Độc lạ ngôi mộ cổ tự bừng sáng một lần mỗi năm

Được phát hiện tại nghĩa địa cổ Qubbet el-Hawa, Ai Cập, các chuyên gia vô cùng bất ngờ trước bí mật lớn ở ngôi mộ cổ khoảng 3.800 tuổi. Đó là mỗi năm mộ cổ bừng sáng vào ngày 22/12 mà không cần thắp đèn.

Trong cuộc khai quật tại nghĩa địa cổ Qubbet el-Hawa gần thành phố Aswan, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một ngôi mộ cổ có cấu trúc độc đáo. Đó là mỗi năm một lần, mộ cổ sẽ bừng sáng rực rỡ.

Trong cuộc khai quật tại nghĩa địa cổ Qubbet el-Hawa gần thành phố Aswan, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một ngôi mộ cổ có cấu trúc độc đáo. Đó là mỗi năm một lần, mộ cổ sẽ bừng sáng rực rỡ.

Theo các chuyên gia, ngôi mộ có niên đại khoảng 3.800 tuổi. Công trình được xây dựng dưới triều đại thứ 12 của Ai Cập cổ đại.

Theo các chuyên gia, ngôi mộ có niên đại khoảng 3.800 tuổi. Công trình được xây dựng dưới triều đại thứ 12 của Ai Cập cổ đại.

Trước đây, ngôi mộ là nơi chôn cất của 2 thống đốc - người đứng đầu các thành bang cổ đại của Ai Cập. Những kẻ trộm mộ đã đột nhập vào bên trong và lấy đi hầu hết những cổ vật quý giá, đồ tạo tác, thậm chí là 2 xác ướp.

Trước đây, ngôi mộ là nơi chôn cất của 2 thống đốc - người đứng đầu các thành bang cổ đại của Ai Cập. Những kẻ trộm mộ đã đột nhập vào bên trong và lấy đi hầu hết những cổ vật quý giá, đồ tạo tác, thậm chí là 2 xác ướp.

Dù kẻ trộm đã lấy đi hầu hết kho báu tùy táng giá trị nhưng các chuyên gia nhận định bản thân ngôi mộ cổ khoảng 3.800 tuổi cũng chính là một báu vật vô giá.

Dù kẻ trộm đã lấy đi hầu hết kho báu tùy táng giá trị nhưng các chuyên gia nhận định bản thân ngôi mộ cổ khoảng 3.800 tuổi cũng chính là một báu vật vô giá.

Bên trong mộ cổ này có một nhà nguyện. Nơi này ban đầu đặt pho tượng tạc vị thống đốc xây dựng công trình cổ xưa. Tuy nhiên, công trình chưa bao giờ được hoàn thành với lý do vẫn là một bí ẩn.

Bên trong mộ cổ này có một nhà nguyện. Nơi này ban đầu đặt pho tượng tạc vị thống đốc xây dựng công trình cổ xưa. Tuy nhiên, công trình chưa bao giờ được hoàn thành với lý do vẫn là một bí ẩn.

Tên vị thống đốc xây dựng ngôi mộ vẫn chưa được các chuyên gia làm rõ.

Tên vị thống đốc xây dựng ngôi mộ vẫn chưa được các chuyên gia làm rõ.

Trong khi danh tính thống đốc còn lại được xác định là Heqaib III - căn cứ vào dòng chữ cổ tìm thấy tại lăng và ghi chép lịch sử để lại. Hai thống đốc trên từng phụ trách thị trấn Elephantine gần đó nhưng ở những thời điểm khác nhau.

Trong khi danh tính thống đốc còn lại được xác định là Heqaib III - căn cứ vào dòng chữ cổ tìm thấy tại lăng và ghi chép lịch sử để lại. Hai thống đốc trên từng phụ trách thị trấn Elephantine gần đó nhưng ở những thời điểm khác nhau.

Các chuyên gia tiết lộ đặc điểm độc đáo nhất của mộ cổ này chính là kiến trúc của nhà nguyện. Mỗi năm một lần, vào ngày đông chí 22/12, toàn bộ nhà nguyện lại bừng sáng rực rỡ mà không cần thắp bất cứ ngọn đèn nào.

Các chuyên gia tiết lộ đặc điểm độc đáo nhất của mộ cổ này chính là kiến trúc của nhà nguyện. Mỗi năm một lần, vào ngày đông chí 22/12, toàn bộ nhà nguyện lại bừng sáng rực rỡ mà không cần thắp bất cứ ngọn đèn nào.

Hiện tượng kỳ thú này đã được các chuyên gia lý giải một cách khoa học. Theo tính toán của các kỹ sư người Ai Cập cổ đại, họ đã tính toán tỉ mỉ khi xây dựng lối vào nhà nguyện sao cho tia nắng mặt trời ngày Đông chí chiếu thẳng vào bên trong.

Hiện tượng kỳ thú này đã được các chuyên gia lý giải một cách khoa học. Theo tính toán của các kỹ sư người Ai Cập cổ đại, họ đã tính toán tỉ mỉ khi xây dựng lối vào nhà nguyện sao cho tia nắng mặt trời ngày Đông chí chiếu thẳng vào bên trong.

Do đó, vào đúng ngày Đông chí, Mặt trời có thể chiếu thẳng hoàn toàn vào nhà nguyện trong mộ cổ và thắp sáng không gian bên trong.

Do đó, vào đúng ngày Đông chí, Mặt trời có thể chiếu thẳng hoàn toàn vào nhà nguyện trong mộ cổ và thắp sáng không gian bên trong.

Mời độc giả xem video: Chiếc chén pha lê trong mộ cổ 1.000 năm: “Xuyên không” là có thật?

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/doc-la-ngoi-mo-co-tu-bung-sang-mot-lan-moi-nam-2011318.html