Đồi cỏ hồng Masara vẻ đẹp nguyên bản
Không ồn ào như những điểm check-in đã quen tên, đồi cỏ hồng Masara mở ra một không gian nguyên sơ, khoáng đạt, nơi người ta có thể chậm lại, hít căng lồng ngực gió núi cao nguyên và cảm nhận trọn vẹn một mùa rất riêng ở Lâm Đồng.

Buổi sáng sớm, du khách thường leo lên đỉnh đồi để săn sương, săn mây và ánh bình minh - Ảnh: Sang DL
Vẻ đẹp hoang sơ
Đồi cỏ hồng Masara ở xã Tà Năng (Lâm Đồng), cách trung tâm Đà Lạt khoảng 70 km. Từ Đà Lạt, du khách có thể di chuyển theo hướng đèo Prenn - quốc lộ 20 về trung tâm xã Đức Trọng, sau đó rẽ theo các tuyến đường liên xã để vào Tà Năng. Đoạn đường khoảng 2 km dẫn vào đồi cỏ hồng Masara chủ yếu là đường nông thôn còn đất, trơn trượt vào mùa mưa, nên xe máy số hoặc ô tô gầm cao là lựa chọn phù hợp.

Đồi cỏ hồng Masara nằm ở xã Tà Năng (Lâm Đồng) - Ảnh: Sang DL
Đồi cỏ hồng Masara chưa phải là điểm du lịch được khai thác chính thức. Bản đồ số đôi khi chưa định vị chính xác, vì vậy, hỏi thăm người dân địa phương vẫn là cách an toàn nhất để tránh lạc đường. Chính sự “chưa quen tên” ấy lại trở thành điểm cộng, giữ cho đồi cỏ hồng Masara một vẻ đẹp hiếm có giữa cao nguyên đang ngày càng đông đúc.

Khu vực đồi cỏ hồng Masara rộng khoảng 30ha vẫn giữ được nét hoang sơ hiếm có - Ảnh: Sang DL
Cỏ hồng Masara không rực rỡ theo cách phô trương. Vẻ đẹp của nó nằm ở sự chuyển màu tinh tế theo thời gian trong ngày. Sáng sớm, khi sương còn phủ mỏng trên triền đồi, cả không gian như được nhuộm một lớp hồng phớt. Những giọt sương đọng trên ngọn cỏ phản chiếu ánh nắng lấp lánh, mềm mại như một tấm thảm trải dài theo triền dốc.
Khi mặt trời lên cao, sắc hồng dịu dần, hòa cùng gam vàng nâu của đất và màu xanh thẫm của những hàng thông già đứng trầm mặc. Nhìn từ trên cao, đồi cỏ hồng Masara trải rộng như những con sóng mềm, uốn lượn theo địa hình tự nhiên, mở ra tầm nhìn khoáng đạt, hoang sơ hiếm thấy.
Nơi trải nghiệm thú vị
So với nhiều điểm cỏ hồng khác của Lâm Đồng, đồi cỏ hồng Masara vẫn giữ được nét hoang sơ hiếm có. Không hàng quán, không dịch vụ, không âm thanh ồn ào của du lịch đại trà. Nơi đây phù hợp với những ai muốn trải nghiệm thiên nhiên đúng nghĩa.

Nhìn từ trên cao, đồi cỏ hồng Masara trải rộng như những con sóng mềm, uốn lượn theo địa hình tự nhiên - Ảnh: Sang DL
Đến đồi cỏ hồng Masara, trải nghiệm không dừng lại ở những khung hình đẹp. Đó còn là cảm giác đứng giữa không gian mở, nơi gió thổi không bị cản bởi nhà cửa, nơi tiếng bước chân trên thảm cỏ khô nghe rõ mồn một. Buổi sáng sớm, du khách có thể leo lên đỉnh đồi để săn sương, săn mây và ánh bình minh. Buổi chiều, nắng xuyên qua hàng thông, tạo nên những vệt sáng dài trên triền cỏ, mang đến một vẻ đẹp rất điện ảnh.

Khu vực đồi cỏ hồng Masara rộng khoảng 30ha vẫn giữ được nét hoang sơ hiếm có - Ảnh: Sang DL
Với những người yêu thiên nhiên, đồi cỏ hồng Masara là điểm dừng chân phù hợp trong cuộc hành trình trekking cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Một đêm cắm trại đơn giản, ngắm sao giữa cao nguyên và thức dậy trong làn sương mỏng là trải nghiệm khó quên. Bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh đi cùng nhóm bạn từ TP Hồ Chí Minh trải nghiệm đồi cỏ hồng Masara cho biết, điều ấn tượng nhất ở đồi cỏ hồng Masara không chỉ là màu của cỏ, mà là không gian. Đứng giữa đồi cỏ, chỉ nghe tiếng gió thổi, xung quanh không có tiếng xe hay tiếng ồn nào khác. Tự nhiên mình thấy mọi thứ bình yên và chậm lại.

Du khách đến đồi cỏ hồng Masara trải nghiệm, chụp ảnh
Mùa này, đồi cỏ hồng Masara xứng đáng là điểm đến được lựa chọn để trải nghiệm cho những ai muốn tìm lại cảm giác bình yên nguyên bản và đậm chất cao nguyên Lâm Đồng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-co-hong-masara-ve-dep-nguyen-ban-412101.html












