Đội bóng Trung Quốc dùng bùa để 'triệt vía' đối thủ ngay trong phòng thay đồ, dân mạng cười ngất với chiêu trò lạ đời
Chuyện tưởng như chỉ có trong phim lại xảy ra giữa đời thật, khi một đội bóng chuyên nghiệp ở Trung Quốc bị phát hiện đã lén đặt bùa chú trong phòng thay đồ của đối thủ trước trận đấu. Hành động mê tín dị đoan này nhanh chóng khiến dư luận bùng nổ tranh cãi, đặc biệt là khi đội này đã giành chiến thắng ngay sau đó.
Gọi “vía” bằng bùa chú để thắng trận và cái kết
Sự việc xảy ra vào ngày 28/6, trong khuôn khổ giải hạng Nhì quốc gia Trung Quốc (China League Two), khi đội Changchun Xidu FC tiếp đón đối thủ Shanxi Chongde Ronghai trên sân nhà. Trước giờ bóng lăn, ban tổ chức phát hiện nhiều lá bùa giấy màu vàng được dán khắp phòng thay đồ của đội khách, với những dòng chữ gây sốc như: "Theo thiên lệnh, Shanxi Chongde Ronghai phải bại trận!"
Loại bùa này được gọi là “phù chú” (fu), một hình thức tín ngưỡng Đạo giáo phổ biến ở Trung Quốc, được tin là có thể điều khiển năng lượng tâm linh, đem lại may mắn hoặc… giáng tai họa xuống đối phương. Trong trường hợp này, có vẻ Changchun Xidu FC đã dùng bùa với mục đích… trấn áp đối thủ, để nâng cao khả năng chiến thắng cho chính mình.

Thật trớ trêu, ngay sau khi những tấm bùa bị phát hiện, đội chủ nhà Changchun Xidu FC vẫn giành chiến thắng với tỷ số 2-0, củng cố vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Nhưng niềm vui không kéo dài bao lâu, vì ngay sau đó, hình ảnh các lá bùa lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích và điều tra từ liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc (CFL).
Sau khi xem xét các bằng chứng, CFL ra thông báo kết luận rằng hành vi của Changchun Xidu là vi phạm quy định đạo đức và kỷ luật, có yếu tố mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá chuyên nghiệp. Án phạt 30.000 nhân dân tệ (khoảng 104 triệu đồng) lập tức được ban hành.
Thông báo của liên đoàn nêu rõ: “Chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý mọi hành vi vi phạm kỷ luật và quy định, không khoan nhượng với những hành vi làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của bóng đá Trung Quốc.”
Tâm linh hay chiêu trò?
Điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên các đội khách phản ánh việc phát hiện bùa chú trong phòng thay đồ khi đến sân của Changchun Xidu FC. Một số nguồn tin tiết lộ nhiều đội từng gặp hiện tượng tương tự, nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nên không thể khiếu nại chính thức.
Lần này, nhờ hình ảnh rõ ràng được chia sẻ trên mạng xã hội, hành vi này mới bị lật tẩy, khiến Changchun Xidu rơi vào thế “dở khóc dở cười”.
Trên Weibo và các diễn đàn thể thao Trung Quốc, vụ việc lập tức gây bão. Nhiều cư dân mạng tỏ ra… vừa giận vừa buồn cười, cho rằng hành vi này “mê tín đến mức ngây thơ”. Một tài khoản viết: “Đá bóng mà dùng bùa, thua thì đổ tại tâm linh, thắng thì tưởng do bùa thật à?”

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hành động này xuất phát từ áp lực thành tích, khi nhiều đội bóng hạng dưới phải tự xoay xở mọi cách để duy trì vị thế và thu hút tài trợ.
Dù với mục đích gì, vụ việc đặt ra câu hỏi lớn về giới hạn giữa niềm tin tâm linh và đạo đức thể thao. Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, sự công bằng, minh bạch và tinh thần thượng võ luôn được đề cao. Khi niềm tin bị lợi dụng để thao túng kết quả, đó không còn là “vía”, mà là chiêu trò phản cảm.
Hiện tại, Changchun Xidu FC chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, vụ việc này chắc chắn sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều đội bóng khác, không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới, về việc giữ gìn hình ảnh thể thao và tôn trọng đối thủ, điều cốt lõi của mọi cuộc thi đấu.