, nơi những trang sách Nga sẽ tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp và giá trị đến với bao trái tim yêu mến.