Đôi bạn từ thuở tắm mưa về chung nhà: Cách nửa vòng Trái Đất vẫn về bên nhau
Câu chuyện tình yêu của hai bạn là hàng xóm với nhau từ nhỏ, lớn lên yêu xa rồi về chung một nhà giống như một "cuốn truyện ngôn tình" hóa đời thực, khiến cư dân mạng thích thú.
Có những câu chuyện tình tưởng như chỉ có trong truyện audio hay trên màn ảnh, vì hai chữ "định mệnh" vẫn chưa đủ để miêu tả.
Đó là trường hợp của Thục Vy và Trần Hiếu - hai bạn trẻ đang khiến cộng đồng TikTok phấn khích vì hành trình bên nhau từ bé rồi trưởng thành và giờ là "về chung một nhà". Khi hai tâm hồn thực sự hướng về nhau, khoảng cách nửa vòng Trái Đất hay chênh lệch múi giờ cũng chỉ là thử thách để làm đậm đà thêm tình cảm mà thôi.


Hành trình thân rồi yêu của đôi bạn hàng xóm từ ấu thơ của Vy và Hiếu gây sốt TikTok. Nguồn: @thucvybibi
Những sự trùng hợp như được "an bài"
Vy và Hiếu là hàng xóm từ bé. Trong mắt Vy, Hiếu là người bạn thông minh, dễ thương và hòa đồng. Vy vẫn còn nhớ mãi kỷ niệm cùng Hiếu và nhóm bạn trong xóm đi chơi khu du lịch Đại Nam. Khi chơi nhà ma, giật mình vì bị dọa, Hiếu đã sợ đến nỗi giẫm tụt cả dép của Vy, khiến cô bạn phải cuống quýt dùng chân mò mẫm tìm dép trong bóng tối.
Chơi với nhau tới 6 tuổi, Hiếu cùng gia đình sang Canada. Trước lúc đi, Vy tặng Hiếu một miếng gương soi nhỏ gắn trong hộp phấn. Còn Vy thì không hiểu vì sao lại giữ chiếc áo màu vàng mà Hiếu từng mặc trong tấm ảnh chụp chung.


Câu chuyện về "chiếc áo màu vàng" thú vị. Nguồn: @thucvybibi
Vy chia sẻ: "Mình được mẹ Hiếu giải đáp rằng chiếc áo vàng đó thật ra là của dì út của Hiếu. Khi ấy, Hiếu bị mắc mưa ướt quần áo nên dì út mới lấy áo vàng đó cho thay. Khoảng vài năm sau, dưới quê hàng xóm có kiểu hay cho tặng đồ nhau qua lại. Từ đó trùng hợp thay, dì út Hiếu đã cho mình chiếc áo ấy".
Xa mặt nhưng không cách lòng
Dù xa nhau từ năm 6 tuổi, sự gắn kết giữa hai đứa trẻ năm nào vẫn tiếp tục "ra chương mới" dù cách nhau nửa vòng Trái Đất. Cứ cách 2-3 năm, Hiếu lại về Việt Nam chơi vào dịp nghỉ hè, tiếp tục cùng Vy và các bạn có những kỷ niệm mới.
Đến kỷ nguyên "mạng xã hội", tình bạn của cả hai càng dễ dàng duy trì hơn. Từ những cuộc trò chuyện bâng quơ thường ngày "ngốc xít", Hiếu và Vy dần nảy sinh những cảm xúc mới dành cho nhau.
Chia sẻ trên TikTok, Hiếu đã luôn bên cạnh Vy qua nhiều cột mốc quan trọng, chẳng hạn như khi cô bạn tốt nghiệp đại học vào năm 2023. Sau đó, cả hai cùng nhau thực hiện chuyến du lịch Đà Nẵng. Đêm trước ngày sinh nhật 23 tuổi của Vy, Hiếu đã gom đủ can đảm mở lời tỏ tình.




Những tin nhắn quan tâm giản dị giúp tình bạn giữa hai người đi cùng năm tháng dù cách xa nửa vòng Trái Đất. Nguồn: @thucvybibi
Thời điểm gặp lại Hiếu sau thời gian trò chuyện qua tin nhắn, Vy cảm nhận rõ sự khác biệt khi thấy cậu bạn của mình đã cao lớn hẳn, biết trau chuốt vẻ bề ngoài hơn. "Cách nói chuyện của Hiếu lúc đầu cũng tạo cảm giác chín chắn trưởng thành hơn, nhưng đó là lúc đầu khi mới gặp lại thôi. Khi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn thì mình vẫn thấy sự chân thành, hài hước và có phần hơi "ngây ngô", vẫn giống như những tin nhắn lúc trước của tụi mình", Vy tiết lộ ấn tượng về Hiếu sau 3 năm gặp lại ngoài đời.
Ở cạnh nhau, cả hai có những điểm chung và cả khía cạnh khác biệt. "Sở thích giống nhau của tụi mình thì cũng khá nhiều. Tụi mình thích đi du lịch và khám phá các quán ăn ngon. Đặc biệt, Hiếu rất thích và sẵn sàng trải nghiệm các quán ăn kiểu đường phố tại Việt Nam như các quán ốc đêm, các món ăn Việt Nam như bún riêu, bún bò, các món ăn vặt như bánh tráng trộn, trà sữa…", Vy chia sẻ.
Ngược lại, Vy có thói quen ăn nhanh, tập trung một mạch cho xong, trong khi Hiếu thường ăn chậm hơn, thậm chí vừa ăn vừa xem phim hoặc xem điện thoại. Thế nhưng, có nhiều hơn chỉ là thói quen "hợp cạ" để cả hai quyết định dành cho nhau danh phận mới.

Gật đầu vì tìm thấy "người đi cùng mình" mỗi ngày
Gật đầu nhận lời yêu Hiếu, Vy không chỉ chọn một người bạn trai mà còn chọn một "soulmate" - tri kỷ thực sự. Vy bày tỏ: "Từ trước lúc hẹn hò Hiếu, mình cũng đã thích một mối quan hệ tình cảm xuất phát từ tình bạn hơn. May mắn là khi bước vào mối quan hệ tình cảm với Hiếu, mình nhận được sự trân trọng và lãng mạn của tình yêu. Đồng thời, cả hai vẫn giữ được sự thoải mái, chân thành trong tình bạn của những người bạn từ bé, đã hiểu rõ mọi câu chuyện về gia đình, tuổi thơ của nhau. Ngược lại, Hiếu cũng nhiều lần bày tỏ rằng mình là "vùng an toàn" mà Hiếu thoải mái để thể hiện bản thân mình một cách chân thật nhất".
Với Vy, "người đi cùng mình" ở cuộc đời này là người mà mình cảm thấy muốn ăn cơm, trò chuyện cùng mỗi ngày, nhìn thấy cùng một khung cảnh quen thuộc trong nhà - cứ như vậy 365 ngày một năm, và bản thân họ cũng cảm thấy như vậy với mình.
Như trong lúc yêu xa, Vy vẫn nhớ hoài không quên chuyến du lịch Malaysia của cả hai. Ngay trước ngày bay, Vy bị ngã xe chấn thương chân. Dù phải ngồi xe lăn di chuyển ở sân bay dưới sự hỗ trợ của mẹ Hiếu, cô vẫn quyết tâm không hủy chuyến đi để được bên cạnh bạn trai.


Theo Vy, bí quyết giữ lửa cho các cặp đôi yêu xa là sự giao tiếp mở và cùng hướng về một mốc thời gian cụ thể. Việc đặt ra một cột mốc dự định (như 3 năm hay 5 năm sẽ về chung một nhà) giúp cả hai có động lực chờ đợi và chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho tương lai.
Để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai, Vy tích cực học tiếng Anh và cùng Hiếu dành 4 tháng làm quen với cuộc sống tại đất nước mới, hòa nhịp cùng văn hóa và con người mới. Dù có chút trăn trở khi phải sống xa gia đình, Vy luôn nhận được sự ủng hộ và động viên từ bố mẹ và bà ngoại.
Thế là, hành trình tình yêu đẹp như "cổ tích" của Vy và Hiếu đã có đoạn kết ngọt ngào, đồng thời mở ra "phiên ngoại" về những khoảnh khắc hạnh phúc mới, cùng nhau.
Một phút hiểu thêm "chút chút" về Vy và Hiếu
Tốt nghiệp trường...?
Vy: Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (TP.HCM).
Hiếu: University of Guelph.
Công việc hiện tại?
Vy: Mảng truyền thông - Marketing.
Hiếu: Kinh doanh.
Thích ăn gì nhất?
Vy: Canh rong biển mẹ nấu.
Hiếu: Vịt nấu chao mẹ nấu.
Một "tật xấu" dễ thương khó bỏ?
Vy: Thường ăn nhiều đồ ngọt quá mức, uống trà đường mỗi ngày.
Hiếu: Thích uống nước ngọt.
Bộ phim muốn xem với đối phương?
Vy: Love Reset
Hiếu: Harry Potter
"Love language" của bạn?
Vy: Chăm sóc (acts of service) và thời gian chất lượng (quality time).
Hiếu: Lời yêu (words of affirmation), gần gũi (physical touch), chăm sóc (acts of service), thời gian chất lượng (quality time) và nhận quà (receiving gifts).
Câu nói thích nghe nhất từ đối phương?
Vy: Thuc Vyyyy oi!!!
Hiếu: Aloooo!!!
Chúc hai bạn thật hạnh phúc nhóoo!!!

