Tỏa sáng phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' nơi biên cương
Nơi biên giới xa xôi, giữa mưa rừng, gió núi, những người lính quân hàm xanh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn ngày ngày lặng thầm cống hiến tuổi thanh xuân để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng học Bác không phải bằng lời hô hào chung chung, mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tô thắm hình ảnh đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập trên đường tuần tra biên giới.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường xuyên của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Trên tuyến biên giới dài trên 274 km, tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều khắc ghi lời dạy của Bác: “Phải dựa vào nhân dân, ra sức đoàn kết và giúp đỡ nhân dân”. Học Bác không bắt đầu từ những việc to tát, mà từ những hành động bình dị, gần gũi của cán bộ chiến sĩ với đời sống nhân dân, như giúp bà con sửa lại con đường, mái nhà bị dột, thu hoạch hoa màu giúp dân, dạy chữ cho bà con... Chính từ những việc làm nhỏ bé nhưng đầy nghĩa tình ấy, BĐBP đã vun đắp niềm tin, tạo sự gắn bó máu thịt với đồng bào, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.
Đại tá Phạm Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Với những người lính biên phòng, học và làm theo Bác không phải là khẩu hiệu, càng không phải việc làm theo phong trào, mà là hành trình gắn bó máu thịt với nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải là tấm gương nói ít, làm nhiều, hành động bằng tình thương, trách nhiệm đối với đồng bào biên giới. Một mô hình hiệu quả, một việc làm tử tế chính là cách thiết thực để học và làm theo Bác.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Chiềng On hỗ trợ người dân làm mã định danh điện tử.
Học và làm theo Bác, hằng năm, 100% chi bộ, cán bộ, đảng viên trong lực lượng đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao. Nhiều mô hình, chương trình giàu ý nghĩa nhân văn, gắn bó mật thiết với đời sống đồng bào. Tiêu biểu là các chương trình: “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, “Ươm mầm xanh biên giới”... Từ năm 2016 đến nay, BĐBP Sơn La đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng trên 150 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới (trong đó có 13 cháu học sinh nước bạn Lào) ở khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng cho đến học xong THPT. Hiện nay, có 13 cháu học sinh đã đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh, có 2 cháu đỗ vào Học viện Biên phòng.
Đồn Biên phòng Mường Lèo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 45 km. Cuộc sống của đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn, dân cư sống phân tán, kinh tế thuần nông, tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Đặc biệt, khu vực này còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp như buôn bán ma túy, tranh chấp đất đai, truyền đạo trái phép, di dịch cư tự do... Bởi vậy, Đồn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới. Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo, chia sẻ: Khắc ghi lời căn dặn của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, chúng tôi luôn xác định rõ rằng, muốn bảo vệ biên giới vững chắc thì phải dựa vào dân, gắn bó máu thịt với dân. Dù đối mặt với khó khăn nơi tuyến đầu, cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn kiên cường bám trụ, hết lòng vì nhân dân, cùng nhân dân giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà sau thiên tai.
Với mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” tại các Đồn Biên phòng, giai đoạn 2015-2025 đã tiết kiệm được gần 18 tấn gạo, hỗ trợ trên 1.300 lượt hộ gia đình đói giáp hạt nơi biên giới. Thực hiện có hiệu quả mô hình “Thầy giáo quân hàm xanh”, đã chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo mở 29 lớp “Xóa mù chữ”, phân công cán bộ BĐBP trực tiếp giảng dạy cho 770 lượt người ở khu vực biên giới... Cùng với đó, BĐBP Sơn La còn đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhiều Đồn Biên phòng đã chủ động hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu như ở xã Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Lóng Sập... cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn nhân dân phát triển cây ăn quả trên đất dốc như mận hậu, chanh leo, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ở bất kỳ xã, bản biên giới nào của Sơn La, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những “chiến sĩ quân hàm xanh” sát cánh cùng bà con, sẵn sàng xung kích trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... Ông Tráng Vạ Đế, người có uy tín của bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, phấn khởi nói: Bộ đội Biên phòng không chỉ giữ biên cương mà còn là người thân quen của bà con. Các anh đến từng nhà, lắng nghe, chia sẻ, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chúng tôi tin yêu và coi bộ đội như người trong gia đình.
Lặng thầm và kiên cường, những người lính bộ đội Cụ Hồ thời bình đang viết tiếp câu chuyện đẹp nơi biên cương. Bằng tình yêu thương và những hành động giản dị, các anh đã thắp sáng lòng tin trong lòng người dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, cùng nhau giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia.












