Đối ngoại biên phòng vì bình yên biên giới (Bài 2)
>>> Bài 1: Nối những nhịp cầu hữu nghị
Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, nơi những cánh rừng trải dài và cuộc sống của người dân hai bên còn nhiều khó khăn, những người lính mang quân hàm xanh của Bộ đội Biên phòng (BÐBP) thành phố Ðồng Nai đang lặng lẽ viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Họ không chỉ ngày đêm gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia mà còn là những người gieo hy vọng, chắp cánh ước mơ đến trường cho các em học sinh nghèo trên đất bạn Campuchia.
Bài 2: Gieo yêu thương nơi phên giậu Tổ quốc
Sau chuyến tuần tra dọc tuyến biên giới, điểm dừng chân của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu không chỉ là đơn vị mà còn là ngôi nhà của một học sinh Campuchia được nhận đỡ đầu trong Chương trình Nâng bước em tới trường. Chứng kiến khoảnh khắc ấy mới thấy, công tác đối ngoại biên phòng không chỉ hiện diện trong những cuộc hội đàm hay tuần tra song phương mà còn được bồi đắp từ những bước chân đến với từng mái nhà, người dân của người lính biên phòng.

Lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia tại cột mốc sau khi đi tuần tra song phương.
Khi yêu thương vượt biên giới
Sinh ra trong gia đình có có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, đầu năm học lớp 7, em Van-sôt Apina (ở xã Sre-khtum, huyện Keosima, tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia) tưởng phải bỏ học giữa chừng. Nhưng may mắn là em được Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu thuộc Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đồng Nai nhận hỗ trợ trong Chương trình Nâng bước em tới trường. Kể từ năm 2020 đến nay, hằng tháng em được cán bộ, chiến sĩ kết hợp đi tuần tra ghé thăm, động viên, tặng quà.
Ông Mit Van Sauth, cha của em Van-sôt Apina xúc động chia sẻ: "Gia đình rất khó khăn, nhưng từ khi con tôi được các chú BĐBP Việt Nam nhận hỗ trợ trong Chương trình Nâng bước em tới trường, cháu có thêm học bổng, sách vở, đồng phục và luôn được động viên tiếp tục học. Các chú bộ đội thường xuyên đến thăm, khuyên gia đình cố gắng cho con đến trường. Nhờ vậy, cháu ngày càng chăm học và nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để giúp đỡ gia đình. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các chú BĐBP Việt Nam".
Trung úy Uch SoPhiak, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 115 BĐBP Campuchia cho biết: Công tác đối ngoại biên phòng chỉ bền vững khi được xây dựng từ những việc làm thiết thực vì người dân. Những hoạt động như Chương trình Nâng bước em tới trường của BĐBP Việt Nam đã trở thành cầu nối gắn kết lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tạo điều kiện phát triển kinh tế, giao lưu giữa nhân dân 2 nước.
Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, BĐBP đã phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Mỗi người dân nơi biên giới trở thành một “cột mốc sống”, là “tai mắt” của lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới”.
Thượng tá ÐOÀN TRỌNG NGHĨA, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Ðồng Nai.
Em Van-sôt Apina chỉ là một trong số nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn người Campuchia được cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh nhận hỗ trợ, giúp đỡ. Không chỉ ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu mà các đồn biên phòng thuộc Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đồng Nai đều thực hiện Chương trình Con nuôi đồn biên phòng, Nâng bước em tới trường. Đây là biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc, khẳng định tình cảm gắn bó, láng giềng tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Trung tá Nguyễn Hữu Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thành cho biết: Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đơn vị luôn quan tâm chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Hiện đồn nhận đỡ đầu 5 học sinh, trong đó có 1 học sinh Campuchia. Ngoài hỗ trợ kinh phí hằng tháng, đơn vị còn vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng sách vở, quần áo, quà vào các dịp lễ, Tết, năm học mới. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, theo sát việc học của các em. Mọi học sinh đều được chăm lo bình đẳng, trên tinh thần đoàn kết, nhân văn và hữu nghị.
Xây dựng "cột mốc sống" nơi biên cương
Thượng tá Đoàn Trọng Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đồng Nai cho biết: Chương trình Nâng bước em tới trường được triển khai năm 2016 và sau đó, Chương trình Con nuôi đồn biên phòng thực hiện năm 2019 đều do Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì phát động, triển khai trong toàn lực lượng BĐBP. Đến nay, BĐBP Đồng Nai đã nhận đỡ đầu 63 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 8 học sinh người Campuchia. Ngoài ra, Dự án Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường có 53 em học sinh được hỗ trợ kinh phí hằng tháng.
Theo Thượng tá Đoàn Trọng Nghĩa, việc triển khai hiệu quả các mô hình nêu trên không chỉ giảm tỷ lệ bỏ học ở khu vực biên giới mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm nghị lực cho nhiều thế hệ học sinh nghèo vươn lên đỗ đại học và thành công trong cuộc sống. Đây còn là cầu nối thắt chặt tình quân - dân gắn bó, góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
Cùng với đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, BĐBP thành phố luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân 2 bên biên giới. Những năm qua, nhiều chương trình, hoạt động thiết thực như: Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, Ngày Biên phòng toàn dân, phong trào Dân vận khéo, xây dựng Đơn vị dân vận tốt... được duy trì hiệu quả, góp phần củng cố "thế trận lòng dân" nơi biên giới. Đến nay, BĐBP đã tham mưu địa phương xây dựng và duy trì hiệu quả 10 cụm dân cư kết nghĩa dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.
Từ những việc làm bình dị như: trao học bổng, nhận đỡ đầu học sinh hay sẻ chia với người dân vùng biên, tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia ngày càng được bồi đắp. Chính những nghĩa cử ấy đã góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, để mỗi cột mốc không chỉ được gìn giữ bằng trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn bằng niềm tin, sự gắn bó của nhân dân hai bên biên giới.








![[GALLERY] Chiếm dụng lòng đường, vỉa hè quốc lộ 18 ở Bắc Ninh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_22_180_55666616/e5f3b923f7681e364779.jpg)




