Đội kỵ binh 'thu hút mọi ánh nhìn' tại buổi tổng duyệt diễu binh

Tham gia trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đội hình kỵ binh của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) đã thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp của các kỵ binh.

Dàn kỵ binh hiên ngang sải bước với những chú ngựa to lớn, mạnh mẽ, nặng từ 300 - 400kg, trên mình khoác áo giáp bảo hộ bóng loáng.

Dàn kỵ binh hiên ngang sải bước với những chú ngựa to lớn, mạnh mẽ, nặng từ 300 - 400kg, trên mình khoác áo giáp bảo hộ bóng loáng.

Theo Thượng tá Lê Sỹ Hà, Chỉ huy trưởng khối Cảnh sát cơ động kỵ binh, ngựa và người cùng di chuyển nhịp nhàng như một, từng bước chân đều đặn dội vang mặt đường mang đến hình ảnh vừa uy nghi vừa đẹp mắt. Sự phối hợp nhuần nhuyễn này là kết quả của nhiều tháng huấn luyện công phu, tỉ mỉ, giúp “ngựa hiểu người, người hiểu ngựa” đến từng nhịp thở.

Giống ngựa được lựa chọn cho lực lượng kỵ binh là giống có sức bền, khả năng chịu đựng cao và đặc biệt là tính kỷ luật tốt.

Giống ngựa được lựa chọn cho lực lượng kỵ binh là giống có sức bền, khả năng chịu đựng cao và đặc biệt là tính kỷ luật tốt.

Chị Võ Thị Bích Thủy, ngụ ở thành phố Thủ Đức, cho biết, để xem diễu binh, chị và gia đình đi từ 3 giờ sáng. Khi thấy đội kỵ binh đi qua. chị không ngừng trầm trồ. "Các chiến sĩ oai phong, những chú ngựa cũng rắn rỏi, đẹp mã. Cảm giác như đang được chứng kiến một phần lịch sử sống động", chị Thủy xúc động cho biết.

Hình ảnh đội kỵ binh là biểu tượng của sức mạnh và kỷ luật.

Hình ảnh đội kỵ binh là biểu tượng của sức mạnh và kỷ luật.

Trong khi chờ đến giờ diễu binh, Trung úy Nguyễn Nhật Thiện đang chăm sóc cho chú ngựa Kajima - món quà đặc biệt từ nước Mông Cổ dành tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. Anh Thiện chia sẻ: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày hội lớn, chỉ mong mang đến hình ảnh đẹp nhất cho người dân trong ngày 30/4. Để có được những bước đi vững chãi ấy, chúng tôi và những chiến mã phải cùng trải qua những ngày nắng gắt, kiên trì luyện tập từ những động tác nhỏ nhất, quen dần với nếp kỷ luật và không khí sôi động của Thành phố".

Trung úy Nguyễn Nhật Thiện bên chú ngựa Kajima tại khu vực đường Lê Duẩn chờ đến giờ tổng duyệt trong sáng 27/4.

Trung úy Nguyễn Nhật Thiện bên chú ngựa Kajima tại khu vực đường Lê Duẩn chờ đến giờ tổng duyệt trong sáng 27/4.

Trong buổi sơ duyệt, người và ngựa đã phối hợp rất nhuần nhuyễn, chờ ngày 30/4.

Trong buổi sơ duyệt, người và ngựa đã phối hợp rất nhuần nhuyễn, chờ ngày 30/4.

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh - đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được thành lập với chức năng chính là huấn luyện và sử dụng ngựa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh - đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được thành lập với chức năng chính là huấn luyện và sử dụng ngựa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Nhóm PV Báo Tin tức và Dân tộc tại TP Hồ Chí Minh

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/doi-ky-binh-thu-hut-moi-anh-nhin-tai-buoi-tong-duyet-dieu-binh-20250428113234492.htm