Dốc toàn lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích khu vực Mũi Nghê
Trong ngày 9-8, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các phương án tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong vụ sóng cuốn trôi 4 người tại Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Các mũi tìm kiếm của lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm và cứu nạn Hàng hải Việt Nam… khoanh vùng, tìm kiếm 24/24 với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao độ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân chưa được tìm thấy.
Được cứu sống sau 8 giờ trôi dạt trên biển
Được cứu nạn sau 8 giờ lênh đênh giữa biển, chị Trương Thị Phương (24 tuổi, trú xã Thăng Bình, Đà Nẵng) cho biết đã có lúc gần như tuyệt vọng, nhưng bản năng thúc đẩy mình không được buông xuôi. Trở về trong vòng tay gia đình như một phép mầu, chị Phương nói lực lượng cứu nạn như đã tái sinh mình và cũng không quên cầu nguyện cho 2 người bạn chưa được tìm thấy.
Phương kể, sáng 8-8, chị cùng nhóm bạn và người thân gồm 6 người có kế hoạch đi chơi đến khu vực Mũi Nghê. Mọi người xem trên mạng thấy điểm đến này đẹp, muốn đi bộ trải nghiệm, ngắm cảnh và đón bình minh chứ không có ý định chụp ảnh. Trong khi cả nhóm di chuyển trên các bãi đá thì một con sóng lớn đánh lên cao quá đầu người. Chỉ trong tích tắc, cả Phương và 2 người bạn là Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương bị cuốn phăng xuống biển và kéo ra xa. Thấy tình thế hiểm nghèo, anh Nguyễn Thái lập tức nhảy xuống biển tìm cách cứu người nhưng cũng bị sóng lớn cuốn trôi. Hai thành viên còn lại may mắn an toàn và gọi điện báo lực lượng cứu nạn.
Cô gái may mắn kể lại: “Mọi người bị đẩy ra xa nhau rồi không nhìn thấy nhau nữa. Em không biết bơi, lúc đầu hoảng loạn nhưng rồi tự nhiên nhớ đến những video sinh tồn trên mạng xã hội và làm theo. Cứ thả lỏng cơ thể, điều tiết hơi thở không gấp gáp như ban đầu và cho phần mũi trồi lên trên mặt nước. Khoảng một giờ đồng hồ đầu tiên liên tục sặc nước khiến em dần kiệt sức và tưởng như sắp lịm đi”.
Đến khi kiệt sức và tưởng sẽ phải buông xuôi, chị Phương va vào một chiếc phao xốp tự chế của ngư dân. Chị lập tức kẹp phao vào cổ để giữ phần đầu cao hơn mặt nước cho đến khi tàu cứu nạn của Vùng 3 Hải quân đến cứu.
Dốc toàn lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại
Trung tá Nguyễn Văn La- Chính trị viên phó Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân cho biết, hiện các đơn vị vẫn đang phối hợp, khoanh vùng và mở rộng khu vực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Công tác tìm kiếm gặp khó khăn do khu vực các nạn nhân bị cuốn ra biển rất rộng, lại đã qua nhiều giờ đồng hồ. Hiện lực lượng phải triển khai theo từng tọa độ để rà soát từng khu vực.
Bộ CHQS TP Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, Hải đội Dân quân thường trực khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện; phối hợp Vùng 3 Hải quân, Công an thành phố, lực lượng PCCC&CNCH, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.


Sau khi được cứu nạn cách Mũi Nghê khoảng 2 hải lý, chị Phương được đưa vào bờ an toàn.
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, sáng 8-8, nhóm 6 thanh niên nam nữ đi bộ ra Mũi Nghê, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng để dạo chơi. Trong lúc chụp ảnh, 3 cô gái, gồm Trương Thị Phương, Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương (đều trú xã Thăng Bình) bị trượt ngã, sóng cuốn ra biển. Anh Nguyễn Thái (30 tuổi, trú xã Thăng Bình) đi cùng nhóm, nhảy xuống cứu ba người nhưng cũng bị sóng cuốn ra xa. 2 thành viên còn lại là Trương Văn Đông (20 tuổi, trú xã Thăng Bình) và Vũ Hồng Cẩm (19 tuổi, trú xã Bình Long, tỉnh Quảng Ngãi) không gặp nạn nên gọi điện báo lực lượng chức năng.
Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sơn Trà huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực tham gia ứng cứu, đồng thời thông báo cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC). Khoảng 8 giờ, tàu cá do ông Nguyễn Phú Hồng (trú phường Sơn Trà làm thuyền trưởng) tiếp cận và cứu được anh Thái. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho tàu SAR 274 chăm sóc y tế, sức khỏe ổn định. Chiều cùng ngày, tàu cứu nạn của Vùng 3 Hải quân cũng đã tìm thấy và cứu nạn thành công chị Trương Thị Phương sau gần 8 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển. Hiện còn 2 nạn nhân là Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương vẫn chưa được tìm thấy.
Cùng với việc đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn, sáng 9-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đến thăm, động viên 2 gia đình có nạn nhân bị sóng cuốn tại Mũi Nghê đang chờ tin tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Bắc, phường Sơn Trà. Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng mong các gia đình bình tĩnh, hợp tác với lực lượng chức năng để cùng phối hợp tìm kiếm, sớm đưa các nạn nhân về nhà.
CÔNG KHANH











