Đội mưa ngắm tòa nhà UBND TP.HCM rực rỡ 3D Mapping

Mặc cơn mưa khá lớn, nhiều người dân, du khách vẫn nán lại trước mặt tiền tòa nhà UBND TP.HCM chiêm ngưỡng màn trình diễn 3D Mapping từ đội Singapore, Bỉ, Pháp và Việt Nam.

Đội Singapore "chào sân"

19h30 ngày 26/4, Hexogon Solutions đến từ Singapore mang đến tác phẩm Nhịp đập đô thị cho màn "chào sân" tại tòa nhà UBND TP.HCM (quận 1). Đội nghệ thuật từ đảo quốc Sư Tử tái hiện không khí TP.HCM hội nhập, hiện đại thông qua nhiều lát cắt như "cô Ba Sài Gòn" trong tà áo dài cách tân thời kỳ tân thời, sau đó là loạt hình ảnh thể hiện sự phát triển của TP.HCM như tòa tháp Bitexco, Landmark 81, xe buýt 2 tầng… Ngoài ra, đội không quên lồng ghép Merlion (thú đầu sư tử) - biểu tượng của đất nước - và khu vườn trong công viên Gardens by the Bay tại màn giao lưu lần này. Đáng chú ý, điểm nhấn của phần trình diễn là khung cảnh lá cờ Việt Nam và Singapore được đặt cạnh nhau, thể hiện mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước trong hơn 50 năm qua. Trái ngược với khung cảnh hiện đại, nước Bỉ mở màn với chiếc đồng hổ cổ xoay ngược thời gian, tái hiện văn hóa Việt Nam trên nền nhạc sống động. Trong khi đó, đội chủ nhà Việt Nam "tiếp chiêu" nước bạn với hình ảnh mặt trống Đồng Đông Sơn, chim Lạc, chim Hồng sải cánh. Tiếp đến là loạt khoảnh khắc lịch sừ hào hùng từ trận đánh Bạch Đằng năm 938. 4 dòng thơ Nôm chạy dọc cùng nhịp nhạc nhanh càng tăng thêm không khí hào hùng cho người xem trực tiếp.

UBND TP.HCM lung linh trong đêm mưa

Sau màn trình diễn 3D Mapping giữa 3 đội Singapore, Bỉ và Việt Nam, khoảng 19h40, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND TP.HCM chìm trong màn mưa. Người dân, du khách tìm cách trú mưa, số khác đã có chuẩn bị sẵn áo mưa, dù, nón từ trước, tiếp tục ở lại thưởng thức màn trình diễn của các đội. Nằm sừng sững tại trục đường Lê Thánh Tôn đắc địa và cuối đại lộ Nguyễn Huệ, trụ sở UBND TP.HCM có tuổi đời 136 năm, chứng kiến biết bao đổi thay, thăng trầm của thành phố. Vào những ngày cận kề lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tòa nhà tạm cởi bỏ lớp áo vàng nhạt vào ban ngày để tỏa sáng đầy màu sắc với các màn trình diễn 3D Mapping về đêm. Với chiều cao khoảng 30 m, mặt tiền của công trình trở thành màn hình chiếu 3D khổng lồ cho đội nghệ thuật từ Pháp, Bỉ, Singapore và Việt Nam tái hiện lịch sử, văn hóa của nước ta. Theo ban tổ chức, các màn trình diễn 3D Mapping dự kiến thu hút 10.000 khán giả xem trực tiếp.

Tường Vi - Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/doi-mua-ngam-toa-nha-ubnd-tphcm-ruc-ro-3d-mapping-post1548965.html