Đôi bạn già U70 rủ nhau đi Hà Giang, check-in không sót chỗ nào

Mới đây, loạt ảnh 2 bà cụ đồng hành với nhau chinh phục những cung đường Hà Giang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ netizen. Cả 2 cùng check-in ở những địa điểm nổi tiếng

Loạt ảnh 2 cụ bà U70 check-in ở cột mốc Hà Giang, cột cờ Lũng Cú, sông Nho Quế cùng nhiều địa điểm nổi tiếng ở Hà Giang khiến nhiều người vô cùng thích thú. Thực chất, những bức này được chụp vào năm 2022, 2 cụ bà trong ảnh là ba Huỳnh Mỹ Lý và bà Đỗ Thị Lá (68 tuổi, TPHCM).

Loạt ảnh 2 cụ bà U70 check-in ở cột mốc Hà Giang, cột cờ Lũng Cú, sông Nho Quế cùng nhiều địa điểm nổi tiếng ở Hà Giang khiến nhiều người vô cùng thích thú. Thực chất, những bức này được chụp vào năm 2022, 2 cụ bà trong ảnh là ba Huỳnh Mỹ Lý và bà Đỗ Thị Lá (68 tuổi, TPHCM).

Ban đầu, 2 bà cùng nhau ra Hà Nội. Sau khi tham gia một triển lãm thư pháp, hai bà lão U70 đặt tour 3 đêm 2 ngày tới du lịch Hà Giang - địa điểm họ vô cùng yêu thích khi chiêm ngưỡng qua những bức ảnh, thước phim trên mạng xã hội.

Ban đầu, 2 bà cùng nhau ra Hà Nội. Sau khi tham gia một triển lãm thư pháp, hai bà lão U70 đặt tour 3 đêm 2 ngày tới du lịch Hà Giang - địa điểm họ vô cùng yêu thích khi chiêm ngưỡng qua những bức ảnh, thước phim trên mạng xã hội.

Đôi bạn già đều có cùng đam mê du lịch, khám phá. Bà Lý thường xuyên có những chuyến đi ngắn ngày tham quan các tỉnh thành trên cả nước.

Đôi bạn già đều có cùng đam mê du lịch, khám phá. Bà Lý thường xuyên có những chuyến đi ngắn ngày tham quan các tỉnh thành trên cả nước.

Được biết, 2 bà cụ đã chơi với nhau được mấy chục năm. Sự đồng điệu về hoàn cảnh sống, tính cách đã khiến đôi bạn già thân thiết, gắn bó. Sau này, có những lúc vì bận bịu chăm sóc con cháu, vài năm 2 bà mới gặp gỡ nhưng vẫn luôn đồng cảm, quý mến nhau, như tri âm tri kỷ.

Được biết, 2 bà cụ đã chơi với nhau được mấy chục năm. Sự đồng điệu về hoàn cảnh sống, tính cách đã khiến đôi bạn già thân thiết, gắn bó. Sau này, có những lúc vì bận bịu chăm sóc con cháu, vài năm 2 bà mới gặp gỡ nhưng vẫn luôn đồng cảm, quý mến nhau, như tri âm tri kỷ.

Hà Giang là điểm đến rất đẹp nhưng khá xa. Với nhiều du khách trẻ, chinh phục Hà Giang cũng là thách thức. Thậm chí, họ thường đi dài ngày để vừa đi vừa nghỉ ngơi, duy trì sức khỏe. Tuy nhiên với đôi bạn già, đây là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

Hà Giang là điểm đến rất đẹp nhưng khá xa. Với nhiều du khách trẻ, chinh phục Hà Giang cũng là thách thức. Thậm chí, họ thường đi dài ngày để vừa đi vừa nghỉ ngơi, duy trì sức khỏe. Tuy nhiên với đôi bạn già, đây là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

Bà Lý thật lòng tâm sự, đêm đầu tiên di chuyển từ Hà Nội đến Hà Giang, bà gần như mất ngủ. Bà không quen với những cung đường đèo dốc quanh co, tạo cảm giác cơ thể như đang chao đảo.

Bà Lý thật lòng tâm sự, đêm đầu tiên di chuyển từ Hà Nội đến Hà Giang, bà gần như mất ngủ. Bà không quen với những cung đường đèo dốc quanh co, tạo cảm giác cơ thể như đang chao đảo.

Điểm đến vất vả nhất với đôi bạn U70 là khi chinh phục Cột cờ Lũng Cú. Cột cờ nằm trên đỉnh núi Rồng xã Lũng Cú, cao khoảng 1.700 m so với mực nước biển.

Điểm đến vất vả nhất với đôi bạn U70 là khi chinh phục Cột cờ Lũng Cú. Cột cờ nằm trên đỉnh núi Rồng xã Lũng Cú, cao khoảng 1.700 m so với mực nước biển.

Tới nơi, đôi bạn phải leo gần 300 bậc thang để tới điểm chụp hình với cột cờ. Trong khi bà Lý có sức khỏe tốt hơn, chân đi thoăn thoắt thì bà Lá mệt nhoài, có lúc như kiệt sức, bước từng bước chậm chạp. Tuy nhiên đến lúc check-in, ai cũng giữ cho mình nụ cười tươi trên môi. (Ảnh: Nguyễn Đức Đông)

Tới nơi, đôi bạn phải leo gần 300 bậc thang để tới điểm chụp hình với cột cờ. Trong khi bà Lý có sức khỏe tốt hơn, chân đi thoăn thoắt thì bà Lá mệt nhoài, có lúc như kiệt sức, bước từng bước chậm chạp. Tuy nhiên đến lúc check-in, ai cũng giữ cho mình nụ cười tươi trên môi. (Ảnh: Nguyễn Đức Đông)

Trầm Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/doi-ban-gia-u70-ru-nhau-di-ha-giang-check-in-khong-sot-cho-nao-2016043.html