Tây Ban Nha bất lực trước 'bức tường' Cape Verde
Đội tuyển Cape Verde đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất kể từ đầu World Cup 2026 khi cầm hòa đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 0-0 ở lượt trận mở màn bảng H diễn ra tại sân vận động Atlanta (Mỹ).

Tuyển Tây Ban Nha bất lực trước “hiện tượng” Cape Verde. (Ảnh: FIFA)
Đội hình thi đấu
Tây Ban Nha: Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Fabían Ruiz (Mikel Merino 77’), Gavi (Lamine Yamal 77’), Rodri (Nico Williams 83’), Pedri; Ferran Torres (Dani Olmo 81’), Mikel Oyarzabal.
Cape Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral (Joao Paulo 76’), Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral (Willy Semedo 61’), Jamiro Monteiro (Telmo Arcanjo 79’), Laros Duarte (Deroy Duarte 61’); Dailon Livramento (Nuno Da Costa 61’), Ryan Mendes.
Rạng sáng 16/6 (giờ Việt Nam), trước nhà đương kim vô địch châu Âu sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp, đại diện đến từ quốc đảo chỉ hơn 500.000 dân vẫn thi đấu đầy quả cảm để giành điểm số lịch sử trong lần đầu tiên tham dự World Cup.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng khả năng cầm bóng vượt trội quen thuộc. Tuy nhiên, Cape Verde cho thấy sự tổ chức chặt chẽ và kỷ luật trong phòng ngự, khiến các pha phối hợp của La Roja gặp rất nhiều khó khăn.
Cơ hội nguy hiểm nhất của Tây Ban Nha trong hiệp 1 đến ở tình huống Ferran Torres dứt điểm đưa bóng dội xà ngang sau đường kiến tạo của Marc Cucurella. Bóng bật ra đúng vị trí của Mikel Oyarzabal nhưng cú đánh đầu cận thành của tiền đạo này tiếp tục bị thủ môn Vozinha xuất sắc cản phá.
Ở tuổi 40, thủ thành kỳ cựu của Cape Verde có một trận đấu đầy cảm xúc khi liên tiếp từ chối những cơ hội rõ rệt của đội bóng châu Âu. Trước khi hiệp 1 khép lại, Vozinha tiếp tục trở thành người hùng với pha bay người cứu thua xuất thần sau cú đánh đầu hiểm hóc của Aymeric Laporte.
Không chỉ tập trung phòng ngự, Cape Verde cũng có một số tình huống phản công đáng chú ý, giúp giảm bớt sức ép lên phần sân nhà và tạo thêm sự tự tin cho toàn đội.

Cape Verde chơi đầy quả cảm trước sức ép từ các ngôi sao đắt giá của Tây Ban Nha. (Ảnh: FIFA)
Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Fabian Ruiz thử vận may bằng cú sút xa kỹ thuật nhưng bóng đi vọt xà ngang. Dù kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Cape Verde.
Phút 71, Tây Ban Nha tung tài năng trẻ Lamine Yamal vào sân với hy vọng tạo ra đột biến. Sự xuất hiện của cầu thủ này giúp các đợt tấn công của La Roja trở nên tốc độ và khó lường hơn. Tuy nhiên, Cape Verde vẫn duy trì được sự tập trung và hóa giải hiệu quả các pha lên bóng của đối thủ.
Cuối trận, Mikel Oyarzabal thêm một lần có cơ hội ghi bàn nhưng cú dứt điểm của anh lại thiếu chính xác. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Cape Verde cùng người hâm mộ.
Thủ môn Vozinha được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau màn trình diễn ấn tượng trước sức ép lớn từ hàng công Tây Ban Nha.
Kết quả này giúp Cape Verde giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, đồng thời tiếp tục cho thấy sự tiến bộ đáng kể của các đại diện châu Phi tại giải đấu năm nay. Đáng chú ý, nền tảng cho thành công của Cape Verde đến từ hàng phòng ngự chắc chắn khi đội bóng này từng giữ sạch lưới 7 trận trong tổng số 10 trận tại vòng loại World Cup 2026.
Sau lượt trận đầu tiên, bảng H đang có cục diện cân bằng khi cả đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Cape Verde cùng có 1 điểm, trong khi đội tuyển Uruguay và Saudi Arabia sẽ thi đấu sau trận đấu này.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tay-ban-nha-bat-luc-truoc-buc-tuong-cape-verde-post969366.html














