Nữ quân nhân ba lần đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành quốc gia

Sáng 1-9, khi ánh bình minh hòa trong làn gió thu len lỏi qua từng tán cây, quyện vào sắc cờ hoa rực rỡ, theo dòng người rộn ràng đến các nhà văn hóa thôn nhận quà Tết Độc lập, cũng là lúc đội hình các khối tham gia diễu binh, diễu hành đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Lễ diễu binh, diễu hành, chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2-9.

Nơi ấy, có hình ảnh Đại úy QNCN Phùng Thị Thủy, nhân viên Ban thông tin, Phòng Tham mưu hành chính, Trường Sĩ quan Lục quân 1 - một nữ quân nhân thông tin dịu dàng, đầy bản lĩnh, nổi bật như một đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời, vững vàng giữa hàng ngũ, sải những bước chân đầy kiêu hãnh trong ngày hội lớn của non sông.

Năm 2025 - 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại úy QNCN Phùng Thị Thủy vinh dự, tự hào được tiếp tục góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. Đây là lần thứ ba chị tham dự những sự kiện trọng đại của đất nước, sau Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (năm 2015) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (năm 2025). Ba mốc son lịch sử trọng đại, hai lần được đứng giữa trái tim Tổ quốc, Ba Đình -“nơi lắng hồn núi sông ngàn năm”, với chị, mãi là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và niềm kiêu hãnh người Việt Nam.

Là người con của vùng Sơn Tây - nơi đất và người hào sảng như gió sông Đà, chan chứa như lúa đồng xứ Đoài. Từ mảnh đất ấy, chị bước vào quân ngũ với trái tim nhiệt huyết, trải qua bao tháng năm rèn luyện, học tập, cống hiến và trưởng thành trong môi trường kỷ luật thép - Trường Sĩ quan Lục quân 1, chị từng bước khẳng định mình, trở thành tấm gương sáng về nghị lực, bản lĩnh và niềm tin vững vàng vào lý tưởng của người lính Cụ Hồ. Chị từng nói, khoác lên mình bộ quân phục không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà là cam kết với Tổ quốc, với nhân dân, là sẵn sàng hy sinh thầm lặng, là dấn thân không do dự khi đất nước cần.

Để có được vinh dự sải bước trong đội hình diễu binh, diễu hành ngày 2-9, chị cùng đồng đội đã trải qua nhiều tháng trời huấn luyện khắc nghiệt. Những bước chân đều tăm tắp, những cánh tay vung theo nhịp không đơn thuần là kỹ thuật, đó còn là biểu tượng cho sức mạnh tập thể, cho tinh thần kỷ luật thép và ý chí quật cường của Quân đội nhân dân Việt Nam. Những giọt mồ hôi thấm đẫm thao trường, từ Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, đến Miếu Môn và hội tụ tại Quảng trường Ba Đình, không phải chỉ để làm nên những thước phim đẹp để lưu giữ, mà còn để tri ân lịch sử, để gửi đến Bác Hồ kính yêu và Tổ quốc lời hứa sắt son: "Chúng con luôn sẵn sàng"!

 Đại úy QNCN Phùng Thị Thủy.

Đại úy QNCN Phùng Thị Thủy.

Ở phía sau chị là tổ ấm nhỏ - người chồng công tác cùng trường, người luôn lặng lẽ làm điểm tựa vững vàng để chị yên tâm công tác. Là hai đứa con thơ chưa thể hiểu hết tầm vóc công việc của mẹ, nhưng chắc chắn sẽ lớn lên trong niềm tự hào về người mẹ mặc áo lính, luôn rắn rỏi ngoài thao trường và dịu dàng trong vòng tay gia đình. Với chồng chị, mỗi lần nhìn vợ đứng nghiêm trang giữa hàng ngũ, ánh mắt rạng ngời sau vành mũ, là một lần anh lặng lẽ gật đầu, hiểu rằng, với vợ mình, đây không chỉ là nhiệm vụ, mà là lý tưởng, là vinh quang.

Chị từng chia sẻ, mỗi lần tiếng nhạc rền vang khắp Quảng trường, mỗi lần bước chân hướng về phía Lăng Bác, trái tim chị lại run lên, không phải vì hồi hộp, mà vì thiêng liêng, trào dâng niềm xúc động tự hào, vì mình là người Việt Nam. “Em không nghĩ đến điều gì khác ngoài hai chữ Tổ quốc. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng cũng đủ để khiến nước mắt em trào ra, vì xúc động và tự hào”.

 Đại úy QNCN Phùng Thị Thủy tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Đại úy QNCN Phùng Thị Thủy tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ba lần vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành quốc gia, hai lần được sải bước qua Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi hội tụ khí thiêng sông núi, là nơi ghi dấu những bước chân mang theo sức mạnh và niềm tin của dân tộc. Và, với Đại úy QNCN Phùng Thị Thủy - một người lính, một người mẹ, một người con của đất Việt, Ba Đình vẫn vẹn nguyên cảm xúc, nơi khắc ghi niềm tự hào sâu thẳm nhất trong trái tim người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Dù hành trình quân ngũ còn dài, dù phía trước là bao thử thách mới, nhưng chắc chắn, trên mỗi bước đường đi tới, chị Thủy vẫn sẽ tiếp tục mang theo hình ảnh của một người lính vinh dự, tự hào từng hai được sải bước qua Quảng trường Ba Đình giữa tiết trời thu Hà Nội, mang hồn thiêng sông núi hòa trong từng nhịp bước, để khẳng định một điều giản dị nhưng thiêng liêng: “Tôi là người lính, là người Việt Nam và tôi tự hào vì điều đó”.

PHẠM THỊ NHUNG (Trường Sĩ quan Lục quân 1)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/nu-quan-nhan-ba-lan-dung-trong-hang-ngu-dieu-binh-dieu-hanh-quoc-gia-844271