'Đồi gió hú' - Sự táo bạo và nóng bỏng đầy chủ đích của đạo diễn Emerald Fennell

Sau thành công của 'Cô gái trẻ hứa hẹn' và 'Saltburn', 'Đồi gió hú' (tựa gốc: Wuthering Heights) được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc ấn tượng tiếp theo trong sự nghiệp của đạo diễn Emerald Fennell.

Lấy cảm hứng từ kiệt tác của Emily Brontë, bộ phim là sự khai thác mang tính độc bản và dữ dội, nơi câu chuyện tình kinh điển được “tái sinh” với tầm nhìn điện ảnh ngoạn mục của nữ đạo diễn.

Việc Emerald Fennell lựa chọn “Đồi gió hú” bắt nguồn từ một ký ức rất riêng. Lần đầu đọc tiểu thuyết ở tuổi 14, cuốn sách đã để lại trong cô ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, thôi thúc nữ đạo diễn tái hiện lại những cảm xúc của mình thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Theo Fennell, bản thân tiểu thuyết “Đồi gió hú” đã là một tác phẩm cực kỳ táo bạo khi từ chối phán xét các nhân vật của mình, đẩy các nhân vật vào những tình cảnh đầy mâu thuẫn, tàn nhẫn và giằng xé. Chính sự không khoan nhượng ấy khiến cuốn tiểu thuyết, dù đã gần hai thế kỷ, vẫn đủ sức gây chấn động với mỗi thế hệ độc giả.

Đạo diễn Emerald Fennell cùng dàn diễn viên “Đồi gió hú”

Đạo diễn Emerald Fennell cùng dàn diễn viên “Đồi gió hú”

Trước một nguyên tác phức tạp như “Đồi gió hú”, nữ đạo diễn người Anh đã chọn lọc những yếu tố táo bạo và đột phá nhất để đưa vào phiên bản chuyển thể của mình. Emerald Fennell chia sẻ rằng tác phẩm của cô sẽ là một bộ phim không giáo điều; nó không nghiêng về một lập trường đạo đức nào. Ở đó, không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có những con người mang những nỗi đau và lý lẽ của riêng mình. Khán giả được đặt vào vị trí tự quyết, liệu họ có chấp nhận, có thấu hiểu những nhân vật này hay không.

Khi suy nghĩ về phản ứng của khán giả, Margot Robbie (thủ vai Catherine) tin rằng bộ phim sẽ là một bất ngờ lớn: “Tôi nghĩ mọi người sẽ phải ngỡ ngàng. Thay vì một tác phẩm cận đại truyền thống như thường thấy, bộ phim mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Có thể nhiều người đang chờ đợi những yếu tố nóng bỏng và khiêu khích, thực tế phim vẫn có những khoảnh khắc như vậy, nhưng trên hết, tác phẩm này giàu cảm xúc và gợi cảm hơn thế rất nhiều”.

Bên cạnh đó, nam chính Jacob Elordi (thủ vai Heathcliff) cũng tiết lộ góc nhìn “táo bạo” và “trần trụi” mà bộ phim khai thác. Anh chia sẻ, Emerald Fennell sẽ dẫn dắt khán giả đi qua mọi sắc độ của tình yêu, có niềm vui nhưng cũng đầy rẫy bóng tối. Bộ phim nhìn thẳng vào sự phức tạp của tình yêu mà không hề phán xét, và chính sự thành thật đó đã tạo nên sức vang mạnh mẽ.

Để hiện thực hóa tầm nhìn của mình, Emerald Fennell rất tỉ mỉ trong từng khung hình. Nữ đạo diễn khẳng định: “Tôi muốn mỗi chi tiết nhỏ nhất đều phải tự kể câu chuyện về nhân vật”. Đồng hành cùng cô là đội ngũ sáng tạo từng sở hữu hàng loạt tượng vàng Oscar danh giá, bao gồm đạo diễn hình ảnh Linus Sandgren, nhà thiết kế trang phục Jacqueline Durran, thiết kế sản xuất Suzie Davies và chuyên gia trang điểm Siân Miller.

Sau những buổi công chiếu sớm dành cho giới phê bình, “Đồi gió hú” đang được gọi với mỹ danh “phim hay nhất của Emerald Fennell”, vượt qua cả những tác phẩm từng mang về loạt giải thưởng lớn như "Cô gái trẻ hứa hẹn" và "Saltburn". Cách tiếp cận của nữ đạo diễn với thiên tình sử đầy đau thương của Catherine và Heathcliff hứa hẹn mang đến một làn gió mới mẻ, táo bạo, nóng bỏng và phù hợp với khán giả đương đại.

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/doi-gio-hu-su-tao-bao-va-nong-bong-day-chu-dich-cua-dao-dien-emerald-fennell-post1268084.vov