Đội bóng 600.000 dân khiến Tây Ban Nha bẽ mặt

Đội bóng của đất nước chỉ khoảng 600.000 dân Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, tạo cú sốc lớn nhất trong trận ra quân tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế nhà đương kim vô địch châu Âu. Họ cũng là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch tại Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, trên Mercedes-Benz Stadium tại Atlanta (Mỹ), đoàn quân dưới trướng của HLV Luis de la Fuente lại bị một tân binh World Cup kéo xuống mặt đất.

Cape Verde khiến Tây Ban Nha bẽ mặt theo cách khó chịu nhất. Đội bóng nhỏ bé không cần ghi bàn, không cần kiểm soát thế trận, chỉ cần đứng vững đến cùng để rời sân với tỉ số 0-0.

Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận ra quân bảng H World Cup 2026.

Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận ra quân bảng H World Cup 2026.

Đây là điểm số đầu tiên của Cape Verde trong lịch sử World Cup. Với một quốc đảo ngoài khơi Tây Phi, dân số chỉ khoảng 600.000 người, việc cầm hòa Tây Ban Nha ngay trận ra mắt là một dấu mốc vượt xa khuôn khổ một trận đấu vòng bảng.

Sự bẽ mặt của nhà vô địch World Cup 2010 nằm ở những con số. “La Roja” cầm bóng gần 75%, tung ra 27 cú dứt điểm, nhưng không một lần đưa được bóng vào lưới Cape Verde.

Trong khung thành, thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng của trận đấu. Ở tuổi 40, anh có ngày thi đấu để đời, liên tục đứng vững trước sức ép của nhà vô địch châu Âu và bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc.

Thủ môn Vozinha thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua khiến Tây Ban Nha bẽ mặt.

Thủ môn Vozinha thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua khiến Tây Ban Nha bẽ mặt.

Thủ thành 40 tuổi bật khóc sau khi giúp đội bóng nhỏ bé Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha.

Thủ thành 40 tuổi bật khóc sau khi giúp đội bóng nhỏ bé Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha.

Cape Verde không chỉ phòng ngự bằng tinh thần. Họ phòng ngự bằng kỷ luật gần như tuyệt đối. Đội bóng châu Phi chỉ phạm một lỗi trong cả trận, con số được ghi nhận là kỷ lục World Cup.

Tây Ban Nha càng đá càng lộ sự bế tắc. Ngay cả khi HLV Luis de la Fuente tung thần đồng Lamine Yamal vào sân để tìm đột biến, đội bóng áo đỏ vẫn không thể mở khóa hàng thủ Cape Verde.

Đó là hình ảnh gây khó chịu với một ông lớn cầm bóng rất nhiều, dứt điểm rất nhiều, nhưng càng về cuối càng nôn nóng.

Trong khi đó, Cape Verde bình tĩnh chịu đựng, rồi biến từng pha phá bóng, từng pha cứu thua thành một phần của câu chuyện lịch sử.

Cape Verde thậm chí còn có những khoảnh khắc khiến Tây Ban Nha thót tim ở cuối trận. Hậu vệ Pico Lopes có pha cứu thua quan trọng, còn tiền đạo Ryan Mendes và Diney Borges tạo ra những pha phản công khiến “La Roja” không thể dồn toàn lực lên phía trước.

Với Cape Verde, những gì diễn ra tại Mercedes-Benz Stadium như lời giới thiệu đầy kiêu hãnh, đội tuyển nhỏ bé lần đầu bước ra sân khấu lớn nhất thế giới “không phải để làm nền”.

Với Tây Ban Nha, trận hòa này là lời cảnh báo rất sớm. Trong bảng H còn có Uruguay và Ả Rập Xê Út, nhà vô địch châu Âu không còn nhiều khoảng trống để tự ru ngủ bằng danh tiếng, quyền kiểm soát bóng hay số lần dứt điểm.

Theo lịch thi đấu, ở lượt tiếp theo bảng H, Tây Ban Nha gặp Ả Rập Xê Út lúc 23h ngày 21/6, còn Cape Verde chạm trán Uruguay lúc 5h ngày 22/6 (giờ Hà Nội).

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doi-bong-600000-dan-khien-tay-ban-nha-be-mat-post781731.html