'Đội nắng, thắng mưa' chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9
Ngay từ trưa đến chiều 1/9, dòng người liên tục đổ về các tuyến đường quanh quảng trường Ba Đình, Tràng Tiền... để chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành, bất chấp thời tiết lúc nắng gắt, lúc mưa rào. Nhiều tuyến đường, dù chưa đến giờ cấm đường nhưng do lượng người quá đông, lực lượng chức năng đã phải chắn rào hạn chế, khoanh vùng sớm hơn dự kiến.
Những người đến sau 9h sáng 1/9 đã được coi là "chậm chân", không còn vị trí đẹp để sáng mai xem diễu binh, diễu hành. Những tuyến phố có các khối diễu binh, diễu hành đi qua đều có người dân xếp chỗ chờ đợi kín mít.

Từ trưa, các tuyến phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi đã chật kín người. Các nhóm bạn, gia đình đi cùng nhau chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, bày ăn trưa ngay trên vỉa hè.

Nhiều cô, chú cựu chiến binh cũng có mặt từ rất sớm, được đón vào khu vực ưu tiên để ngồi chờ.


Giữa chiều, trời chợt đổ mưa rào. Mặc dù, mưa khá to nhưng hầu hết mọi người không rời bỏ vị trí. Thậm chí, tại khu vực Tràng Tiền- Quảng trường Cách mạng tháng 8, dòng người mỗi lúc một đông hơn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các con phố quanh Tràng Tiền đã được khoanh vùng cấm sớm hơn dự kiến.

Trên phố Trần Quang Khải- Lò Sũ, chúng tôi gặp cụ ông Ngô Xuân Ninh 91 tuổi và vợ 86 tuổi sống tại 51 phố Vọng Hà. Dù không thể đi lại được nhưng hai cụ vẫn được 3 người con đẩy xe lăn đi thăm phố phường Hà Nội để cảm nhận không khí ngày lễ 2/9. Mặc dù, biết trên địa bàn có khu vực ưu tiên dành cho các cụ cựu chiến binh, người có công và cả các cụ già lớn tuổi, song ông Ninh và vợ chỉ muốn được ngắm phố phường, cảm nhận rõ không khí ngày lễ rồi sẽ về nhà xem toàn bộ chương trình qua tivi.
Ông kể, dù không phải cựu chiến binh, song ông từng là cán bộ Bộ Giao thông Vận tải tham gia làm đường, mở nhiều tuyến đường huyết mạch trong thời chiến. Bản thân ông cũng từng bị trúng đạn khi đang ở công trường, thậm chí ông hiện vẫn còn một viên bi trong chân. Vợ ông là giáo viên Tiểu học tại trường Bắc Sơn cũ (nay là trường Nguyễn Du). Ông bà cảm thấy hân hoan và vui mừng khi chứng kiến sự phát triển và không khí ngày lễ của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.


Sau trận mưa rào khoảng 30 phút, trời đã tạnh ráo, không khí trên các tuyến phố lại náo nhiệt, sôi nổi. Nhiều người lớn tuổi nhưng vẫn nhiệt tình tham gia chờ đợi xem Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9.